Bé trai bị bố đánh bầm dập phải nhập viện cấp cứu

09:15 05/12/2017

Cho rằng con trai không chịu nghe lời, người bố đã dùng cây tre đánh cậu con trai đến thâm tím toàn cơ thể phải nhập viện cấp cứu.

Sáng 5-11, trao đổi với phóng viên, Thiếu tá Y Tuệ Ayun, Trưởng Công an xã Cư Né, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa gửi giấy triệu tập đến ông Khuất Hữu Quyền (48 tuổi, trú tại thôn Ea Kroa, xã Cư Né) để làm rõ về việc ông Quyền đánh đập cậu con trai là cháu Khất Hữu A. (11 tuổi) phải nhập viện cấp cứu.

Trước đó, vào sáng 4-12, cháu A. đến trường học như mọi ngày thì cô giáo chủ nhiệm phát hiện mặt và trên toàn thi thể của cháu bị nhiều vết thâm tím, bầm dập nên đã gặng hỏi. Cháu A. cho biết, do bị bố đánh nên cô giáo đã trình báo Ban giám hiệu nhà trường và cơ quan chức năng. Cháu A. sau đó đã được nhà trường cùng các cơ quan đoàn thể tại xã Cư Né đưa đến Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ để thăm khám và điều trị. Tại bệnh viện, cháu A. được chẩn đoán đa chấn thương và tiếp tục được các bác sĩ theo dõi, điều trị.

Theo lời kể của cháu A., vào trưa 3-12 sau khi làm xong việc nhà, cháu xin bố đi chơi nhưng không được bố đồng ý. Tuy nhiên, cháu vẫn lẻn đi chơi đến 13h chiều cùng ngày mới trở về. 

“Trong lúc tức giận, bố đã dùng cây tre đánh vào người con. Vì sợ hãi nên con không dám xin bố tha mà chỉ khóc. Cho đến sáng 4-12, con vẫn đến lớp thì cô giáo thấy mắt, tay, chân và nhiều nơi trên cơ thể bị bầm tím nên gặng hỏi”, cháu A. kể lại.

Một cán bộ thôn Cư Né cho hay, gia đình cháu A. có hoàn cảnh hết sức khó khăn, cả gia đình không có nổi chiếc xe máy nên đi đâu ông Quyền cũng phải cuốc bộ. Cách đây 5 năm, sau khi bị tai nạn giao thông, đầu óc ông Quyền không được bình thường, không kiềm chế được cảm xúc, nhiều khi không làm chủ được hành vi của mình. 

Do thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên vợ ông Quyền cùng người con gái lớn bỏ đi nơi khác sinh sống. Kể từ đó, cháu A. ở lại cùng với bố của mình. “Những lúc tỉnh táo, ông Quyền rất thương con trai và thường xuyên mua đồ ăn vặt cho cháu. Thế nhưng, mỗi khi trái gió, trở trời, thần kinh không được ổn định thì ông ấy lại nổi nóng bất thường. Thậm chí, nhiều lúc cháu A. ngồi nhờ xe ai đi học hoặc nói chuyện với ai cũng bị bố đánh. Đáng nói, ông Quyền rất ít tiếp xúc với mọi người ở địa phương, nhà lại ở sâu trong rẫy nên khi sự việc xảy ra thì mọi người không phát hiện kịp”, vị cán bộ thôn Ea Kroa chia sẻ.

Toàn thi thể cháu A. bị đánh bầm dập phải nhập viện cấp cứu

Còn theo Thiếu tá Y Tuệ Ayun, theo như cháu A. nói thì cháu đã bị bố đánh nhiều lần nhưng lần này là nặng nhất. “Do vậy, sáng 4-12, chúng tôi đã liên lạc với vợ của ông Quyền. Sau khi mẹ cháu có mặt, chính quyền địa phương sẽ giao cháu cho mẹ chăm sóc chứ không đưa cháu về ở với bố nữa. Mặt khác, Công an xã đã làm giấy triệu tập ông Quyền lên làm việc nhưng do thần kinh của ông ấy không được ổn định nên vẫn chưa đến Công an xã”.

Sáng cùng ngày, trao đổi với bà Nguyễn Thị Miết (49 tuổi, mẹ cháu A.) cho biết: Ngày 4-12 tôi nhận được tin báo con trai bị chồng đánh phải nhập viện nên tức tốc chạy lên. Tới nơi tôi hết sức đau xót và bức xúc khi chứng kiến con trai bị chồng đánh bầm tím khắp người. “Tôi mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tôi cũng đang làm các thủ tục để đưa con trai về nuôi”, bà Miết nói.

Theo bà Miết, năm 2003, trong lúc đi làm thuê thì bà và ông Quyền quen biết rồi lấy nhau nhưng không đăng ký kết hôn. Sống với nhau được một thời gian, có với nhau 2 người con thì ông Quyền nghi ngờ vợ ngoại tình nên thường xuyên đánh đập vợ con. Không chịu được những trận đòn hành hạ, bà đã đưa 2 con đi sống nơi khác nhưng ông Quyền không chịu mà chỉ đồng ý để bà đưa con gái lớn về huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) sinh sống. Do không đăng ký kết hôn nên lúc đi, toàn bộ tài sản tôi không được chia mà ông Quyền giữ hết.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ. Báo CAND sẽ thông tin cụ thể đến vụ việc khi có tình tiết mới.


Văn Thành

Kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước, Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Cao Minh Thì (nguyên Giám đốc Sở giáo dục - Đào tạo TP Hồ Chí Minh) lại bồi hồi nhớ lại những ngày tháng 4 của năm 1975, ông trở lại miền Nam tiếp quản Sài Gòn và bắt tay vào công cuộc “trồng người” những năm đầu giải phóng.

Hình ảnh CSGT dẫn những cựu chiến binh qua đường để đến với những khẩu đại bác hay hình ảnh người lính trong đoàn diễu hành đang hợp luyện gặp mẹ mình đứng chờ nhiều giờ đồng hồ; rồi hình ảnh những người đi xem hợp luyện ngất xỉu được những chiến sĩ áo vàng dùng xe chuyên dụng chở ra khỏi đám đông hàng chục ngàn người đưa vào bệnh viện... tất cả đều được người dân chụp vội vàng nhưng nội dung của nó đã gây xúc động mạnh đến người xem...

Ngày 23/4, TAND TP Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thị Tuyết Nga (SN 1990, nhân viên thu phí Bệnh viện Thủ Đức) 20 năm tù về tội “Tham ô tài sản”; Đỗ Thị Quý (SN 1983, nhân viên thu phí) lãnh 7 năm tù, Nguyễn Thị Phương Hoa (SN 1979, cựu trưởng đơn vị thu phí) 6 năm tù và Đặng Thị Hiên (SN 1985, cựu Kế toán trưởng) 5 năm tù.

Ngày 23/4, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án xảy ra tại Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị liên quan, gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng cho EVN, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị tuyên phạt bị cáo Hoàng Quốc Vượng (cựu Thứ trưởng Bộ Công thương) từ 6 đến 7 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Sáng 23/4, để chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khóa XV,  Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ nhất, thẩm tra Dự án Luật Tình trạng khẩn cấp (TTKC).

Số tiền cướp được, Vũ Văn Lịch mua 1 điện thoại Oppo A95, chi tiêu cá nhân và nạp vào tài khoản ngân hàng (đối tượng đã sử dụng 20 triệu đồng để chơi "tài xỉu" trên mạng). Cơ quan Công an đã thu giữ tang vật là 1 điện thoại Oppo A95, khoảng 75 triệu đồng tiền mặt, 176 triệu đồng trong tài khoản của lịch; 1 xe máy nhãn hiệu SYM Enzo.

Ngày 23/4, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết đã đề nghị Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh hỗ trợ xác minh bằng tốt nghiệp Cao đẳng Điều dưỡng nghi là bằng giả và sẽ chuyển thông tin đến Công an TP Hồ Chí Minh để phối hợp điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.