Dịch tả lợn Châu Phi bùng phát tại nhiều địa phương ở Thừa Thiên - Huế

14:20 22/05/2019

Chiều 22-5, UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, hiện dịch tả lợn Châu Phi (TLCP) đã xảy ra tại 18 hộ chăn nuôi lợn ở 14 thôn, thuộc 8 xã, phường của huyện Phong Điền, thị xã Hương Trà, Hương Thủy và TP Huế. Tổng số lợn mắc bệnh và tiêu hủy là 181 con (13.351 kg).


Tại địa bàn thị xã Hương Thủy, ông Nguyễn Đắc Tập, Phó Chủ tịch UBND thị xã cho biết, địa phương đang gấp rút triển khai các biện pháp nhằm khống chế và ngăn chặn dịch TLCP lây lan khi trên địa bàn có nhiều trang trại, điểm nuôi lợn quy mô từ 150 đến 1.000 con. Trong những ngày qua, nhiều con lợn trong đàn lợn của hộ bà Dương Thị Thưởng (ở địa chỉ số 77 đường Nguyễn Khoa Văn, tổ 6, phường Phú Bài) bị chết không rõ nguyên nhân. Kết quả xét nghiệm cho thấy đàn lợn do bà Thưởng nuôi dương tính với virus dịch TLCP. Ngay lập tức, UBND thị xã Hương Thủy đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành tiêu hủy đàn lợn của hộ bà Thưởng và triển khai các biện pháp dập dịch, khoanh vùng, tăng cường tiêu độc khử trùng các vùng lân cận nhằm hạn chế lây lan.

Lực lượng thú y thị xã Hương Thủy vận chuyển lợn nhiễm dịch TLCP đi tiêu hủy.

Trong khi đó, tại địa bàn thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên- Huế), dịch TLCP xuất hiện trên đàn lợn của 13 hộ chăn nuôi ở 5 xã, phường Hương Vinh, Hương Phong, Hương An, Hương Chữ, Hương Văn với gần 70 con lợn thịt bị tiêu hủy. Trong đó có 2 ổ dịch vừa được phát hiện trên đàn lợn nuôi của gia đình bà Nguyễn Thị Thu (xã Hương Vinh) và ông Đặng Hóa (ở phường Hương An). Điều đáng nói, chất thải lợn của hộ bà Thu đều được thải trực tiếp ra sông nên nhiều hộ chăn nuôi lợn ở địa phương này đang lo lắng dịch TLCP lây lan trên diện rộng. Tại TP Huế cũng ghi nhận dịch TLCP trên đàn lợn của hộ bà Nguyễn Thị Huệ (ở phường An Tây, TP Huế) với 7 con lợn có tổng trọng lượng 290kg bị chết.

Dịch TLCP bùng phát nhiều xã, phường ở tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Ông Nguyễn Văn Hưng, Chi cục Trưởng Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, dịch TLCP xảy ra trên địa bàn tỉnh phần lớn xuất hiện trên đàn lợn của các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư. Vì thế, ông Hưng khuyến cáo các hộ chăn nuôi lợn cần tăng cường các giải pháp phồng chống dịch TLCP bằng cách sử dụng thức ăn an toàn, được đun nấu chín cho lợn; tiến hành tiêu độc khử trùng chuồng trại từ 2, 3 lần/tuần và không tiêu thụ sản phẩm thịt lợn bị nhiễm dịch bệnh.

Các hộ chăn nuôi lợn ở tỉnh Thừa Thiên- Huế tiêu độc khử trùng chuồng trại để hạn chế dịch TLCP lây lan.

Trước tình trạng dịch TLCP xuất hiện ở nhiều phường, xã trên địa bàn tỉnh, trong sáng 22-5, UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với các ban ngành, địa phương để thực hiện khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch bệnh này. 

Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, hiện tỉnh đang gấp rút thực hiện nhiều biện pháp để ngăn chặn dịch TLCP lây lan. Cụ thể, tỉnh đã yêu cầu chính quyền các địa phương có dịch TLCP phải tiêu hủy toàn bộ lợn bị nhiễm bệnh và nghi bị nhiễm bệnh đúng quy định; tổ chức khoanh vùng ổ dịch; vệ sinh tiêu độc, khử trùng tại ổ dịch và các phương tiện vận chuyển cũng như người ra vào khu vực có dịch. 

Tăng cường công tác kiểm dịch tại các chốt kiểm dịch trên tuyến QL1A qua tỉnh Thừa Thiên- Huế.

“Ngoài ra, tỉnh cũng đã yêu cầu các cơ quan chức năng thành lập các chốt kiểm dịch, quản lý chặt chẽ việc vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ sản phẩm thịt vùng có dịch. Đặc biệt phải triển khai ngay công tác tổng rà soát tình hình đàn lợn tại các địa phương trên địa bàn tỉnh để chủ động trong công tác phòng, chống dịch TLCP”, ông Nguyễn Văn Phương cho hay.

Anh Khoa

Sau hơn 1 năm triển khai chương trình thu nhận mẫu ADN của thân nhân các anh hùng, liệt sĩ chưa xác định được danh tính để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, lực lượng Công an trên toàn quốc đã thu nhận hàng chục nghìn trường hợp. Trong đó, đã có một số gia đình vỡ òa khi tìm được liệt sĩ sau hàng chục năm tìm kiếm nhờ phương pháp giám định ADN.

Ngày 3/5, “Tận hiến” - phim về Tình báo CAND trên đất Lào giai đoạn 1957 – 1977 do Điện ảnh CAND, Cục Truyền thông CAND sản xuất sẽ phát sóng trên kênh VTV3. “Tận hiến” được gửi gắm nhiều kỳ vọng khi khai thác “vùng đất” còn nhiều bí ẩn với số đông công chúng. Trung tá Vũ Liêm, Phó Giám đốc Điện ảnh CAND, Giám đốc sản xuất “Tận hiến” tiết lộ khá nhiều câu chuyện thú vị về bộ phim này.

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Căn nhà 4 tầng vừa là nơi ở vừa là nơi kinh doanh quán phở bốc cháy nghi ngút trong đêm, 4 người bị mắc kẹt được tổ cứu nạn cứu hộ giải thoát. Vụ cháy này nằm sát với hiện trường quán bún ốc bị cháy hồi đầu tháng 12/2025 khiến 4 người tử vong…

Đến nhà bạn trai chơi, thấy mẹ bạn trai có nhiều trang sức, hàng hiệu đắt tiền, lợi dụng không ai để ý, Mỹ Anh đã liên tiếp 8 lần trộm cắp nữ trang, đồng hồ, túi xách trị giá khoảng 10 tỉ đồng mang đi bán lấy tiền tiêu xài và chuyển tiền cho bạn trai mới.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, đại diện Cục Khởi nghiệp và doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, thay vì bộ máy truyền thống cần ít nhất 5 người (lãnh đạo, kế toán, các bộ phận chức năng), "doanh nghiệp một người" dựa hoàn toàn vào các công cụ số, trợ lý ảo và trí tuệ nhân tạo (AI) để triển khai kinh doanh và cung cấp dịch vụ.

Mạng xã hội đang xuất hiện ngày càng nhiều nội dung gây sốc, phản cảm chỉ để thu hút lượt xem. Từ vụ TikToker ở Lào Cai bị xử phạt vì đăng video xấu độc, không phù hợp thuần phong mỹ tục đến những hiện tượng “giang hồ mạng” như L.9N, có thể thấy một thực tế rõ ràng: càng gây tranh cãi, càng dễ lan truyền, và hệ quả là trong môi trường số, những nội dung phản cảm như có đất dụng võ: Chỉ cần bạn sẵn sàng xem, tôi sẵn sàng làm nội dung.

Trong lúc người dân hối hả về quê, hoặc tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, thì cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an cả nước nói chung, Công an TP Cần Thơ nói riêng vẫn âm thầm làm nhiệm vụ. Với mỗi CBCS Công an, lễ không phải là thời gian nghỉ ngơi, mà là cao điểm trực chiến, “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”.

Giữa nhịp sống sôi động của Thủ đô Hà Nội, khi phố phường lên đèn, khi hàng triệu người dân trở về bên mái ấm gia đình, vẫn có những con người âm thầm trực chiến, sẵn sàng lao vào nơi nguy hiểm nhất để giành giật sự sống cho người khác. Họ là những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an TP Hà Nội – những “lá chắn lửa” kiên cường, luôn đối diện với hiểm nguy để bảo vệ bình yên cho nhân dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文