Chuyện thật như đùa: Đầu tư tiền tỷ xây chợ rồi bỏ hoang

09:36 01/10/2016
Chỉ cách nhau hơn 500m, hai chợ quy mô hàng tỷ đồng mọc lên và hiện một chợ đã phải bỏ hoang dù đã được sửa chữa nâng cấp tốn kém. Đó là thực trạng “phơi sương” công trình tiền tỷ diễn ra tại chợ Phước Hòa, huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo ghi nhận PV Báo CAND vào sáng 27-9 tại chợ Phước Hòa, nhìn từ ngoài QL51 vào, chợ “vắng tanh như chùa Bà Đanh”, cỏ mục... đìu hiu. Vào sâu một chút, các ổ khóa của các kiot đã gỉ sét; rác, bàn ghế mục nát nằm tràn trong chợ. Cả chợ chỉ có vài ba người mua, dăm người bán lẻ tẻ, thưa thớt...

Bà G., một tiểu thương bán ở chợ Phước Hòa hàng chục năm nay cho biết, một ngày chỉ bán được dăm ký rau, vì khách chẳng có, thậm chí ngay cả những hộ bên cạnh chợ họ cũng đi chợ Lam Sơn để mua... Chị H., tiểu thương bán hoa quả cho biết, nhìn cảnh chợ hoang vắng chị cũng thấy buồn, nhưng buồn thì ít mà lo thì nhiều hơn, bởi lẽ buôn bán ế ẩm thế này thì hàng hóa bị hư hỏng hết, lỗ vốn...

Do buôn bán ế ẩm nên nhiều ki ốt tại chợ Phước Hòa “cửa đóng then cài”, cỏ dại, rêu mốc phủ đầy. Ảnh: Báo BRVT

Hỏi người dân tại các ấp Lam Sơn và Hải Sơn, xã Phước Hòa lý do vì sao không đến mua hàng tại chợ Phước Hòa, đa phần các hộ dân đều trả lời là do chợ Lam Sơn là chợ truyền thống hồi nào của người dân, chợ Lam Sơn gần với nơi người dân đánh bắt nên sau khi đi lưới, người dân đưa tôm, cá vào chợ Lam Sơn bán (chợ này cách chợ Phước Hòa chưa đầy 1km).  

Được biết, chợ Phước Hòa nằm dọc trên QL51 thuộc địa bàn ấp Tân Lộc, xã Phước Hòa, huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu. Chợ này được khánh thành và đưa vào sử dụng tháng 4-1993, với tổng diện tích 6.780m2, với tổng vốn đầu tư gần 1 tỷ 280 triệu đồng. Số tiền này được trích từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, chợ hoạt động chỉ được khoảng 1 năm thì phải đóng cửa vì không có người bán lẫn người mua.

Nhằm đưa công trình chợ Phước Hòa vào hoạt động và sử dụng có hiệu quả, tháng 12-2012,  huyện Tân Thành đã đầu tư 7 tỷ 400 triệu đồng nâng cấp lại chợ. Trong đó giai đoạn 1 nâng cấp, sửa chữa nhà lồng, các kiot kinh phí thực hiện hết 3 tỷ 400 triệu đồng, giai đoạn 2 làm hệ thống đường giao thông xung quanh chợ, hệ thống thoát nước, sân với kinh phí 4 tỷ đồng.

UBND huyện Tân Thành cũng như xã Phước Hòa vận động các hộ kinh doanh và nhân dân địa phương cùng tham gia vào hoạt động của chợ. Thế nhưng, cho đến nay thì chợ vẫn đìu hiu, bỏ hoang.

Chợ Phước Hòa vắng người mua, thưa người bán, kiot bỏ hoang.

Ông Trần Văn Nhiều, Chủ tịch UBND xã Phước Hòa, cho biết, nguyên nhân là do chỉ chưa đầy 1km, chợ đầu mối Lam Sơn ngay cạnh đó, nên người dân chỉ có thói quen đến mua bán tại chợ Lam Sơn. Vừa qua, Ủy ban xã đã đầu tư làm đường phía sau chợ Phước Hòa đấu nối với đường dẫn vào KCN Phú Mỹ 3. Dự kiến, năm 2017, khi KCN Phú Mỹ 3 hoạt động với khoảng 7.000 công nhân, chợ Phước Hòa sẽ hoạt động mạnh.

Trao đổi với PV Báo CAND, ông Nguyễn Văn Lầu, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tân Thành cho biết, thời gian tới, UBND huyện sẽ có kế hoạch xã hội hóa chợ Phước Hòa, kêu gọi các doanh nghiệp vào đầu tư quy mô để thu hút các tiểu thương và người dân đến mua bán, điều đó cũng chuẩn bị cho việc đón đầu một lượng lớn người mua bán khi KCN Phú Mỹ 3 hoạt động.

Hải Âu

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc – Vietnam Happy Fest, chiều 7/12, chuyên đề Việt phục “Bách Hoa Hỷ Sự” (Mùa cưới 2025) đã gây chú ý với màn tái hiện lễ rước dâu truyền thống quanh không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Hoạt động được xem là điểm nhấn văn hoá của ngày hội khi đưa hình ảnh hỷ sự xưa vào nhịp sống hiện đại của Thủ đô.

Mua bán vàng online hay qua app thực tế dù có không ít tiện ích, nhưng đồng thời nó cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về vàng giả, kém chất lượng và lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Và vụ việc điển hình mới đây - nhiều khách hàng mua vàng online với số tiền được cho là lên đến hàng chục tỷ đồng của cửa hàng Kim Nguyên Bảo tại TP Hồ Chí Minh, đến ngày hẹn nhận hàng thì họ “bật ngửa” khi phát hiện cửa hàng đóng cửa, trang web ngừng hoạt động và chủ cửa hàng không thể liên lạc…

Trong kỷ nguyên số, mọi thứ đều được đo và đếm, dữ liệu hiện diện ở khắp nơi. Nhưng dữ liệu không biết nói - chúng cần người kể chuyện. Kể chuyện bằng dữ liệu” (Data Storytelling) ra đời để biến con số thành cảm xúc, biến dữ liệu thành câu chuyện.

Chiều 7/12, ông Nguyễn Quốc Thắng, Chủ tịch UBND phường Bình Kiến (Đắk Lắk) cho biết, đã phối hợp Hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa liên hệ Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương để chuyển giao một cá thể tê tê do người dân phát hiện.

Những ngày đầu tháng 12, tiến trình ngoại giao liên quan đến chiến sự Ukraine bất ngờ tăng tốc sau khi Mỹ và Ukraine ngày 5/12 (giờ địa phương) thông báo đã nhất trí về một khuôn khổ an ninh song phương, được mô tả là bước tiến có thể giúp Kiev củng cố năng lực phòng thủ trong dài hạn.

Nhằm sẻ chia với những số phận không may mắn hay các hộ dân, học sinh, sinh viên… có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai; Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng ANM&PCTP sử dụng công nghệ cao) Công an TP Huế vừa phối hợp với các mạnh thường quân trao hơn 1.300 suất quà với trị giá hơn 1,2 tỷ đồng…

Ngày 7/12, Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết, đã xem xét, kết luận một số nội dung, trong đó xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm đối với ông Vũ Văn Phong, nguyên Giám đốc Công ty TNHH gạch ngói Lâm Viên và ông Nguyễn Văn Đức, Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Lâm Đồng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文