Đường Lương Thế Vinh không mưa cũng ngập, nước bốc mùi hôi thối

15:20 24/07/2019
Mặc dù thời tiết Hà Nội đang trong thời gian nắng nóng gay gắt, nhưng một đoạn đường Lương Thế Vinh (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) luôn trong tình trạng ngập nước như vừa trải qua trận mưa lớn.

Ghi nhận tại hiện trường chiều 23-7-2019 cho thấy một đoạn đường dài bị ngập nước. Đáng chú ý nước ngập ở đây bốc mùi hôi thôi. Người dân nơi đây cho biết, sở dĩ có tình trạng này là do đường cống thoát nước bị hỏng khiến nước tràn ra đường.

Từ nhiều tháng qua những cư dân sống gần con đường Lương Thế Vinh phải "làm quen" với cảnh ngập lụt tại đây dù trời Hà Nội không có mưa nhiều.
Mặc dù thời tiết Hà Nội đang trong thời gian nắng nóng, nhưng đoạn đường này luôn trong tình trạng ngập nước như vừa trải qua trận mưa lớn.
Vì đường ngập nước nên nhiều người không tránh được những chỗ mấp mô thỉnh thoảng vẫn có những pha loạng choạng tay lái như thế này.
Nước ngập hết lòng đường nên nhiều người e sợ buộc phải cho phương tiện di chuyển trên hè phố.
Theo quan sát tại hiện trường của phóng viên vào chiều 23-7, nước ngập tại đường Lương Thế Vinh có màu đen và mùi hôi thối nồng nặc.
Càng có nhiều phương tiện qua lại nước bị khuấy lên thì mùi hôi thối này càng thêm nồng nặng
Theo người dân địa phương cho biết nước ngập trên đoạn đường này không phải là nước mưa mà nước cống ùn lên.
Tình trạng ngập nước này đã kéo dài nhiều đến mức nhiều phần trên vỉa hè mọc rêu xanh vì ngập nước lâu ngày. Chị Oanh một người dân địa phương cho biết đi trên phần vỉa hè này rất dễ ngã vì trơn trượt.
Từ nhiều tháng nay, hình ảnh các phương tiện bì bọm lội nước khi đi qua đây đã trở nên quen thuộc với người dân địa phương.
Mùi hôi thối khiến rất nhiều người không chịu nổi đặc biệt khi nắng nóng.  
Nhiều người đi xe máy qua đây phải co chân cao lên để tránh nước bẩn bắn vào người.
Càng về cuối giờ chiều thì lượng phương tiện qua đây càng đông. Mỗi khi có đèn đỏ hàng loạt xe phải dừng lại trong dòng nước bẩn....
Theo chị Hà (bán hàng bên đoạn đường này) cho biết, mực nước ngập hay dâng lên vào buổi chiều và tối khi người dân trở về nhà và nước thải sinh hoạt được xả ra đồng loạt.
Hy vọng tình trạng này sớm được các cơ quan chức năng địa phương xử lý dứt điểm để cư dân sở tại và những ai phải đi qua đây không còn chịu cảnh  "bì bõm lội nước cống" như thế này nữa.
Ngọc Bình

Lực lượng chức năng thu giữ gần 7,2 nghìn thành phẩm sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật; khoảng 20 nghìn tem nhãn các loại; gần 1 nghìn chai nhựa; 300 kg nguyên liệu gồm nắp nhựa, màng siu, thùng nhựa chứa dung dịch chất lỏng cùng nhiều máy móc, dụng cụ sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả.

Các đối tượng trong vụ án còn liều lĩnh phát hành hợp quy “khống” cho các thang máy, thiết bị sàn nâng người của các công trình xây dựng chung cư cao tầng phục vụ dân sinh. Việc làm trên của các đối tượng là hành vi cực kỳ nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khoẻ của người lao động, người sử dụng thiết bị máy móc và người dân.

Dù có trụ sở sản xuất tại Hà Nội, nhưng sữa bột giả đã tung ra khắp các tỉnh, thành khi "hệ sinh thái" của Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group (Công ty Hacofood Group) và Công ty CP Dược quốc tế Rance Pharma (Công ty Rance Pharma) mở các chi nhánh ở nhiều địa phương. Tại Hòa Bình, các công ty này đã đăng ký công bố hàng trăm sản phẩm. Sữa giả không chỉ thuê người nổi tiếng quảng cáo, mà còn được đưa vào cơ sở y tế bán cho người bệnh.

PV Báo CAND băng theo lối mòn đã hằn dấu vết chân người, len giữa những thân cây còn vương nhựa mủ bị cứa bởi rìu, nghe mùi đất mới trộn lẫn với mùi xăng dầu hắt lên từ hốc đá. Rừng Vĩnh Ô, nằm ở Tây Vĩnh Linh (Quảng Trị), nơi từng là vành đai phòng hộ của cả một vùng đầu nguồn, giờ thở dốc dưới những mái lán phủ bạt xanh, những hầm hố khoan sâu vào lòng đất như vết thương không bao giờ lành miệng.

Theo đề xuất, giai đoạn 2016 - 2030 xét đến năm 2035, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh sẽ có 46 dự án năng lượng được đưa vào quy hoạch để xây dựng, bổ sung khoảng 14.500MW vào nguồn điện quốc gia. Tuy nhiên, sau hơn 7 năm kể từ khi dự án điện mặt trời đầu tiên được chấp thuận đầu tư, đến nay trên địa bàn mới chỉ có 2 dự án hoàn thành, đưa vào vận hành thương mại, số còn lại vẫn đang nằm trên giấy.

Vườn Cau Đỏ (nay thuộc Quận 12, TP Hồ Chí Minh) trước đây là vùng chiến khu. 50 năm sau ngày giải phóng, từ vùng ven thuộc Hóc Môn, giờ nơi này đã trở thành đô thị khang trang, hiện đại, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày hôm qua (17/4), ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ đã có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ như: Yên Châu (Sơn La) 38,4 độ, Tương Dương (Nghệ An) 37,4 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 37,5 độ, Sơn Hòa (Phú Yên) 37,4 độ… Độ ẩm tương đối thấp nhất, phổ biến 55-60%.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.