Cá kho làng Nhân Hậu 'tung hoành' ở trời Tây

09:33 12/02/2015
Làng Nhân Hậu, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, quê hương của cố nhà văn Nam Cao, từ lâu đã nức tiếng với món cá kho cổ truyền. Không chỉ khách thập phương thi nhau đặt hàng trong dịp Tết, mà người nước ngoài cũng tự tay mình xách về nước làm quà.

Về làng Nhân Hậu những ngày cuối năm, bao trùm làng quê là một màn khói trắng nghi ngút. Nhà nào cũng lách cách tiếng chày cối giã gừng, giã riềng.

Ông Trần Bá Luận (60 tuổi), ở xóm 1, cho biết: “Một năm gia đình tôi kho khoảng chục nghìn nồi cá. Ngày thường thì chỉ có những khách thân quen đặt vài ba nồi. Tuy nhiên, vào giáp Tết, trung bình một ngày kho đến 600 - 700 nồi. Những ngày cuối năm này, nhà ông Luận phải thuê khoảng 50 nhân công đến trợ giúp kho cá để đáp ứng được nhu cầu thực khách”.

Gia đình ông Trần Hữu Thao (54 tuổi), ở xóm 12, cũng cho biết, một năm anh em ông kho khoảng 3.000 nồi cá, nhưng riêng dịp Tết đã kho tới hơn 2.000 nồi. “Cả nhà thức trắng đêm cũng không đủ cá để bán”, ông Thao kể.

Người dân Nhân Hậu kiểm tra rất kỹ lưỡng các công đoạn kho nấu để có một nồi cá đảm bảo chất lượng.

Món cá kho là một món ăn ngày thường, thông dụng đối với mỗi người dân Việt Nam. Nhưng với những bí quyết riêng của mình thì làng Nhân Hậu đã biến món ăn dân dã đó trở thành món ăn gia truyền nức tiếng, được nhiều người mua làm quà biếu trong dịp Tết.

Đa phần là thị trường ở trong nước từ Bắc vào Nam. Nhưng sự nổi tiếng của “Cá kho Nhân Hậu” không chỉ dừng lại ở đó, Việt Kiều về nước đã đến tận nơi mua để đem ra nước ngoài.

Ông Trần Bá Luận cho biết, năm nào cũng có khách từ Đức, Nga, Anh, Hàn Quốc,... về tận nơi đặt mua cá mang đi.

Khách hàng ở Đức là mua nhiều nhất, năm nào ông cũng bán vài chục nồi cá cho họ. Nhưng vì đây là một món ăn được chế biến từ nguyên liệu tự nhiên, không có sử dụng thuốc bảo quản nên không để được lâu. Vì vậy, con đường duy nhất mà cá kho đi nước ngoài là Việt kiều về nước tự tay mua mang đi.

Ông Trần Hữu Thao còn cho biết thêm: "Chủ yếu vào dịp Tết mới có khách hàng ở nước ngoài về đặt, còn trong năm thì hầu như không có. Dịp cuối năm, có nhiều khách hàng mua gửi ra nước ngoài làm quà cho người thân để cùng hưởng không khí Tết quê nhà".

Ông Trần Xuân Thực - Chủ tịch Hiệp hội Cá kho Nhân Hậu chia sẻ, làng Nhân Hậu, nhà nào cũng biết kho cá, có khoảng 100 hộ kho cá để kinh doanh. Trong đó có 28 hộ tham gia vào Hiệp hội Cá kho Nhân Hậu.

Hiệp hội do chính quyền địa phương và Sở Khoa học - Công nghệ của tỉnh thành lập, nhằm định hướng cho các cơ sở kinh doanh trong làng hoạt động đúng theo quy định, bảo đảm uy tín, chất lượng cho món cá kho gia truyền của làng.

Theo ông Thực, Hiệp hội rất mong muốn đưa Cá kho Nhân Hậu xuất khẩu ra nước ngoài. Tuy nhiên, điều này chưa thể làm được, vì món cá kho hiện được chế biến tự nhiên, không bảo quản được lâu.

PV

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文