Bức xúc vì bỗng nhiên bị trở thành nạn nhân trong vụ án vợ “chặt đầu” chồng

16:15 20/12/2017
Ngày 20-12, anh Trần Thanh Tú (trú phường An Xuân, TP Tam Kỳ) hiện đang công tác tại UBND thị xã Điện Bàn bức xúc phản ánh: hiện anh phải trải qua xáo trộn về tâm lý và hoang mang vì bị “quy chụp bằng hình ảnh là nạn nhân bị vợ chặt đầu”.


Cụ thể, vụ án vợ sát hại chồng xảy ra tại tỉnh Bình Dương, thế nhưng có nhiều trang thông tin và mạng xã hội đã lấy ảnh của anh Tú chú thích là nạn nhân…

Theo anh Tú thì, sự việc trên không chỉ gây bức xúc cho gia đình anh mà còn khiến nhiều người biết chuyện bất bình. Theo trình bày của anh Trần Thanh Tú, vào sáng ngày 18-12, khi anh đang công tác tại UBND thị xã Điện Bàn thì có người bạn gọi điện thông tin rằng nhiều tờ báo đăng ảnh anh là nạn nhân trong vụ trọng án xảy ra ở tỉnh Bình Dương vào tối 15-12.

Ảnh anh Tú bị các trang thông tin điện tử đăng trái phép.

Theo đó, nạn nhân Trần Thanh Tú, 37 tuổi, quê An Giang, bị vợ sát hại tại thị xã Thuận An (Bình Dương). Dưới bức ảnh còn ghi chú “Ảnh này do 1 người ở ngay nhà cặp vợ chồng này cung cấp (chờ khi chính thức từ công an sẽ có ảnh không che)”…

Quá bất ngờ, anh Tú liền kiểm tra trên mạng thì thấy đúng là ảnh của anh, được cắt ra từ ảnh mà vợ chồng anh chụp trong ngày đính hôn mà anh đăng trên Facebook cá nhân. Anh Tú cũng cung cấp những trang thông tin điện tử như kenh13.net, gioitreviet.net, thanhnienup.com, cothechuabiet.com, mbi.dkn.tv... đăng cùng một bức ảnh mà anh Tú khẳng định là ảnh của anh.

Cũng trong ngày 18-12, không chỉ riêng anh Tú mà ngay cả người thân của anh cũng nhận được nhiều cuộc điện thoại hỏi thăm về sự việc.

“Cả ngày nay vợ chồng tôi nhận được hơn chục cuộc điện thoại khiến sinh hoạt thường ngày bị xáo trộn và chúng tôi rất hoang mang, lo sợ. Bà con, họ hàng cũng tá hỏa khi thấy ảnh tôi bị đăng trên báo với chú thích là nạn nhân của vụ trọng án. Rất may, quê nạn nhân ở An Giang và vụ án xảy ra ở Bình Dương nên nhiều người không tin đó là tôi”, anh Tú chia sẻ.

Anh Tú cho biết thêm, anh  đã liên hệ rất nhiều lần với chủ các trang mạng đăng tải thông tin sai sự thật nhưng đều không nhận được phản hồi.

Hiện nay, anh Tú đã làm đơn trình báo lên Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và mong được xem xét, xử lý vụ việc. Được biết, anh Tú là viên chức của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông Tin và Truyền thông tỉnh.

Thông qua các phương tiện truyền thông, và các ngành chức năng anh Tú mong muốn có sự can thiệp kịp thời để các trang thông tin điện tử trên sớm gỡ bỏ hình ảnh anh Tú và xử lý nghiêm khắc đối với các cá nhân, tổ chức có sai phạm để anh sớm ổn định lại tâm lý và công việc của mình.

Được biết, theo Khoản 5 và Khoản 8, Điều 9 của Luật Báo chí 2016 quy định cụ thể về các hành vi bị nghiêm cấm như sau: “Tiết lộ thông tin thuộc danh Mục bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác theo quy định của pháp luật (Khoản 5); Thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; quy kết tội danh khi chưa có bản án của Tòa án (Khoản 8)”.

Còn tại Điều 32 của Bộ luật Dân sự 2015 quy định cụ thể như sau: “Cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình và việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý... Việc sử dụng hình ảnh mà vi phạm quy định tại Điều này thì người có hình ảnh có quyền yêu cầu Tòa án ra quyết định buộc người vi phạm, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, bồi thường thiệt hại và áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định pháp luật”.

Về hình thức xử phạt hành chính đối với người có hành vi vi phạm nêu trên được quy định tại Điểm e, Khoản 2, Điều 8, Nghị định số 159/2013/NĐ-CP. Theo đó, người vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 1-3 triệu đồng đối với một trong các hành vi đăng, phát ảnh của cá nhân mà không được sự đồng ý của người đó, trừ các trường hợp pháp luật có quy định khác.

Nếu mức độ ảnh hưởng của việc đăng tải hình ảnh gây ra hậu quả nghiêm trọng thì áp dụng Điểm b, Khoản 4, Điều 8 của Nghị định số 159/2013/NĐ-CP về hành vi “đăng, phát thông tin xuyên tạc, vu khống nhằm xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân” với mức phạt tiền từ 10-20 triệu đồng. 


Hoài Thu

Thông qua việc thường xuyên đi lễ chùa, Bùi Thị Ninh đã tạo mối quan hệ thân thiết với nhiều người ở trong và ngoài tỉnh rồi kêu gọi họ góp vốn để đầu tư kinh doanh. Sau khi nhận tiền, Ninh không sử dụng đúng mục đích đã thỏa thuận mà dùng cho mục đích cá nhân, chiếm đoạt gần 300 tỉ đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội vừa công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2023- 2024. Năm nay, Trường THPT Yên Hòa có tỷ lệ "chọi" cao nhất với 1/3,11, tức trung bình trên 3 thí sinh dự thi mới có 1 em đỗ.

Đàm Vĩnh Hưng, lại một lần nữa là Đàm Vĩnh Hưng, những ngày qua đã làm dậy sóng dư luận trong lần xuất hiện hoành tráng của mình. Câu hỏi tại sao lại là Đàm Vĩnh Hưng có thể dễ được lý giải theo chủ quan của Hưng là "các thành phần xấu lợi dụng đẩy câu chuyện này đi xa", nhưng cũng sẵn sàng được một chiều khác của dư luận diễn dịch theo cách: "Vì sự tự tin thái quá dẫn đến quyết định phản cảm của chính Đàm Vĩnh Hưng".

Chiều 10/5, Công an tỉnh Đồng Nai đã có kết quả điều tra ban đầu, xác định nồi hơi và bình nén khí đều đã hết hạn kiểm định nhưng Công ty TNHH sản xuất và thương mại gỗ Bình Minh vẫn sử dụng, dẫn đến vụ nổ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khiến 6 người tử vong, 5 người bị thương nặng…

Chiều 10/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang cho biết, đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Lầu Vũ Nhật Đăng (SN 1996, trú ở tổ 21, thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang), để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Đây là đối tượng đã 5 lần vô cớ dùng hung khí tấn công 5 người phụ nữ đi đường, khiến 4 nạn nhân bị thương và 1 người tử vong.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文