Cái bang, sư giả "nhộn nhịp" trên đường phố Sài Thành

09:36 22/02/2016
Thời điểm Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh mạnh tay với người lang thang, khất thực, sư giả… thì những hình ảnh nhếch nhác, đeo bám, lôi kéo của những người khất thực giảm thiểu rất nhiều.


Tuy nhiên trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân, lượng người lang thang, khất thực, sư giả xuất hiện tại TP Hồ Chí Minh mỗi lúc mỗi đông, nhất là ở các khu đền chùa, ngã tư ở các quận xa trung tâm thành phố.

Những người hành khất này chủ yếu từ các tỉnh khác đổ về TP Hồ Chí Minh  tạo ra hình ảnh không mấy đẹp trong mắt du khách và mỹ quan thành phố. Trong những ngày này, lượng người lang thang, khất thực, sư giả… tại TP Hồ Chí Minh bắt đầu chuyển hướng “làm ăn” về khu vực chùa bà Bình Dương (tỉnh Bình Dương) nơi có hàng chục ngàn người đến viếng miếu bà vào ngày rằm tháng Giêng nên hình ảnh người lang thang, ăn xin, khất thực đã phần nào ít đi…

Tuy nhiên hình ảnh này tiếp tục xuất hiện tại TP Hồ Chí Minh nếu như chính quyền không có biện pháp mạnh để giải quyết triệt để vấn nạn này…

Nhiều sư giả khất thực trên đường phố.

Người dân TP Hồ Chí Minh khá rộng rãi trong công tác xã hội từ thiện, rất dễ mủi lòng khi chứng kiến những tình cảnh gặp khó khăn trên đường phố. Họ nghĩ số tiền giúp người hành khất, ăn xin nhỏ thôi nhưng cũng đủ để người lang thang, ăn xin được một bữa cơm ngon miệng trong ngày Tết. Hay dấm dúi vài đồng cho những nhà sư khất thực trên đường ít ra cũng được chút công đức. Bởi vậy, trong những ngày Tết trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, nhất là khu vực các đền chùa, ngã tư thường xuyên xuất hiện những đội quân cái bang, sư giả hoạt động.

Trong những nhóm cái bang có những cụ già, trẻ em “chiếm cứ” các ngã tư tại các quận vùng ven thành phố chúng tôi đều quen mặt. Một số nhóm được chăn dắt sống tại khu vực quận 6, hay nhóm cái bang “nước ngoài” hoạt động tại khu vực huyện Bến Lức - Long An nhân dịp Tết tràn vào thành phố. Bởi vậy khi phát hiện chúng tôi, các nhóm này nhận ra ngay và lủi vào các con hẻm để trốn tránh. Nhiều đứa trẻ chỉ vài tháng tuổi được những đứa trẻ 7 đến 11 tuổi cắp nách, địu trên người, trân mình trong nắng, len vào dòng xe cộ xin tiền. Khi thấy chúng tôi họ vội băng ngang dòng xe cộ lẫn trốn, bất chấp nguy hiểm.

Những nhóm này hoạt động nhiều nhất tại khu vực đường Châu Văn Liêm, Hải Thượng Lãn Ông, chợ Bình Tây (quận 5, quận 6) và tại các ngôi chùa trên đường Nguyễn Trãi. Chị Cao Thị Thùy Trinh (nhà quận 1) cho hay: “Biết là chúng bị chăn dắt, tiền xin cũng chẳng được xài nhưng thấy chúng tội tội làm sao, dặn lòng không cho nhưng bước vào chùa cái tâm lại trỗi dậy, lại móc tiền ra cho”.

Cũng bởi tâm lý “giúp người nghèo vài đồng lẻ cũng chẳng mất mát gì” nên tại các khu vực xa lộ Hà Nội, Trường Chinh, Cộng Hòa, Tân Kỳ Tân Quý, quốc lộ 1, ngã tư Gò Mây, Trần Nhân Tôn - Nguyễn Chí Thanh - Hùng Vương các nhóm cái bang liên tục lấy làm địa điểm hành nghề. Khi thấy bị động các nhóm cái bang này đều được những kẻ chăn dắt rước đi bằng xe gắn máy.

Đã nhiều lần Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định, không khuyến khích các nhà sư khất thực và những nhà sư hành nghề khất thực trên đường phố đa phần là giả mạo nhưng với tâm lý và tín ngưỡng của người dân thành phố, khi thấy nhà sư khất thực trên đường họ đều dừng xe và cung kính… dâng tiền. Tại khu vực Chợ Lớn, tại các chùa của người Hoa nhiều nhóm sư giả đã nhẫn nại trong cái nắng gay gắt, chân trần dò dẫm từng bước đi khất thực.  Nhiều nhất vẫn là khu vực các chùa trên đường Nguyễn Trãi, Hậu Giang và  gần đây là tại đại lộ Võ Văn Kiệt, đoạn thuộc địa bàn quận 5.

Trong những ngày rằm tháng Giêng, lễ hội lớn nhất của khu vực Đông Nam Bộ phải kể đến là lễ hội miếu bà Bình Dương nên dường như những người hành khất, cái bang và sư giả từ TP Hồ Chí Minh kéo về đây hành nghề. Bởi vậy trong những ngày qua nhiều nhóm sư giả đã được mời về trụ sở Công an làm rõ. Những nhóm này cho hay, họ đều là người không có công ăn việc làm ổn định, một số là công nhân… thấy việc khất thực đơn giản “thu nhập” lại cao nên học cách giả sư để đi khất thực.

Trước vấn nạn cái bang, người lang thang, sư giả hoạt động trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, mới đây, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Đinh La Thăng đã có cuộc họp với Công an thành phố và các ban ngành  yêu cầu các ban ngành có kế hoạch cụ thể để quản lý người ăn xin, lang thang tại TP Hồ Chí Minh để đảm bảo an ninh trật tự. 

Trong thời gian tới Sở LĐ-TB&XH TP Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với các ban ngành tiến hành làm rốt ráo, với những phương án cụ thể, với những chính sách hợp lý để giải quyết tình trạng người lang thang, ăn xin và tình trạng giả sư trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

M.Đức

Một sáng cuối năm 2025, khi mặt trời vừa nhô cao trên dòng sông Hậu, tôi trở lại ấp Phũm Soài, xã Châu Phong, tỉnh An Giang. Trong không gian tĩnh lặng của buổi sớm mai, âm thanh quen thuộc lại vang lên: tiếng thoi gõ nhịp đều đặn, len lỏi từ những hiên nhà mở rộng hướng ra phía mặt sông. 

Sáng 13/1, xe khách đưa rước công nhân loại 29 chỗ đang dừng trước cổng trường học trên trên quốc lộ 14 (đoạn qua khu phố Thanh Bình, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai) đã bất ngờ bốc cháy, lửa thiêu rụi chiếc xe.

Sáng 13/1, Bệnh viện Quân y 175 (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã tiếp nhận và xử trí cấp cứu một trường hợp tai nạn lao động nghiêm trọng liên quan đến máy xay thịt, tiếp tục cảnh báo về việc tuân thủ nghiêm các quy định an toàn lao động khi sử dụng máy móc công nghiệp.

Còn hơn một tháng nữa người dân cả nước sẽ đón Tết Nguyên đán cổ truyền Bính Ngọ, nhịp sống ở TP Hồ Chí Minh - siêu đô thị năng động bậc nhất cả nước ngày càng trở nên nhộn nhịp, sôi động hơn gấp bội. 

Năm 2025, cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại diễn ra quyết liệt hơn bao giờ hết. Hàng loạt vụ việc liên quan đến người nổi tiếng như Hoàng Hường với thực phẩm chức năng, Mailisa với mỹ phẩm giả, hay Thùy Tiên – Quang Linh Vlog với kẹo rau củ kém chất lượng… đã gióng lên hồi chuông báo động là sức khỏe và đời sống người dân đang bị bủa vây bởi hàng hóa bẩn, kém chất lượng.

Sáng 13/1, Trung tá Đậu Đình Minh, Phó Giám thị phụ trách Trại giam Phước Hòa (Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an, đóng tại xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đã tìm thấy phạm nhân Huỳnh Văn Đời (SN 1984, ngụ xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp).

Nếu nhìn vào trận đấu cuối cùng của U23 Việt Nam tại bảng A Vòng chung kết U23 châu Á 2026, cái tên để lại dấu ấn đậm nét nhất không chỉ là thủ thành Nguyễn Trung Kiên với những pha cứu thua xuất sắc hay Nguyễn Đình Bắc với tình huống lập công đáng nhớ, mà chính là HLV Kim Sang Sik – người đã đưa ra những lựa chọn nhân sự và chiến thuật hợp lý, góp phần định hình cục diện trận đấu. Đó cũng là dấu ấn quen thuộc của nhà cầm quân người Hàn Quốc kể từ khi “bén duyên” với bóng đá Việt Nam.

Chiều tối 12/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam về tội danh “Cố ý gây thương tích” đối với Trần Văn Hội (SN 1997) Phan Thanh Tùng (SN 1987), Hồ Văn Viên (SN 1994, cùng trú khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk).

Ngày 12/1, UBND TP Hồ Chí Minh đã chuyển và công bố Quyết định số 3693/QĐ-UBND về việc giải thể Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quốc tế Mỹ (thường gọi Trường Quốc tế Mỹ AISVN) cho các cá nhân có trách nhiệm của trường này và một số cơ quan chức năng có liên quan. Quyết định giải thể được ký ngày 31/12/2025 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文