Đến bao giờ mới hết cảnh “mưa là ngập”

12:48 26/05/2017
Những ngày qua, tại TP Hồ Chí Minh, mưa lớn liên tiếp kéo dài khiến nhiều tuyến đường ngập nặng, nhà dân bị nước tràn vào gây hư hại tài sản; người lưu thông trên đường khổ ải khi điều khiển phương tiện lăn bánh trong mưa lại bị ùn tắc.


Nỗi khổ này khiến nhiều người dân bức xúc bởi chỉ mới vào đầu mùa mưa nhưng mọi sinh hoạt, công việc của họ bị xáo trộn chỉ vì liên tục tái diễn cảnh… “mưa là ngập” (!)

Tình trạng mưa lớn gây ngập đường giờ đây trở thành thực trạng đáng ngại của cả thành phố chứ chẳng riêng một quận nào. Cơn mưa chiều 24-5, những tuyến đường lớn đã trở thành “con đường đau khổ” khi người dân đi làm về bắt buộc phải qua.

Hình ảnh người dân khổ sở khi ra đường lúc trời mưa lớn.

Tại đường Phan Huy Ích (đoạn giữa Tân Bình và Gò Vấp), có đoạn ngập sâu hơn 0,5m, lút bánh xe gắn máy. Hàng trăm xe chết máy bì bõm lội trong dòng nước lạnh buốt và hôi hám. Những nhà dân tại khu vực này mới khổ sở khi các phương tiện lớn lưu thông trên đường cố tình chạy nhanh để thoát điểm ngập, vô tình tạo ra sóng đánh tràn nước vào nhà.

Hình ảnh người dân đẩy xe bì bõm lội nước, té ngã, nước tràn vào nhà cũng là hình ảnh dễ thấy trong và sau cơn mưa xảy ra tại các tuyến đường: Nguyễn Xí, Nguyễn Hữu Cảnh, Phạm Văn Đồng (Bình Thạnh), Dương Quảng Hàm, Lê Đức Thọ (Gò Vấp), Hồ Học Lãm (Bình Tân). Đáng chú ý nhất là khu vực quận Thủ Đức, đường Võ Văn Ngân, Đặng Văn Bi (Thủ Đức) hay Lê Văn Việt (quận 9), nước ngập đường chảy cuồn cuộn. Tuyến xa lộ Hà Nội - cửa ngõ phía đông thành phố, nước ngập mênh mông khiến người điều khiển phương tiện vừa đẩy xe chết máy vừa lạnh, vừa run vì sợ bị té ngã gặp nạn khi các phương tiện lớn lao qua.

Theo Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố, một trong những nguyên nhân dẫn đến việc nước mưa trên đường không thể thoát sau cơn mưa là do nhiều công trình lấn chiếm dòng kênh rạch, cửa xả, hệ thống cống bị rác thải gây tắc nghẽn lối thoát nước khiến nước trên đường dâng cao nhưng rút chậm. Chính nguyên nhân này mà UBND thành phố đã yêu cầu xử lý những công trình lấn chiếm hệ thống thoát nước, lên phương án nạo vét kênh rạch, tuyên truyền người dân không xả rác, lắp chặn các miệng thu nước và đẩy nhanh tiến độ những công trình thoát nước.

Theo khảo sát, TP Hồ Chí Minh còn tồn tại 59 trường hợp công trình xây dựng lấn chiếm cửa xả trên 23 tuyến đường, lấn chiếm gần 500 hầm ga, 13,9km cống, 61 vị trí kênh rạch bị lấn chiếm. Các vị trí lấn chiếm trên tồn tại ở các quận Tân Bình, Gò Vấp, Nhà Bè, Bình Thạnh, Thủ Đức quận 2, 4, 7, 9 và 12.

Vào thời điểm đầu mùa mưa năm nay, TP Hồ Chí Minh còn tồn tại 40 điểm ngập do mưa và 9 điểm ngập do triều cường. Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước của thành phố cho biết Trung tâm đã đề xuất đầu tư 2.971 tỷ đồng cho công tác chống ngập trong năm 2017. Trong đó, khoảng 2.000 tỷ đồng để đầu tư xây dựng 51 dự án chống ngập, và 971 tỷ đồng sẽ dùng để phục vụ công tác duy tu, bảo dưỡng, vận hành hệ thống chống ngập hiện hữu.

Theo các chuyên gia, còn nhiều nguyên nhân khiến “mưa là ngập” mà người dân thành phố nghe nhiều đến mức đã nằm lòng. Đó là hệ thống cống trên địa bàn thành phố cũ kỹ và nhỏ so với lưu lượng nước thực tế, lại bị ảnh hưởng do rác thải nên nước không thể thoát. Bên cạnh đó là nguyên nhân  đô thị ở thành phố bị “bê tông hóa”, nước mưa không thể thẩm thấu vào đất gây ngập. Tình trạng lấn chiếm kênh rạch vẫn tồn tại và tiếp tục xảy ra. Trong khi đó, nhiều dự án chống ngập, chống triều triển khai chưa hoàn thành, chưa vận hành.

“Người dân chúng tôi giờ muốn lựa chọn khác cũng không được mà phải chấp nhận sống chung với ngập. Không biết đến bao giờ đây?”, anh Nguyễn Văn Út, nhà trên đường Nguyễn Xí, quận Bình Thạnh, chia sẻ nỗi niềm sau cơn mưa…

Nghinh Phong

Nhớ về quãng thời gian “tòng phu” ra Côn Đảo, bà Tư rổn rảng: Năm 1981 cô ra đây theo ổng thì có một đứa con trai rồi, tên là Thọ, sinh năm 1977; hiện nay là bác sĩ bệnh viện đặc khu Côn Đảo. Năm 1982, sinh con trai thứ hai là Nghiệp, năm 1983 thì sinh một cô con gái. Đến giờ các con cũng lập gia đình, sinh sống gần đây. Cô chú có 6 đứa cháu nội ngoại. Vậy là nhà cô đến giờ có ba đời ở Côn Đảo rồi đó.

Ngày 24/12, Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo Kết luận thanh tra một số dự án có khó khăn, vướng mắc tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hạ tầng cấp thiết khu trung tâm Đại học Thái Nguyên).

"Bệnh viện Y học cổ truyền cần phát huy thế mạnh của mình để đẩy mạnh nghiên cứu, bào chế, sản xuất thuốc đông y, đáp ứng yêu cầu về thuốc Y học cổ truyền không chỉ phục vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện mà còn cung ứng trong lực lượng CAND, mục tiêu lâu dài phấn đấu tiến ra thị trường..."- Đó là nội dung chỉ đạo của Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an, tổ chức chiều 24/12, tại Hà Nội.

Chiều 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố, bắt giữ 1 đối tượng về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cùng 4 đối tượng về các hành vi “đưa hối lộ, môi giới hối lộ nhằm “chạy án” cho một bị bị can trong đường dây rửa tiền hơn 68.000 tỷ đồng mà Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang điều tra.

Mục tiêu giành vé tham dự Vòng chung kết World Cup bóng đá nam lần đầu tiên trong lịch sử không còn là khát vọng xa vời, mà đã trở thành định hướng chiến lược rõ ràng của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Trong lộ trình ấy, lứa cầu thủ U23 hiện tại được xác định là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò bản lề trên hành trình hướng tới Vòng loại World Cup 2030.

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, chiều 24/12, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với nhóm bị cáo là cựu thẩm phán, cựu kiểm sát viên, cựu chấp hành viên và cựu cán bộ tư pháp tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) và một số địa phương.

Hạnh phúc không còn là một cảm giác mơ hồ, mà là trạng thái sinh học cụ thể. Khi sống trong một không gian đúng chuẩn, cơ thể có thể tự sản sinh ra bốn loại hormone hạnh phúc: Dopamine, Serotonin, Oxytocin và Endorphin. Tại CaraWorld Cam Ranh, phân khúc Sông Town với định vị Bayfront Home - chuẩn sống bên vịnh độc bản, đang tái hiện chính xác công thức đó. Một ngôi nhà không chỉ để ở, mà để sống trọn cảm xúc mỗi ngày.

Những ngày qua, đông đảo độc giả Báo CAND đặc biệt quan tâm đến thông tin về nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng từ dự án Kayple vừa bị triệt phá. PV Báo CAND vừa tiếp tục cập nhật thêm nhiều thông tin mới liên quan đến hoạt động lừa đảo của băng nhóm tội phạm này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文