Em gái 14 tuổi nguy kịch vì bị điện giật trong lúc vui chơi bến Ninh Kiều

14:10 13/10/2018

Sáng 13-10, Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân em gái 14 tuổi, đang vui chơi tại khu vực công viên bến Ninh Kiều thì bị điện giật, ngất xỉu tại chỗ. Hiện tình trạng sức khỏe em rất nguy kịch.


Trước đó, vào tối 12-10, bé N.N.D. (14 tuổi, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) xin gia đình ra công viên bến Ninh Kiều (phường Tân An, quận Ninh Kiều) để vui chơi. Trong lúc đi ngang qua một thảm cỏ bị ngập nước, thì em bất ngờ bị điện giật, bất tỉnh.

Lực lượng chức năng và người dân tiến hành sơ cứu cho em D.

Lúc này, Chiến sĩ nghĩa vụ Huỳnh Tấn Đạt - Tổ phản ứng nhanh thuộc Đội Cảnh sát giao thông – trật tự Công an quận Ninh Kiều, đang làm nhiệm vụ gần đó, nên đã cùng người dân dùng cây chèo (vật dùng để điều khiển ghe ở miền sông nước – PV) để kéo nạn nhân vào chỗ khô ráo. 

Sau đó, mọi người tiến hành sơ cứu ban đầu, nạn nhân có dấu hiệu thở trở lại và được đưa đi cấp cứu. Trên đường đi cấp cứu nạn nhân tiếp tục có giật và có dấu hiệu cắn lưỡi, đồng chí Huỳnh Tấn Đạt đưa tay vào miệng cho nạn nhân cắn để tránh trường hợp nạn nhân cắn đứt lưỡi…

Nạn nhân đang được chữa trị tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ.

Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ cho biết, vào lúc 21h50 tối 12-10, Khoa cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận em N.N.D. trong tình trạng đừ người, môi hồng, trên nội khí quản có bóp bóng (được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ sang) không tự thở được, tim đều, mạch rõ, huyết áp ổn định, còn phản xạ ánh sáng. Nguyên nhân khai do bị điện giật.

Tại đây, nạn nhân có biểu hiện co, giật tay chân, bức rức và vẫn đang được hỗ trợ thở bằng máy. Bác sĩ đã cho bệnh nhân làm các xét nghiệm sinh hóa, sử dụng thuốc hỗ trợ  chống co giật, tiên lượng nặng.

Theo chị Nguyễn Thị Ngọc B. (37 tuổi, mẹ D.), hai vợ chồng chị đã ly dị mấy năm nay. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chị B. Phải đi là ở Bình Dương, D. ở nhà với cha, D. là con thứ hai trong gia đình. Vào tối 12-10, D. cùng người cô từ Bình Dương về đi dạo chơi thì xảy ra tai nạn.

Theo tìm hiểu, tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, khu vực nói trên bị ảnh hưởng của triều cường dâng cao nên ngập nước. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do rò rỉ điện từ trụ đèn chiếu sáng công viên. Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Theo Phòng Quản lí đô thị quận Ninh Kiều, việc vận hành, duy tu, bảo trì, sửa chữa toàn bộ công viên, trong đó có hệ thống chiếu sáng được giao cho Công ty Cổ phần công trình đô thị TP Cần Thơ thực hiện theo hợp đồng thuê trọn gói. Đồng thời, đại diện Phòng quản lí đô thị cũng cho biết, khu vực xảy ra vụ tai nạn là thảm cỏ xanh, không phải nơi bố trí lối đi và tại công viên có biển báo không đi lên cỏ. 

Ngoài ra, trước đó khi triều cường dâng cao gây ngập công viên, phòng đã có làm việc và thống nhất với đơn vị thi công về việc ngắt nguồn điện tại các khu vực bị ngập nước. Tuy nhiên, khi xảy ra sự việc, đơn vị thi công chỉ ngắt một hàng đèn phía dưới hành lang, còn khu vực xảy ra tai nạn thì không được cắt điện…

Trần Lĩnh

Các bị can đã bàn bạc, thống nhất về việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của bản thân trong quá trình được giao thực hiện việc chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia sự kiện A80 tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội gây thiệt hại cho nhiều sinh viên, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Thông tin những kết quả của Bộ Công an trong năm 2025 và những phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2026, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an gửi lời trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài lực lượng đã tăng cường hỗ trợ, tuyên truyền các hoạt động, đặc biệt tiếp tục phản ánh tinh thần tận tụy, hy sinh, không quản ngại khó khăn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng CAND.

Khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan vừa khóc nghẹn ngào, vừa lau nước mắt. “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Tôi sống với mẹ già, bố đã mất, chồng đang bệnh hiểm nghèo, con gái mắt gần như bị mù, mất khả năng lao động, không thể tự chăm sóc bản thân. Sức khỏe của tôi cũng rất yếu, mắc bệnh tim, bệnh huyết áp...”.

Sáng 15/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 28 bị cáo về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến 20 vụ “chạy án” diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố. Trong các bị cáo có hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng là Phạm Tấn Hoàng, Phạm Việt Cường cùng là cựu Chánh Tòa hình sự TAND tỉnh Đăk Lắk Nguyễn Tấn Đức và cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đăk Lắk Vũ Văn Tú. Cả bốn bị cáo này đều bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Sáng 15/12, Tòa phúc thẩm, TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương. Bị cáo Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do bị đột quỵ. Hiện bị cáo Hùng đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Sáng 15/12, ngày thứ ba hơn 1.800 camera AI hoạt động tại Hà Nội, sự thay đổi về tình hình giao thông tại Thủ đô đang thay đổi dần theo hướng tích cực, quy củ, trật tự và nề nếp hơn hẳn so với trước đây. Các nút giao thông có lắp đặt camera AI tình trạng vi phạm như vượt đèn đỏ, lấn làn, chèn vạch giảm nhiều.

Bangkok những ngày SEA Games 33 không chỉ rộn ràng bởi tiếng reo hò trên khán đài hay nhịp bước hối hả của các đoàn thể thao. Với Thượng tá Phạm Hồng Thắm, Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Công an nhân dân  thành phố này còn đánh thức những miền ký ức đã ngủ yên suốt hơn hai thập kỷ.

Vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì của một người bánh mì ở phường Phan Thiết khiến 44 người phải nhập viện, trong đó có gia đình 10 người xuất hiện cùng triệu chứng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文