Bàng vuông đơm hoa kết trái trên đất Tây Đô

11:33 26/04/2018

Mấy ngày qua, tại bến Ninh Kiều (TP Cần Thơ), du khách thập phương cũng như người dân địa phương, rất thích thú khi lần đầu tiên tận mắt chứng kiến cây bàng vuông đơm hoa kết trái.



Một nhân viên bảo vệ ở bến Ninh Kiều cho biết, những cây bàng vuông này là một trong số 10 cây bàng vuông (cùng 21 tảng đá chủ quyền) được TP Cần Thơ tiếp nhận từ Bộ Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam và nhân dân huyện đảo Trường Sa gửi tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ. Số cây bàng vuông này được trồng tại đây ngày 23/9/2010.

Những cây bàng vuông từ Trường Sa, được trồng ở bến Ninh Kiều (Cần Thơ) 8 năm trước giờ đã đơm bông kết trái. 

Cây bàng vuông là loại cây có sức sống mãnh liệt nhất ở Trường Sa được xem là biểu tượng cho ý chí, nghị lực của quân và dân huyện đảo Trường Sa luôn luôn trụ vững nơi đầu sóng, ngọn gió để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.  

Hoa của cây bàng vuông ở bến Ninh Kiều (Cần Thơ). 

Cây bàng vuông ở bến Ninh Kiều cao khoảng 5-6m, lá sum suê, xanh mơn mởn được trồng trong khuôn viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Những ngày này, cây bàng vuông đang đơm hoa kết trái, khiến cho du khách rất thích thú khi được tận thấy biểu tượng kiên cường của Trường Sa ngay trên đất Tây Đô.

Trái cây bàng vuông ở bến Ninh Kiều (Cần Thơ). 

Hoa bàng vuông to gần bằng lòng bàn tay, hương thơm thanh khiết. Nhụy hoa bung ra màu trắng, phía đầu tím biếc với lớp phấn vàng. Vào mùa xuân cây bàng vuông bắt đầu ra hoa và chỉ nở vào ban đêm. 

Ban ngày hoa của chúng chỉ là những nụ màu trắng, rất hiếm hoi để nhìn thấy hoa nở bung. Hoa sớm nở và cũng nhanh rụng.

Sức sống của những cây bàng vuông vô cùng mãnh liệt. 

Khi hoa nở, dưới gốc cây sau mỗi đêm lại xuất hiện thêm nhiều nhụy hoa rụng xuống. Quả bàng vuông to hơn bàng thường với bốn cạnh tựa như những chiếc lồng đèn. 

Văn Đức - X.C

Liên minh giữa Mỹ và châu Âu, với nòng cốt là NATO, nhiều thập niên được xem là trụ cột bảo đảm an ninh phương Tây. Tuy nhiên, những bất đồng ngày càng sâu sắc liên quan tới tình hình Trung Đông đang khiến mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương rạn nứt.

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文