Hỗ trợ người dân vượt qua thảm họa "kép" sau cơn lốc lớn

08:23 22/03/2018
Trong khi người trồng tiêu đang khóc ròng, lo khắc phục tình trạng tiêu chết hàng loạt thì chiều tối 20-3, một trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy tiếp tục quét đến huyện Bù Đốp làm nhiều diện tích cây lâu năm như điều, tiêu, cao su gãy đổ. Nhiều gia đình sinh sống ở các huyện Bù Đốp, Bù Đăng và Lộc Ninh còn bị lốc xoáy cuốn mái nhà, gây hư hỏng nặng tài sản.


Chị Ngàn Cấm Mùi  (ngụ xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp) vẫn chưa hết bàng hoàng, kể lại: “Khoảng 6h chiều 20-3, cả gia đình chuẩn bị ăn cơm thì có trận mưa lớn kéo đến. Sau đó, bất ngờ trận lốc xoáy cuồn cuộn lướt qua giật cửa nhà mở toang, quét toàn bộ mái nhà cuốn theo. Hoảng quá, tôi vội chạy ra khóa cửa chính lại nhưng không may cánh cửa đập mạnh làm gãy cánh tay phải”.

Cơn lốc đi qua, gia đình chị Mùi vội kiểm tra vườn tiêu thì phát hiện có đến  3.000 trụ hơn 4 năm tuổi nằm rạp xuống mặt đất. Để có được vườn tiêu như hôm nay, gia đình chị đã tích góp vốn hàng chục năm cùng với những khoản nợ ngân hàng chưa trả hết….

Anh Nguyễn Văn Thường (ngụ xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp), chua xót cho biết vợ chồng anh cưới nhau được hơn 5 năm. Mới đây, cha ruột anh cho ra ở riêng, tài sản chỉ có mấy xào đất trồng bắp và căn nhà cấp 4 còn xây dựng dang dở. Chỉ một cơn lốc ngang qua mà vườn bắp sắp thu hoạch của gia đình anh bị tả tơi. Đáng thương hơn, căn nhà cũng bị hất tung khỏi mặt đất và đổ sập cách vị trí cũ hơn 20m. Nhiều vật dụng trong nhà hư hỏng nặng. Rất may, cả gia đình kịp chui hết xuống gầm giường nên không ai bị thương. Sau cơn lốc, cả nhà phải sang ở nhờ nhà hàng xóm.

Nông dân thu hoạch vội tiêu, dọn dẹp vườn cao su.

Không chỉ cây hồ tiêu bị đổ gãy, nhiều diện tích cây điều và cây cao su cũng bị thiệt hại nặng. Ông Nguyễn Ngọc Bữu có hơn 4ha cao su và 1ha điều, cơn lốc xoáy đã làm hơn 30 cây điều 10 năm tuổi và hàng trăm cây cao su đang cho thu hoạch ngã đổ. 

“Tôi đã sống hơn 65 tuổi đời nhưng chưa từng chứng kiến cảnh cây điều, cây cao su bị cơn lốc quật ngã trơ gốc nhiều như vậy. Nếu cây tiêu ngã đổ thì còn dựng lại cố chăm sóc phục hồi sản xuất, còn điều với cao su chỉ biết cưa đi và bán củi. Gia đình thiệt hại hơn 50 triệu đồng để trồng và khôi phục lại diện tích bị ngã đổ do lốc xoáy. Phải đến 5 hoặc 7 năm sau thì may ra mới có được diện tích như trước…”, ông Bữu nói trong nước mắt.

Hai ngày trước đó, mưa và lốc cũng đã gây thiệt hại nặng nề 2 huyện Bình Long và Lộc Ninh. Tại huyện Lộc Ninh, chịu ảnh hưởng nặng nề là 2 xã Lộc Phú và Lộc Quang. Lốc xoáy ở xã Lộc Phú đã làm tốc mái 6 căn nhà, gãy đổ hơn 58.000 trụ tiêu từ 1-4 năm tuổi của 52 hộ dân. 

Thiệt hại nặng là gia đình ông Lê Văn Thanh (ngụ ấp Tân Hai, xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh) với hơn 2.000 trụ tiêu 4 năm tuổi và hơn 200 cây cao su, điều của gia đình bị gãy, đổ hoàn toàn, ước tính hơn 300 triệu đồng. Lốc xoáy ở xã Lộc Quang cũng làm gãy đổ hơn 29.000 trụ tiêu của 36 hộ dân. 

Theo thống kê của Phòng NN&PTNT huyện Lộc Ninh, thiệt hại do lốc xoáy gây ra khoảng 10 tỷ đồng. Tại huyện Bình Long, lốc xoáy làm 4 căn nhà bị tốc mái hoàn toàn, hàng chục căn nhà bị ảnh hưởng nhẹ, hơn 6.000 trụ tiêu và 1.000 cây cao su đang cho thu hoạch bị gãy đổ; nhiều vườn điều bị ảnh hưởng nặng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, ông Hà Anh Dũng, Bí thư Huyện ủy Bù Đốp đã cùng đoàn công tác huyện Bù Đốp xuống kiểm tra, động viên các hộ dân bị thiệt hại và huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Tại mỗi nhà bị sập và tốc mái, Bù Đốp hỗ trợ tạm thời 1 triệu đồng để sửa sang nhà cửa. 

Bước đầu xác định, toàn huyện có 27.000ha tiêu và khoảng 5ha điều và cao su gãy đổ, 18 căn nhà bị tốc mái, nhiều nhà bị sập hoàn toàn. Trước mắt, các đoàn thể, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang hỗ trợ gia đình có nhiều diện tích tiêu bị ngã đổ kịp thời khôi phục sản xuất; tập chung lợp lại các mái nhà, dựng lại các nhà đổ hoàn toàn để bà con có nơi sinh hoạt.

Nông dân thu hoạch vội tiêu, dọn dẹp vườn cao su.
Đ.Trung-C.B

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文