Để lòng tốt và tình nhân ái lan tỏa

09:04 02/03/2021
Trước hành động nhanh trí và dũng cảm của anh Nguyễn Ngọc Mạnh (SN 1990, trú tại thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội) đã kịp thời đỡ được bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư Nguyễn Huy Tưởng, ngày 1/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có thư khen gửi anh Nguyễn Ngọc Mạnh. Đồng thời, Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng có thư khen, Chủ tịch UBND TP Hà Nội quyết định khen thưởng đột xuất cho cá nhân có hành động dũng cảm.

Trong thư, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi rõ: “Thân gửi em Nguyễn Ngọc Mạnh. Tôi rất xúc động được biết tin, trong ngày 28/2/2021, em Nguyễn Ngọc Mạnh đã nhanh trí, dũng cảm và kịp thời cứu được cháu bé bị ngã từ tầng 12, chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ gửi lời khen ngợi và biểu dương hành động dũng cảm, tinh thần trách nhiệm của em Nguyễn Ngọc Mạnh. Tôi đề nghị UBND thành phố Hà Nội, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương biểu dương, khen thưởng em Nguyễn Ngọc Mạnh để ngày càng có nhiều tấm gương về nghĩa cử cao đẹp, lòng tốt và tình nhân ái lan tỏa rộng khắp trong xã hội chúng ta”. 

Trong thư khen anh Nguyễn Ngọc Mạnh, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã nhiệt liệt biểu dương tấm gương người tốt, việc tốt và hành động dũng cảm, nghĩa cử cao đẹp của anh Nguyễn Ngọc Mạnh; đồng thời mong muốn và tin tưởng trong thời gian tới anh Mạnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần dũng cảm, trách nhiệm, nỗ lực lao động, cống hiến và lan tỏa những hành động đẹp trong cộng đồng, góp phần tích cực xây dựng cuộc sống bình yên, thân thiện, giàu đẹp, văn minh của Thủ đô Hà Nội thân yêu.

Cũng trong sáng 1/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký quyết định khen thưởng thành tích đột xuất cho cá nhân có hành động dũng cảm cứu người tặng bằng khen cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh, với mức thưởng bằng 3 lần mức lương cơ sở.

Anh Nguyễn Mạnh Ngọc, người đã nhanh trí, dũng cảm cứu cháu bé 3 tuổi. (Ảnh: Đinh Huy)

Trước đó, vào chiều muộn 28/2, một bé gái 3 tuổi ở tầng 12A của tòa chung cư số 60B Nguyễn Huy Tưởng bất ngờ từ trong nhà trèo ra lan can ban công. Thời điểm này, anh Nguyễn Ngọc Mạnh đang chở hàng gần đó đã phát hiện sự việc, nhanh chóng trèo lên mái che của sảnh tầng 1 toà nhà chờ sẵn và đỡ được bé gái khi bé rơi xuống. Sau đó, mọi người đưa cháu bé đến Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu.

Cháu bé được đưa ngay tới Trung tâm Cấp cứu và Chống độc Nhi khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương. Các bác sĩ nhận định, cháu bé bị rơi từ tầng 12 xuống, rất có khả năng bị đa chấn thương nên đã nhanh chóng tiến hành các biện pháp cấp cứu, chụp chiếu và làm các xét nghiệm cần thiết. Rất may mắn do cháu bé được anh Ngọc đỡ kịp thời, kết quả chụp X-quang cháu bé có trật khớp háng bên phải. Các bác sĩ Khoa Chỉnh hình Nhi đã nắn chỉnh và đặt máng bột cố định cho cháu. Kết quả siêu âm, chụp Xquang vùng bụng, lồng ngực cùng các xét nghiệm cận lâm sàng chưa thấy dấu hiệu bất thường.

Đến sáng 1/3, cháu bé tỉnh, tiếp xúc tốt, không có dấu hiệu khó thở, huyết động ổn định, tuy nhiên do rơi từ tầng 12 xuống nên nhìn thấy người lạ cháu hoảng hốt, quấy khóc. Đến chiều 1/3, Bệnh viện Nhi thông tin kết quả chụp cắt lớp sọ não của cháu bé bình thường. Bệnh nhi trong tình trạng ổn định và đã được chuyển lên Khoa Chỉnh hình Nhi tiếp tục theo dõi và điều trị.

Cháu bé được cứu sống khi rơi từ tầng 12 chung cư là một sự kỳ diệu. Nhờ có hành động dũng cảm và nhanh trí của anh Mạnh, tính mạng của cháu được bảo toàn. Đây là điều tuyệt vời nhất với cháu bé, với gia đình cháu bé, nhân lên lòng nhân văn cao cả ở ngay trong chính cuộc sống của chúng ta.

* Chiều 1/3, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã tổ chức buổi thông tin báo chí về vụ việc bé gái N.P.H. (SN 2018), ở tầng 12A của tòa nhà chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung trèo qua lan can rơi xuống.

Thượng tá Đinh Tuấn Thành, Trưởng Công an quận Thanh Xuân cho biết : “Qua điều tra ban đầu, chúng tôi xác định, sau khi tiếp khách xong, bố mẹ bé gái cùng nhau ra tiễn khách xuống dưới. Trong lúc này, mặc dù gia đình đã lắp tấm lưới cao 1m ở lan can bảo vệ, cháu bé đã bấu vào tấm lưới này và trèo qua, sau đó bám vào bờ tường đến khi không còn sức thì rơi xuống. Khi nghe mọi người hô hoán, bố mẹ quay lại kiểm tra thì đã thấy cháu rơi xuống. Công an quận Thanh Xuân đánh giá cao hành động của anh Mạnh và chúc mừng hạnh phúc của gia đình cháu bé, chúng tôi cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Mạnh".

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an quận Thanh Xuân cũng đã báo cáo các cấp và sẽ tuyên truyền nhân rộng gương người tốt, việc tốt như trường hợp của anh Nguyễn Ngọc Mạnh. Rút kinh nghiệm sau sự việc này, Công an quận Thanh Xuân sẽ rà soát lại toàn bộ trang thiết bị, công trình chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn có nguy cơ gây ra nguy hiểm tiềm ẩn, tránh để sự việc đáng tiếc xảy ra…

Chiều cùng ngày, Công an quận Thanh Xuân đã tổ chức lễ tuyên dương và trao Bằng khen của UBND quận Thanh Xuân cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh. Tại buổi lễ, anh Mạnh bối rối cho biết: “Việc làm của mình đơn giản là cứu người, cảm ơn mọi người đã quan tâm, động viên”. Cũng có mặt tại Công an quận, anh Nguyễn Văn Hiệp, bố của cháu N.P.H. xúc động cảm ơn anh Mạnh đã cứu con gái. "Con tôi như được tái sinh lần thứ hai. Nếu không có sự dũng cảm của anh Mạnh thì không biết chúng tôi sẽ sống như thế nào. Gia đình cảm ơn mọi người đã quan tâm đến cháu, chân thành xin lỗi vì sự việc xảy ra là do sơ suất của gia đình mà khiến mọi người lo lắng. Gia đình sẽ cố gắng nuôi dạy con, rút kinh nghiệm quý báu từ vụ việc này”- anh Hiệp chia sẻ.

Ông Nguyễn Xuân Lưu, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân biểu dương, trân trọng cảm ơn sự mưu trí của anh Mạnh. Từ vụ việc này cũng đề nghị ban quản trị chung cư cần rà soát lại để đảm bảo an toàn cho trẻ, động viên cư dân có những giải pháp an toàn trong quá trình sinh sống.

M.Hiền-Ngọc Yến – Trần Hằng

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

Lễ chùa, du xuân đầu năm là nét đẹp văn hoá mỗi dịp Tết đến xuân về. Người dân Thủ đô và du khách đến Hà Nội Tết năm nay bất ngờ nhận thấy có nhiều đổi mới tích cực, mang lại sự tin tưởng và an tâm cho du khách. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文