Cuộc sống mới của bà con A Bả sau khi từ bỏ di dân tự phát

10:22 10/06/2015
Sau khi từ bỏ những cuộc di cư tự phát, hàng chục hộ đồng bào dân tộc Tà Ôi đã về lại thôn A Bả, xã Nhâm (A Lưới, Thừa Thiên - Huế) xây dựng cuộc sống mới.

Vượt một quãng đường dài, thôn A Bả dần hiện ra trong tầm mắt với những nếp nhà nằm san sát nhau bên ngọn đồi lớn. Đứng bên chúng tôi, anh A Viết Da, cán bộ xã Nhâm, cười hiền cho biết: “Do địa bàn giáp tuyến biên giới Việt - Lào nên những năm về trước, bà con ở đây thường di dân tự phát để mưu sinh. Cả khu đồi rộng lớn này trước đây cây cối um tùm, chứ không phải có khu dân cư đông đúc như bây giờ”.

Người dân ở A Bả đã có cái ăn, của để sau khi trở lại quê hương.

Bên trong ngôi nhà đơn sơ giữa khoảng đồi rộng lớn, ông Hồ Văn Pinh (55 tuổi, dân tộc Tà Ôi) nhớ lại những ngày tháng di cư gian khổ: “Sau một thời gian dài đốt nương rẫy để lấy đất trồng sắn, ngô nhưng cứ đến mùa giáp hạt thì gia đình tui lại đói ăn, trong khi đất đai ngày càng cằn cỗi, bạc màu nên đầu năm 1990, tui dắt vợ cùng các con quay trở lại A Bả. Ban đầu, cuộc sống ở đây khó khăn dữ lắm khi cái ăn, nước uống, thuốc men... mọi thứ đều thiếu, nhưng dần dần đã được khắc phục”.

Ông Pinh là người tiên phong khi đưa ra quyết định quay trở lại A Bả, để xây dựng cuộc sống mới sau nhiều năm di cư tự phát và được bà con ủng hộ. Bà Hồ Thị Mới (60 tuổi, ở thôn A Bả) cho hay, sau khi thấy một số hộ dân có hoàn cảnh như gia đình bà quay trở lại A Bả đã được chính quyền địa phương quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ, bà bàn với chồng quay trở lại nơi “chôn nhau cắt rốn”. “Chuyển về nơi ở mới ở A Bả thì cuộc sống tốt hơn rất nhiều khi vợ chồng tui trồng gần 1ha rừng, chăn nuôi được 1 đàn lợn, bò”, ông Hồ Viết Tăm, chồng bà Mới khoe. Và, điều mong đợi của các hộ dân ở thôn A Bả đã thành hiện thực, cuộc sống của họ như bước sang một trang mới.

“Bà con Tà Ôi về đây còn làm được hộ khẩu, được cấp phát thẻ bảo hiểm và được đến bệnh viện khám bệnh. Quan trọng là con trẻ sinh ra được làm giấy khai sinh và được đến trường học chữ, đây thực sự là điều hết sức vui mừng…”, ông Tăm chia sẻ.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Nhâm bày tỏ rằng, chỉ tính riêng thôn A Bả có 33 người di cư tự phát trở về, chính quyền địa phương đã tạo mọi điều kiện để họ có quyền lợi và bình đẳng các chế độ đãi ngộ.

“Biết cuộc sống của người dân A Bả vẫn còn lắm khó khăn nên địa phương đang ra sức giúp đỡ để người dân nơi đây xây dựng các mô hình làm ăn kinh tế bền vững như VAC, trồng rừng. Đồng thời tuyên truyền người dân xóa bỏ các hủ tục lạc hậu để hướng đến cuộc sống văn minh, tốt đẹp hơn”, ông Tuấn khẳng định.

Anh Khoa

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文