Mát lòng nước uống miễn phí ở phố

22:40 15/05/2015
Nằm lặng lẽ và khiêm tốn trên vỉa hè, dưới gốc cây, những bình nước miễn phí đang góp phần làm vơi đi những nhọc nhằn của người lao động trên bước đường mưu sinh. Mùa nắng nóng năm nay, TP Quy Nhơn có 3 bình nước như thế.

Chốn dừng thân quen

Với nhiều bác đạp xích lô, ba gác, chị thu mua ve chai, cô lao công, người bán vé số..., góc nước uống miễn phí trên vài con đường là chốn quen thuộc trong hành trình lao động mỗi ngày. Đó là hai bình nước trà đá miễn phí đặt tại đường Phan Chu Trinh (đối diện Công ty CP Đông lạnh Quy Nhơn), tại ngã tư đường Phan Bội Châu và Lê Lợi và bình nước lọc đặt tại đường Trần Hưng Đạo (khúc giao với đường Phan Đình Phùng).

11 giờ trưa, trời như đổ lửa, chị Nguyễn Thị Ngọc (47 tuổi, ở phường Đống Đa) tấp vội chiếc xe đạp vào góc ngã tư đường Phan Bội Châu và Lê Lợi. Tháo lớp khẩu trang dày, hớp một ngụm nước trà mát lạnh vừa rót từ bình nước miễn phí, cơn khát dịu lại, chị Ngọc mới tâm sự: “Cái nắng này thật là khó chịu. Sáng nào, trước khi lên đường đi thu mua ve chai, tôi đều trữ theo 2 chai nước lọc. Nhưng cứ đến trưa là chẳng còn giọt nào. Ngày trước, khát không chịu nổi nữa thì tôi đánh bạo vào nhà người ven đường, hàng quán để xin ngụm nước hoặc mua nước suối uống cho đỡ cơn khát. Bây giờ, có mấy chỗ cho nước uống miễn phí thì đỡ phải lo”.

Người lao động uống nước trà đá miễn phí tại bình nước của ông Dũng (đoạn giao giữa đường Phan Bội Châu và Lê Lợi, TP Quy Nhơn).

Không chỉ giúp đỡ cơn khát, bớt nhọc nhằn, bình nước miễn phí còn chứa đựng nhiều ân tình với người lao động tay chân. Một cốc trà đá, nước lọc chẳng đáng bao nhiêu tiền nhưng lại có thể mang đến ý nghĩa lớn lao, thể hiện tinh thần sẻ chia với cộng đồng. Là “người quen” của 3 điểm nước uống miễn phí, ông Trần Văn Đông (57 tuổi, ở phường Lê Hồng Phong) - làm nghề chạy xe ôm - cho biết: “Lao động nghèo như chúng tôi nhờ nước miễn phí mà quên cơn khát để tiếp tục mưu sinh. Dù chẳng biết chủ nhân của những bình nước này nhưng chúng tôi đều thầm cảm ơn họ, mong cho họ và gia đình khỏe mạnh, gặp nhiều điều tốt lành. Việc làm này của họ dù đơn giản nhưng đủ khiến chúng tôi thấy ấm lòng”.

Nhân lên hành động đẹp

Người đầu tiên đặt bình nước miễn phí cho người đi đường ở TP Quy Nhơn là ông Trần Anh Dũng (62 tuổi, ở phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn). Gần 6 năm trước, vợ chồng ông Dũng quyết định làm thùng nước trà đá miễn phí cho bà con lao động nghèo và đặt thùng tại đường Phan Chu Trinh. Hành động này đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của bà con xung quanh và người đi đường. Năm 2012, nhiều người lo thùng trà đá miễn phí sẽ phải chấm dứt khi gia đình ông Dũng chuyển nhà sang phường Lê Lợi. Nhưng, ông Dũng vẫn đều đặn mang thùng nước đến chỗ cũ phục vụ người đi đường. Để việc phục vụ trà đá thuận tiện hơn, ông đã bàn với người hàng xóm cũ là bà Trương Thị Thành, nhờ bà trông coi, chêm trà, nước.

Với mong muốn có thêm nhiều người đi đường được dùng trà đá miễn phí, một năm trước, ông Dũng sắm thêm bình inox, chế thêm trà, cho ra đời thùng trà đá miễn phí thứ hai, đặt tại ngã tư đường Phan Bội Châu và Lê Lợi. Ông Dũng kể: “Chuyện nấu trà, chở đá, chêm đá, nước bây giờ đều tăng lên gấp đôi. Cũng một công vợ tôi nấu trà, thay vì nấu 1kg trà mỗi đêm, giờ mình nấu lên 2 kg, cũng chẳng vất vả là bao. Cứ 6 giờ sáng, tôi chạy một vòng qua hai điểm đặt thùng nước để đặt đá, trà. Công việc quen thuộc mấy năm qua, tưởng chẳng có gì vui, vậy mà hôm nào trời mưa gió, không phải chở trà, đá là tôi lại thấy thiêu thiếu”.

Không chỉ ông Dũng, nghĩa cử đẹp này đã lan tỏa sang nhiều người khác. Người đi đường cũng đã quen với thùng nước miễn phí đặt trên đường Trần Hưng Đạo (đoạn giao với đường Phan Đình Phùng) của một người tốt bụng (xin được giấu tên). Chủ nhân của bình nước này cho biết, anh muốn làm một điều tốt đẹp để giúp đỡ mọi người. Thùng nước uống miễn phí hình thành từ sau Tết Nguyên đán Ất Mùi - 2015 đến nay. Không có thời gian nấu nước, pha chế trà, anh quyết định mua bình nước lọc có dung tích 20 lít.

Như những người lao động đang “mát lòng” bởi những bình nước uống miễn phí, chủ nhân của những bình nước cũng đã cảm nhận thấy niềm vui vì được giúp đỡ, sẻ chia. Ông Dũng và chủ nhân của bình nước tại đường Trần Hưng Đạo đều mong sẽ có nhiều hơn nữa những bình nước miễn phí, giúp đỡ người khó khăn vơi bớt đi nhọc nhằn trên hành trình mưu sinh.

Hoàng Nguyên

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文