Cháu bé sinh non có thể là con của 2 nạn nhân trong vụ cháy

17:10 22/09/2018
Liên quan đến vụ việc phát hiện 2 xác người chết cháy trong vụ cháy gần Bệnh viện Nhi, lãnh đạo của Bệnh viện đã phối hợp với lực lượng Công an rà soát và đã phát hiện đang có một trường hợp bệnh nhi 2 tháng tuổi sinh non, bị suy phổi nằm điều trị tại Bệnh viện, nhưng 4 ngày nay không có người thân tới chăm sóc. 


Tối 21-9, người dân đã phát hiện 2 thi thể trong đám cháy tại Đê La Thành xảy ra ngày 17-9. Lực lượng chức năng đã đưa 2 thi thể đến nhà tang lễ để tiến hành các thủ tục khám nghiệm pháp y, giám định AND. 

Bước đầu cơ quan chức năng đã xác định 2 thi thể chết cháy đều là người trưởng thành, không phải một người lớn, một trẻ nhỏ như thông tin ban đầu.

Liên quan đến vụ việc, ngày 22-9, lãnh đạo của Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết sau khi người dân phát hiện 2 xác nạn nhân bị chết cháy, Bệnh viện đã phối hợp với lực lượng Công an để rà soát và đã phát hiện đang có một trường hợp bệnh nhi 2 tháng tuổi sinh non, bị suy phổi nằm điều trị tại Bệnh viện, nhưng 4 ngày nay không có người thân tới chăm sóc. 

Cháu bé này được chuyển từ Phú Thọ lên và hiện bé vẫn đang được các bác sĩ tập trung điều trị. Vì thế, rất có thể bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện là con của hai nạn nhân thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn.

Có 2 thi thể được tìm thấy trong đống đổ nát sau vụ hỏa hoạn.

Trước thông tin này, cơ quan Công an đang tiến hành xét nghiệm ADN để tìm xem có mối quan hệ huyết thống giữa bệnh nhi với 2 nạn nhân hay không.

Một thông tin có thể liên quan đến số phận 2 nạn nhân bị chết cháy là bà Trinh, người nhà của một bệnh nhi 2 tháng tuổi đã xuống Hà Nội tìm con là chị Hà Thị Lành (41 tuổi) và anh Tạ Văn Tính (41 tuổi), cùng trú tại phố Khánh, Thanh Sơn, Phú Thọ đã đưa con bị sinh non đến Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị được khoảng 10 ngày. 

Tuy nhiên, từ khi vụ cháy xảy ra gia đình mất liên lạc với 2 người này. Sau khi đến Công an phường Ngọc Khánh để trình bào, bước đầu bà đã nhận ra chiếc vòng của nạn nhân chính là của con gái bà.

Ông Nguyễn Thế Hiệp, chủ nhà trọ bị cháy cũng cho biết, sáng 22-9, có 3 người là người nhà của bệnh nhi sinh non nói trên đã đến tìm người thân và đưa bức ảnh chụp bố mẹ của cháu bé thì đúng là người đã đến thuê trọ ở nhà ông vào tối ngày 16-9. 

Theo ông Hiệp, cặp vợ chồng này có con bị sinh non, nên phải cách ly khi đứa trẻ được đưa vào Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị. Vì thế, đôi vợ chồng này chỉ được vào thăm con vào buổi trưa, thời gian còn lại họ đều ở phòng trọ.

Thanh Hằng

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

Liên quan đến thông tin một số khán giả cho rằng, trang phục biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có cài huy hiệu lạ, nhạy cảm trong đêm nhạc “Ngày em thắp sao trời”, chiều 7/5, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nắm được vụ việc và chỉ đạo kiểm tra.

Những ngày qua có 4 tàu cá cùng 11 ngư dân của Quảng Bình bị nạn trên biển do lốc xoáy, sau 5 ngày nỗ lực liên lạc, tìm kiếm, 4 ngư dân đã được đưa vào bờ an toàn trong niềm vui vỡ oà của người thân.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文