Chắp cánh ước mơ cho trẻ em nghèo vùng biển

11:00 14/06/2020
Trung tá Lê Quốc Hân, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đa Lộc cho biết,  thời gian qua, đơn vị tăng cường phối hợp cùng gia đình, chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các cháu phát triển toàn diện...

Trời tháng 6 nắng như đổ lửa, ở vùng ven biển Hậu Lộc - Thanh Hoá cái nắng cũng gay gắt hơn, trên lớp học tình thương ở UBND xã Ngư Lộc, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Thông vẫn đang miệt mài hướng dẫn các trò học từng con chữ.

Lớp học đặc biệt

Chia sẻ về những ngày đầu đứng lớp tình thương, cô giáo Nguyễn Thị Thông cho biết, Ngư Lộc là một xã ven biển, cuộc sống của người dân ở đây còn nhiều khó khăn, do vậy có một số cháu bỏ học hoặc không được đi học…

“Năm 2001, khi nghỉ hưu, tôi đã đặt vấn đề với Trưởng thôn và UBND xã về việc mở lớp dạy học tình thương cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn và dạy xoá mù chữ. Chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể rất ủng hộ và đã đi rà soát từng hộ để vận động các cháu đi học biết con chữ”, cô Nguyễn Thị Thông nói.  

Lớp học của cô dạy cấp bậc tiểu học, lớp đầu tiên có 18 người với nhiều độ tuổi khác nhau, sau khoá học thì mọi người biết đọc, biết viết. Qua thời gian, nhiều người biết đến lớp học đã đến xin cho con đi học. Gần 20 năm cô đứng dạy lớp học tình thương, cần mẫn với từng con chữ, gieo những ước mơ cho rất nhiều trẻ em và người dân mù chữ nơi vùng quê nghèo khó.

Bao lớp học đi qua với gần 100 học sinh đã hoàn thành cấp tiểu học, nhiều người lớn tuổi khi biết mặt chữ đã xúc động nói lời cảm ơn cô giáo. Từ lớp học tình thương này, có những em đã được tiếp tục con đường học tập. Em Nguyễn Thị Thuỳ - học sinh lớp 10A3 Trường THPT Hậu Lộc 4 - ở thôn Nam Vượng, xã Ngư Lộc - Hậu Lộc, Thanh Hoá là một trường hợp như thế.

Chính quyền xã Ngư Lộc, cán bộ Đồn Biên phòng Đa Lộc thường xuyên xuống nhà thăm hỏi, động viên cháu Thuỳ trong việc học tập.

Khi nhắc tới em Thuỳ, cô Thông kể, Thuỳ bị khuyết tật bẩm sinh ở chân, nên khi tới lớp học tình thương đã hơn 10 tuổi, sau 3 năm hoàn thành chương trình cấp tiểu học đã vào học lớp 6. 

Trong những năm học cấp II, cháu đều nỗ lực học tập và đạt học sinh tiên tiến và học tiếp lên cấp III. Thuỳ hiện cũng là một trong những học sinh trong chương trình hỗ trợ nâng bước chân em tới trường của Đồn Biên phòng Đa Lộc từ năm 2016.

Con nuôi Đồn Biên phòng

Đồng hành trong hỗ trợ học sinh nghèo tới trường là chương trình “Nâng bước em tới trường” và mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng” đang được Đồn Biên phòng Đa Lộc (Bộ đội Biên phòng Thanh Hoá) triển khai, thực hiện khá hiệu quả. Trong những năm qua, nhiều cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được đồn hỗ trợ, thực hiện giấc mơ tới trường của nhiều học sinh.

Thiếu tá Hoàng Văn Trường, cán bộ vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Đa Lộc cho biết, trên địa bàn xã Ngư Lộc, cháu Nguyễn Thị Thuỳ là một trong những trường hợp đồn thực hiện chương trình nâng bước em tới trường từ năm 2016. Trong quá trình khảo sát địa bàn, đồn đã hỗ trợ cháu tiếp tục đến lớp, phối hợp với nhà trường để cháu học tập được thuận tiện nhất. 

Cháu đi học bằng xe lăn nên cán bộ đồn đến trường, bàn với Ban giám hiệu để tìm phương án sao cho cả quá trình học trong 4 năm cấp II không phải đổi lớp, được học ở tầng 1. Từ những việc đơn giản đó, cộng với sự hỗ trợ của bạn bè, cháu Thuỳ đã theo học hết cấp II, năm học nào cũng đạt học sinh tiên tiến.

Vào năm học 2019-2020, Đồn Biên phòng Đa Lộc đã hỗ trợ cháu Thuỳ 1 xe lăn điện trị giá hơn 5 triệu đồng. Chia sẻ với chúng tôi, Thuỳ cho biết, trong quá trình học, cháu nhận được sự hỗ trợ từ các chú Bộ đội Biên phòng Đồn Đa Lộc từ vật chất tới tinh thần đã giúp cháu thực hiện ước mơ được tới trường như bao bạn bè khác. 

Với chiếc xe lăn điện mới này, cháu đi học thuận tiện hơn rất nhiều, từ nhà tới trường cháu đi mất khoảng 20 phút, có hôm thì tự đi, hôm thì có bạn hỗ trợ. “Cháu hy vọng học hết cấp III, được đi học sư phạm để dạy học cho những em học sinh nghèo ở vùng quê ven biển của cháu”, Thuỳ nói.

Cùng với cháu Thuỳ, hiện nay Đồn Biên phòng Đa Lộc đang nhận nuôi 2 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng”. Đại uý Hà Văn Huy, cán bộ đội vận động quần chúng (Đồn Biên phòng Đa Lộc) cho biết, hiện Trạm Kiểm soát biên phòng Lạch Sung, đóng trên địa bàn xã Ngư Lộc đang nuôi dưỡng cháu Đinh Hải Nam, sinh năm 2008, tại thôn Mỹ Thịnh, xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc đang học lớp 6A1 Trường THCS Hưng Lộc. 

Cháu Nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bố mất trên biển, mẹ bỏ đi biệt tích từ ngày cháu còn khát sữa. Cái đói, cái nghèo đeo bám gia đình ông bà nội suốt những năm qua, ông bà nội cháu hiện giờ đều ngoài 60 tuổi, sống dựa vào bán rau quanh vườn và chăn nuôi ít gà. 

Cuộc sống khó khăn nhưng cháu rất hiếu học, chịu khó học tập, trong 5 năm cấp I, cháu đều đạt học sinh tiên tiến, là điển hình vượt khó vươn lên trong nhà trường. 

Bước sang năm học 2019-2020, cháu là trường hợp đầu tiên được Đồn Biên phòng Đa Lộc nhận làm “Con nuôi Đồn Biên phòng”. Sốëng và học tập tại trạm, cháu Nam được các cán bộ đồn dạy bảo như chính con cái của các cán bộ. 

Cùng với cháu Nam là cháu Mai Văn Phát, sinh năm 2008 tại thôn 3, xã Nga Tân, huyện Nga Sơn cũng có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Phát cũng được đồn nhận làm con nuôi tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Hói Đào (huyện Nga Sơn) để cho em tiện việc học tập, qua lại với ông bà già yếu. 

Tại những nơi ở, các cháu đều được các đồng chí biên phòng tạo điều kiện tốt nhất cho học tập và sinh hoạt. Cùng với đó, phân công cán bộ cơ sở phụ trách việc đi lại trong quá trình học tập, cũng như đảm bảo các chế độ sinh hoạt ăn uống, vệ sinh cho các em. 

Được biết, từ năm 2013 đến nay, Đồn Biên phòng Đa Lộc đã phát động cán bộ, chiến sỹ trong toàn đơn vị đóng góp trên 400 ngày lương với tổng số tiền trên 85 triệu đồng, giúp đỡ các em học sinh có ý thức vượt khó vươn lên trong học tập. Trong đó có 3 em học sinh thuộc địa bàn đồn phụ trách và 1 em ở miền núi với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng, trong 9 tháng với số tiền 4.500.000 đồng/học sinh.

Trung tá Lê Quốc Hân, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đa Lộc cho biết, trong thời gian qua, thực hiện mô hình “Nâng bước em đến trường” và “Con nuôi Đồn Biên phòng”, đơn vị tăng cường phối hợp cùng gia đình, chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các cháu được đi lại giữa đồn và gia đình, với mong muốn các cháu có điều kiện phát triển toàn diện và thực hiện được ước mơ trong tương lai.

Lưu Hiệp

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文