Hoàn lương trở thành người nông dân làm kinh tế giỏi

09:26 26/06/2017
Hoàn lương để trở thành người lương thiện không chỉ là khát vọng của những người một thời lầm lỗi mà còn là mong mỏi của cả cộng đồng… Người lầm lỗi hoàn lương, sống hòa nhập cộng đồng, trở thành công dân có ích còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Anh Trương Văn Trường, 33 tuổi, ở thôn Trung Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh là ví dụ điển hình như thế.

Theo chân cán bộ Đội Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp Công an huyện Thạch Hà, chúng tôi đến trang trại với mô hình sản xuất vườn, ao, chuồng của anh Trường, ở thôn Trung Sơn, xã Bắc Sơn. Với diện tích gần 2ha, anh trồng các loại cây hoa màu ngắn ngày đan xen với cây lâu năm cho thu hoạch hoa quả; đàn bò gần chục con, cùng với đó là lợn, vịt, cá mang thu nhập cho anh và gia đình hàng chục triệu mỗi năm. Các sản phẩm nông sản của anh Trường không chỉ phục vụ cho người trong xã mà còn bán sang cả xã bên, rồi đưa ra các huyện khác…

Anh Trương Văn Trường (thứ ba từ phải sang) đang chia sẻ kinh nghiệm sản xuất mô hình VAC với bà con địa phương và lực lượng Công an địa bàn.

Nhìn sức sống vườn đồi của trang trại anh Trường hôm nay, mặc dù mới đầu tư bước đầu, giá cả nông sản còn nhiều biến động nhưng với sự cần cù, chăm chỉ, hết ngày không hết việc thì nhiều người thật sự thán phục ý chí, sự nỗ lực vươn lên của một người đã từng có quá khứ lầm lỗi.

Bà Dương Thị Nông, hàng xóm của anh Trường cho biết: Sau khi xây dựng lại cuộc sống mới, Trường được hỗ trợ vay vốn và chăm chỉ làm ăn. Xóm làng ở đây ai cũng khâm phục đức tính cần cù, chịu khó, ý chí vươn lên của Trường. Mô hình trang trại vườn, ao, chuồng của Trường được nhiều người dân trong xóm học tập.

Năm 2003, học xong THPT, Trương Văn Trường tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự, đóng quân tại một đơn vị ở tỉnh Thanh Hóa. Hoàn thành khóa nghĩa vụ, anh xuất ngũ trở về địa phương, tham gia lao động, sản xuất rồi lập gia đình. Với việc tích cực tham gia các hoạt động của địa phương, năm 2012, anh được nhân dân bầu giữ chức vụ thôn trưởng.

Năm 2013, khi có chủ trương xây dựng Công viên Vĩnh Hằng ở xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà (nay là dự án Phúc Lạc viên – Đài hóa thân hoàn vũ), do bất đồng quan điểm về triển khai dự án tại địa phương, một bộ phận người dân phản đối, cản trở quá trình giải phóng mặt bằng, có nhiều hành vi vi phạm pháp luật gây rối trật tự công cộng, mất ổn định về tình hình ANTT tại cơ sở. Trong đó, Trương Văn Trường bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng.

Với mức án 30 tháng tù giam, nhưng nhờ sự ăn năn hối cải, lao động cải tạo tốt, ngày 31-8-2015, Trương Văn Trường được đặc xá, tha thù trước thời hạn hơn 13 tháng. Sự quan tâm của các đoàn thể cùng chính quyền địa phương ngay từ ngày đầu trở về khiến Trường cũng bớt đi phần nào mặc cảm, bắt đầu cuộc sống mới. Khi quỹ tín dụng xã Bắc Sơn cho vay số tiền 120 triệu, anh mạnh dạn đầu tư trang trại và có được kết quả bước đầu như ngày hôm nay. Tấm gương sáng về ý chí, vươn lên làm lại cuộc đời của Trường được cấp ủy, chính quyền ghi nhận đánh giá cao, nhân dân tin yêu và mến phục.

Anh Nguyễn Khắc Sơn – Trưởng Công an xã Bắc Sơn cho biết: Không chỉ làm ăn phát triển kinh tế, anh Trường còn tích cực tham gia các phong trào của địa phương, thường xuyên vận động nhân dân tích cực bảo vệ ANTT trên địa bàn.

Có được kết quả ngày hôm nay, một phần là do anh Trường có vợ là chị Nguyễn Thị Thúy luôn yêu thương, chia sẻ với anh, từ những ngày gian khó nhất. Anh Trường khuyên những ai một thời lầm lỗi luôn tin tưởng vào chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, luôn “đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại”. Anh còn khuyên mọi người chấp hành nghiêm pháp luật, đừng bồng bột, gây mất ổn định tình hình ANTT trên địa bàn.

Những ngày sóng gió ở xã Bắc Sơn đã đi vào quá khứ, dự án Phúc Lạc Viên – Đài hóa thân hoàn vũ đã khánh thành và đi vào hoạt động ở giai đoạn 1, anh Trường cùng với một số người dân ngày ấy đã hoàn lương, làm lại cuộc đời. 

Thiếu tá Đoàn Trọng Tình, Đội trưởng đội Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp, Công an huyện Thạch Hà cho biết, anh Trường là một trong những tấm gương tiêu biểu của Thạch Hà trong công tác tái hòa nhập cộng đồng, được cấp trên khen thưởng.

Xuân Lý - Sỹ Quý

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

Chỉ trong tháng 4/2026, hai vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các trường tiểu học ở TP Hồ Chí Minh với tổng cộng 312 học sinh mắc, gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học. Khi bữa ăn bán trú – nơi phụ huynh gửi gắm niềm tin, lại trở thành nỗi lo thường trực, đã đến lúc cần những giải pháp mạnh mẽ, căn cơ hơn.

Trong những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, trong khi người dân cả nước tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, lực lượng Công an các xã, phường tại TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương vẫn duy trì 100% quân số trực chiến. Với tinh thần “Làm hết việc chứ không hết giờ”, các chiến sĩ Công an cơ sở đã miệt mài tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước và định danh điện tử (VNeID) mức độ 2, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào các kỳ thi quan trọng năm 2026.

“Chúng tôi không nhìn thấy một nhóm sinh hoạt tôn giáo thông thường, mà là cả một quy trình được thiết kế sẵn, có kịch bản, có phân vai, kiểm soát chặt chẽ theo từng bước…” - một điều tra viên trực tiếp tham gia làm rõ vụ việc tại Quảng Trị mở đầu như vậy, rồi chậm rãi lần lại cách thức nhóm này tiếp cận, khai thác thông tin và từng bước dẫn dắt, chi phối người tham gia.

Trong dòng chảy chuyển đổi số mạnh mẽ, có một mặt trận không... tiếng súng nhưng hết sức  quyết liệt. Ở đó, từng hệ thống thông tin, từng dòng dữ liệu trở thành mục tiêu tấn công của tội phạm. Và họ - tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là An ninh mạng) Công an TP Đà Nẵng ngày đêm giữ vững “lá chắn số”, bảo vệ an toàn hệ thống chính quyền điện tử, góp phần tạo nền tảng vững chắc để thành phố bứt phá trên hành trình xây dựng đô thị thông minh, hiện đại.

Chiều 1/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Lương Thành Lập (SN 2000, trú phường Liên Chiểu) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước và định danh điện tử mức độ 2 để sớm đem lại tiện ích cho nhân dân, trong những ngày nghỉ lễ, Công an tỉnh Nghệ An huy động tối đa lực lượng, phương tiện nhằm tiếp nhận và xử lý hồ sơ để cấp căn cước và định danh điện tử đối cho nhân dân, nhất là trẻ em...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文