Keo chết hàng loạt, nông dân Quảng Ngãi thiệt hại hàng tỷ đồng

15:32 31/07/2019
Hơn 1 tháng qua, nắng nóng gay gắt đã làm cho hàng ngàn hecta rừng keo của người trồng keo Quảng Ngãi chết hàng loạt. Nhiều nông dân rơi vào cảnh trắng tay khi cả gia tài bỗng dưng biến thành một đống củi khô...


Đây là lần đầu tiên người dân Quảng Ngãi chứng kiến hiện tượng rừng keo trồng chết vì nắng nóng. Dù biết rõ nguyên nhân nhưng họ không thể làm được gì, đành ngậm ngùi nhìn những cánh rừng vốn dĩ trước đây xanh bạt ngàn dần chuyền vàng úa rồi héo khô chỉ. Bao nhiêu công chăm sóc, tiền đầu tư và cả kỳ vọng bỗng chốc tan tành.

Người trồng keo điêu đứng vì tài sản bỗng chốc chỉ còn lại đống củi khô.

Theo người dân địa phương, tình trạng keo chết bắt đầu diễn ra từ khoảng hơn một tháng nay, thời điểm mà nắng nóng diễn ra gay gắt nhất. Đến nay, tình trạng này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, từ một vài diện tích nhỏ ban đầu, số lượng keo chết hiện tại đã lan rộng đến hàng ngàn hecta trên toàn tỉnh. Trong đó, Bình Sơn và Đức Phổ là 2 huyện có diện tích keo chết nhiều nhất, thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng.

Tại Bình Sơn, nhiều rừng keo khoảng chừng 2-3 năm tuổi, thân keo cao tầm 7 – 8m đã trơ trụi lá, chết khô vì không trụ nổi sự khắc nghiệt của thời tiết. Một số khác cũng đã dần ngả màu, lá cây bắt đầu héo và úa vàng. Nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài thì chắc chắn sẽ không thể cứu được.

Anh Hà Văn Hoa (thôn Phú Niêu 3, xã Bình Phú) cho biết, chưa năm nào mà keo chết vì nắng nóng nhiều như năm nay. Gia đình anh có hơn 1 hecta rừng keo bị chết khô và vàng lá.

Nắng nóng khiến keo chết hàng loạt.

“Số keo chết chủ yếu là ở khoảng 2-3 năm tuổi, còn số keo trên 5 năm tuổi thì lại ít chết hơn. Chỉ trong khoảng thời gian 1 tháng, gia đình tôi mất trắng 3 sào keo, số diện tích còn lại thì lá cây héo rũ và vàng úa, khó có khả năng cứu chữa” - anh Hoa ngậm ngùi.

Thế nhưng, gia đình anh Hoa là một trong số ít may mắn vì không phải lâm vào cảnh nợ nần khi rừng keo bị thiệt hại. Trong khi đó, những người như bà Phạm Thị Muốn (thôn Phú Niêu 2, xã Bình Phú) thì lại đứng ngồi không yên vì số nợ vay mượn để trồng keo giờ đây không biết phải trả bằng cách nào.

“Cách đây vài năm, tôi vay vốn của nhà nước khoảng 40 triệu đồng để đầu tư trồng 3 sào keo. Những tưởng rừng keo sắp thu hoạch có thể bán để trả nợ khi đến hạn trả vào năm sau, vậy mà giờ đây mất trắng. Uổng công chăm sóc đã đành, còn số nợ kia tôi chẳng biết xoay sở ở đâu để trả. Cả gia tài đổ hết vào mấy sào keo, giờ chỉ còn là đống củi khô...” - bà Muốn xót xa.

Ông Đỗ Văn Của, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Bình Sơn cho biết, nguyên nhân dẫn đến tình trạng keo chết hàng loạt là do nắng hạn kéo dài. Theo thống kê ban đầu, trên địa bàn huyện Bình Sơn có khoảng gần 100ha rừng keo bị chết khô. Chủ yếu ở các xã Bình Phú, Bình Tân, Bình Thuận, Bình Thới...

Không riêng gì ở huyện Bình Sơn, huyện Đức Phổ cũng là một trong số những huyện có diện tích rừng keo bị cháy và chết do nắng nóng nhiều nhất trên địa bàn tỉnh. Theo thống kê chưa đầy đủ của phòng NN-PTNT huyện Đức Phổ thì có ít nhất 200 ha trồng keo của người dân bị chết khô trong vòng 6 tháng trở lại đây. Chủ yếu  tập trung ở các xã Phổ Thạnh, Phổ Cường, Phổ Khánh, gây thiệt hại tiền tỷ cho nông dân.

Ông Nguyễn Tấn Lái, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Đức Phổ cho hay, với mỗi hecta keo, người dân có thể thu về từ 70 – 100 triệu đồng. Vì vậy, ước tính với diện tích keo chết nhiều như hiện nay thì toàn huyện thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

“Hiện, chúng tôi vẫn đang tiếp tục tổng hợp, thống kê diện tích keo chết của người dân địa phương để báo lên cấp trên xem xét, hỗ trợ cho bà con”- ông Lái nói.

Linh Nguyễn

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文