Mỗi ngày bẫy được vài mâm ruồi giữa Thủ đô (!)

15:39 19/07/2017
Ruồi ở đây nhiều vô kể, không ngày nào được ăn một bữa cơm trọn vẹn. Phải lấy màn quây xung quanh, bê mâm cơm vào trong đó ngồi ăn. Ruồi bâu kín cả đồ dùng trong nhà. Bày đồ ăn ra, ruồi ăn trước, người ăn sau... Đó là nỗi thống khổ nhiều năm nay của người dân xã Nam Sơn (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội).

Kinh hoàng "ruồi tặc"!

Gần 20 năm nay, hàng trăm hộ dân thuộc xã Nam Sơn khốn khổ bởi tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, kể từ khi Khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn đi vào hoạt động.

Ngày 19/7, trời mưa, thời tiết âm u, đi trên con đường từ quốc lộ 3 dẫn vào Khu liên hiệp xử lý rác thải Nam Sơn (còn gọi là bãi rác Nam Sơn, huyện Sóc Sơn) đã thấy mùi rác thải bao trùm nồng nặc.

Những mâm ruồi như thế này không phải là hình ảnh hiếm thấy ở Nam Sơn.

Người dân xóm 18, thôn Đông Hạ, xã Nam Sơn khẳng định họ phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi nạn ô nhiễm này, mà nguyên nhân chính là Khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn.

Ông Phạm Xuân Sơn, trú tại thôn Đông Hạ, cho hay: “Gần 20 năm sống gần bãi rác, người dân đã quá quen với mùi hôi thối, giặc ruồi nhặng... Mỗi khi trời mưa xuống hay nắng lên là mùi rác lại bốc lên nồng nặc rất khó chịu. Ngửi cả ngày lẫn đêm nên lâu rồi cũng quen...

Ruồi nhặng ở đây nhiều vô kể, đến bữa ăn phải lấy màn quây xung quanh, bê mâm cơm vào trong đó mà ngồi thì mới ăn được. Lúc nào đi ngủ thì phải lấy quạt hay chổi lông để quét giường, vì ruồi bậu kín cả chăn màn, khổ lắm!

Ngày trước ở đây nước cũng bị ô nhiễm, váng đục và bốc mùi. Sau đó người dân được hỗ trợ sử dụng nước sạch nên cũng giải quyết phần nào bức xúc”.

Chị Sáng, 48 tuổi, cũng trú tại thôn Đông Hạ, cho biết, chị ở đây đã lâu, làm nghề bán thịt lợn, nhưng do môi trường ô nhiễm mà việc buôn bán cũng khó khăn.

Ruồi ăn trước, người ăn sau...

Chị kể, sáng sớm mổ lợn, vừa đặt thịt lên trên bàn bày bán là ruồi bâu kín ngay. Chị phải đứng đuổi ruồi liên tục mới mong thịt không bị ruồi "xâu xé".

Ngoài vấn nạn ruồi, ô nhiễm tiếng ồn cũng là một nỗi khổ của người dân Nam Sơn.

“Mỗi ngày có trung bình hàng trăm xe tải chở rác đi qua trục đường lớn gần nhà dân nên tiếng ồn phát ra rất lớn, làm cả khu dân cư inh tai nhức óc”, một người dân tên Loan bức xúc.

30 người mắc bệnh ung thư

Ông Phạm Xuân Sơn cho biết, ở làng này, tính cả người già, người trẻ có khoảng 30 người mắc bệnh ung thư; chủ yếu là ung thư phổi và ung thư tuyến giáp. Nhiều nhà còn mất cả chồng lẫn con vì ung thư.

uồi đã trở thành "một phần trong cuộc sống" của người dân Nam Sơn.

Sáng ngày 19/7, phóng viên có mặt tại xã Nam Sơn, ghi nhận được hình ảnh bà con trong xã đang tập trung phản đối xe chở rác vào Khu liên hiệp xử lý rác Nam Sơn.

Ông Kỳ, một người dân tham gia phản đối xe chở rác, cho biết: “Mấy ngày nay do mưa xuống, mùi rác bốc ra từ bãi đổ rác khu liên hiệp rất khó chịu. Cộng với người dân ở đây không chịu được sự ô nhiễm do rác thải được chuyển về đây, nên chúng tôi tập trung lại để phản đối”.

Trao đổi với PV, một cán bộ công an xã ở thôn Đông Hạ cho biết, hiện nay tình trạng ô nhiễm đang khá nghiêm trọng, ruồi muỗi rất nhiều nên xã đã huy động nhân viên y tế tại trạm xá và một số người khác đi phun thuốc diệt ruồi muỗi, khử mùi... Đến nay tình trạng mùi hôi thối, ô nhiễm cũng đã giảm.

Tiền hỗ trợ không đủ mua khẩu trang?

Được biết, UBND huyện Sóc Sơn đã chỉ đạo rà soát những hộ dân nằm trong vùng ảnh hưởng môi trường để có phương án hỗ trợ.

Tuy nhiên theo người dân, môi trường bị ô nhiễm nặng nề như vậy nhưng chính sách hỗ trợ không tương xứng. Tiền hỗ trợ không đủ để mua... khẩu trang và bẫy ruồi.

Xã Nam Sơn có 6 thôn thì 4 thôn bị ảnh hưởng trực tiếp từ bãi rác Nam Sơn (nằm trong phạm vi bán kính 1.000 mét). TP Hà Nội đang có kế hoạch di dời các hộ dân trong phạm vi 500m.

Theo Dân trí

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文