Chung tay chăm lo cho các gia đình chính sách

05:26 23/07/2019
Những năm qua, công tác đền ơn đáp nghĩa đối với các thương bệnh binh, gia đình chính sách tại Quảng Nam luôn được chú trọng, góp phần xoa dịu nỗi đau sau chiến tranh, đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng hào hùng của quê hương “trung dũng, kiên cường” cho thế hệ trẻ…


Trong căn nhà mới khang trang, bà Lê Thị Dung, Sn 1953, thương binh 3/4, trú khu Nghĩa Hiệp, thị trấn Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) nói với chúng tôi rằng, bố mẹ và hai người anh ruột của bà đều hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Bản thân bà, năm chưa tròn tuổi 18 cũng đã tham gia cách mạng. Đến năm 1971, khi đang hoạt động cách mạng tại khu vực xã Đại Cường thì bà bị thương nặng do đạn pháo của địch. Sau khi được cơ sở đưa đi bệnh viện chữa trị thương tật, xuất viện trở về, bà tiếp tục tham gia hoạt động cách mạng cho tới năm 1975, đất nước được giải phóng, bà được phân công công tác tại Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đại Lộc đến năm 1993 thì nghỉ hưu…

Cán bộ Phòng LĐ-TB&XH huyện Đại Lộc thăm hỏi bà Lê Thị Dung trong căn nhà mới.

Năm 2000, nhà đất của bà Dung được giải tỏa để phát triển đô thị tại Ái Nghĩa, bà được bố trí 1 lô đất tái định cư tại khu Nghĩa Hiệp, thị trấn Ái Nghĩa, nhưng vì không có tiền xây nhà nên bà đành về ở nhờ nhà vợ chồng người em gái út.

Thấu hiểu hoàn cảnh của bà Dung, Phòng LĐ-TB&XH huyện Đại Lộc đã nhiều lần đưa bà vào danh sách được hỗ trợ để xây dựng nhà theo diện gia đình chính sách nhưng bà không nhận vì không đủ tiền làm nhà. Đến giữa năm 2018, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam kêu gọi các Mạnh Thường Quân hỗ trợ bà Dung 50 triệu đồng và bà cũng mượn thêm tiền để góp vào xây dựng căn nhà mới khang trang.

“Từ ngày nghỉ hưu, tôi bệnh tật triền miên, tiền lo chạy chữa thuốc thang còn thiếu nói gì đến chuyện làm nhà. Đến khi Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam kêu gọi hỗ trợ, rồi mấy đứa em cho mượn thêm ít tiền, tôi mới dám làm căn nhà này đây. Tôi tuổi cũng đã cao, lại không có chồng con nên làm căn nhà này để nay mai có chết đi còn có chỗ thờ tự”, bà Dung chia sẻ. Trao đổi với chúng tôi, bà Võ Thị Hồng Nhung, Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Đại Lộc, cho biết, huyện Đại Lộc có khoảng 12.000 đối tượng chính sách, người có công (chiếm khoảng gần 10% dân số).

Những năm qua, công tác đền ơn đáp nghĩa, thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của họ được chính quyền địa phương xác định là nhiệm vụ chính trị lớn mà toàn hệ thống chính trị từ huyện cho đến xã, thị trấn phải triển khai tổ chức thực hiện tốt.

Riêng về cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng, từ năm 2013 đến 2018 đã xây mới và sửa chữa 1.133 nhà; từ đầu năm 2019 đến nay đã triển khai xây mới và sửa chữa 50 nhà. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tiếp tục hỗ trợ nhà ở người có công với cách mạng, ngay đầu năm 2019, huyện Đại Lộc đã tổ chức rà soát lại nhu cầu xây mới, sửa chữa nhà ở báo cáo về tỉnh tổng số nhà là 1.264 nhà, trong đó 343 nhà xây mới và 921 nhà sửa chữa…

Nhưng không chỉ huyện Đại Lộc, theo ông Huỳnh Tấn Triều, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam, qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và đánh Mỹ cứu nước, tỉnh Quảng Nam là địa phương có số lượng gia đình chính sách nhiều nhất cả nước.

Toàn tỉnh hiện có 15.183 Bà mẹ Việt Nam anh hùng (713 mẹ còn sống), 65.440 liệt sĩ, 285 cá nhân và 248 tập thể được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, hơn 30.000 thương bệnh binh…

Thời gian qua, Sở đã tham mưu tổ chức thực hiện công tác thương binh - liệt sĩ và người có công cơ bản đạt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, thực hiện các chính sách, chế độ được kịp thời, đúng quy định; tham mưu thực hiện tốt các hoạt động thăm hỏi, tặng quà đối với người có công với cách mạng nhân dịp lễ, Tết; phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, công tác chăm sóc người có công tiếp tục được duy trì và thực hiện đạt kết quả, góp phần ổn định đời sống đối với người có công và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

“Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã có 27.191 nhà người có công đã được xây mới hoặc sửa chữa. Qua khảo sát thực tế hiện Quảng Nam còn hơn 5.000 căn nhà cần tiếp tục được hỗ trợ xây mới và sửa chữa thời gian tới. Trong dịp kỷ niệm 72 năm Ngày thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019), để đảm bảo việc tổ chức thăm hỏi, tặng quà của Chủ tịch nước và UBND tỉnh Quảng Nam đến các đối tượng người có công với cách mạng, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam cũng đã hướng dẫn các địa phương thực hiện kịp thời và chu đáo”, ông Triều bày tỏ.


Ngọc Thi

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文