Bệnh nhân, người nhà vật vã trong "lò lửa" Thủ đô

18:01 05/07/2018
Trong những ngày nắng nóng kinh hoàng nhiệt độ lên tới trên 40 độ C, tại nhiều bệnh viện ở Hà Nội, người nhà và bệnh nhân bị vắt kiệt sức trong cảnh vạ vật khi đưa người thân đi khám chữa bệnh.

Trong những ngày qua nhiệt độ Hà Nội thời điểm giữa trưa có thể lên tới 50 độ C khiến người nhà và bệnh nhân tại các bệnh viện tại Hà Nội bị vắt kiệt sức trong cảnh vạ vật chờ đợi.
Tại bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) lượng người đổ về thăm khám bệnh càng trở nên đông đúc hơn.
Trong các phòng đăng ký khám tại bệnh viện bệnh nhân cùng người nhà vạ vật chờ đợi tới phiên mình.
Anh Hoàng Tiến Đạt người nhà một bệnh nhân cho biết: "Anh đã đưa người nhà từ Thái Bình lên bệnh viện Bạch Mai từ sớm để lấy số thứ tự vào khám bệnh nhưng do lượng người đến khám sáng khá đông nên anh và người nhà vẫn phải đợi đến phiên mình vào khám".
Dưới tiết trời nắng nóng nhiệt độ lên tới 40 độ C đến 45 độ C, người nhà bệnh nhân kiệt sức, mệt lả bất cứ chỗ nào có bóng râm cũng trở thành nơi ngả lưng.
Bà Hoàng Thị Lan ở Quế Võ, Bắc Ninh chăm sóc con trai 18 tuổi tại bệnh viện Bạch Mai cho hay: “Chúng tôi rất vất vả, người nhà bệnh nhân không có chỗ ăn chỗ ngủ, phải nằm vạ vật ngoài hành lang, ngoài các ghế đá dưới tán cây. Thời tiết nắng nóng quá, không gian hành lang có hạn mà lượng người lại lớn nên chúng tôi nhiều người khi nghỉ ngơi vào buổi trưa phải ra ngoài ghế đá hay dưới các gốc cây để ngả lưng”.
Những cốc trà đá luôn là thứ nước uống giải tỏa cái nóng khắc nghiệt của người nhà bệnh nhân khi phải chờ đợi tại các bệnh viện.
Có lẽ niềm mong mỏi nhất của những người phải nhập viện lúc này, không chỉ là khỏi bệnh, đỡ bệnh mà còn mong đợt nắng nóng đỉnh điểm này sớm qua nhanh. Được biết các bệnh viện của Trung ương và Hà Nội đã có nhiều giải pháp để "hạ nhiệt", tạo điều kiện cho bệnh nhân nhưng giữa cái nóng như thiêu đốt này mọi người đều mỏi mệt. Dự kiến đợt nắng nóng này sẽ kéo dài đến hết ngày 7-7.

Trần Ngọc

Với sự mưu trí, kiên trì thương lượng, sau hơn 19 giờ, Công an xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh đã kết nối với những người Việt ở Đài Loan (Trung Quốc) và Công an Đài Loan giải cứu thành công anh Đ.V.H (SN 1995) trú tại xã Kỳ Hoa, hiện đang đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, bị một nhóm người bắt cóc và yêu cầu người nhà chuyển 400 triệu đồng tiền chuộc.

Đến 21h30’ngày 14/12, 30 CBCS Cảnh sát PCCC và CNCH cùng các lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ, chính quyền địa phương vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở đất, đá nghiêm trọng trên tuyến Quốc lộ 6, đoạn qua xóm Nhuối, xã Mai Châu (Phú Thọ).

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tài chính CAND (17/4/1946 – 17/4/2026), trong các ngày 12–14/12, đoàn công tác Cục Kế hoạch và Tài chính (Bộ Công an) do Trung tướng Phạm Trường Giang, Cục trưởng làm Trưởng đoàn, đã tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị tại tỉnh Tuyên Quang.

Sau nhiều tháng điều tra làm rõ, Công an TP Huế đã hoàn tất hồ sơ vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” đối với Lê Anh Phương (sinh năm 1974, trú tại phường An Cựu, TP Huế), cựu Giám đốc Đại học Huế và ông Nguyễn Văn Vinh (sinh năm 1987, trú tại phường Dương Nỗ, TP Huế), nguyên Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo sau đại học Trường Đại học Sư phạm (ĐHSP) Huế. Lê Anh Phương bị truy tố khi thời gian làm Hiệu trưởng ĐHSP Huế đã chỉ đạo cấp dưới thu học phí chứng chỉ B1 tiếng Anh của hơn 1.000 học viên tại nhiều tỉnh, thành để chiếm đoạt số tiền chênh lệch hơn 3 tỷ đồng.

Sáng mai (15/12), Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của hai cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và Phạm Văn Vọng cùng các bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (viết tắt là Tập đoàn Phúc Sơn) do Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu “pháo”) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文