Khai thác vàng gây ô nhiễm nghiêm trọng sông Nước Ái

07:59 15/05/2020
Thời gian gần đây, sông Nước Ái đoạn chảy qua xã Phước Hiệp, huyện miền núi Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, bỗng xuất hiện tình trạng nước đổi màu xám tro đậm đặc, lội xuống nước sông này, ai cũng bị ngứa ngáy khó chịu.

Sự việc khiến người dân bản địa lo lắng cho sức khỏe cộng đồng, vì nguồn nước sông này họ dùng vào sinh hoạt. Đáng quan tâm, sông Nước Ái bị ô nhiễm lại chảy vào các dòng sông khác trên địa bàn miền núi Phước Sơn rồi chảy về hạ du…

Từ thông tin phản ánh của người dân về tình trạng sông Nước Ái bị ô nhiễm, ngày 12/5, chúng tôi đi thực tế tại ngã ba sông Nước Ái - sông Trường (xã Phước Hiệp) và đã tận mắt chứng kiến một dòng nước xám màu tro từ phía thượng nguồn sông Nước Ái chảy xuống, hòa vào dòng sông Trường tạo thành con sông 2 màu khác biệt hoàn toàn. 

Một bên nước sông Trường chảy xuống trong xanh. Một bên con sông Nước Ái xám xịt màu tro. Cây cối 2 bên bờ, từng hạt sạn, mỏm đá bên dòng sông Nước Ái đều bị bao phủ bởi một lớp màu này. Đất hai bên bờ sông cũng bị phủ một lớp bùn dày có màu tro, như lớp tráng nền bằng xi măng. 

Người dân địa phương bức xúc cho biết, sông Nước Ái bị chuyển màu là do các đối tượng làm vàng ở đầu nguồn đổ ra. Đã vậy, nước làm vàng còn có hóa chất tẩy rửa quặng vàng nên lội xuống rất ngứa; tôm, cá ở dòng sông này cũng chết sạch.

Sông Nước Ái đậm đặc dòng nước ô nhiễm màu tro.

Chúng tôi men theo bờ sông Nước Ái về phía thượng nguồn. Càng lên gần thượng nguồn, nước sông càng đậm đặc màu xám; có đoạn nước bốc mùi hôi nồng. Vượt qua quãng đường dài hơn chục cây số với những dốc đá lởm chởm, đến thôn 8, xã Phước Hiệp, chúng tôi gặp một thác nước nhỏ, dưới con thác này, dòng nước chảy ra màu xám xịt. Đi thêm một đoạn, chúng tôi gặp nhiều bãi khai thác vàng của một số công ty đang hoạt động. 

Ông Hoàng Thanh Nam, Chủ tịch UBND xã Phước Hiệp, khẳng định, sông Nước Ái có màu xám tro đậm đặc là do các công ty khai thác vàng thải ra. “Chỉ trừ ngày Tết, các công ty này không hoạt động thì sông Nước Ái mới trong. Chúng tôi đang đề xuất đề nghị đi khảo sát môi trường nước, sợ ảnh hưởng đến con sông, nguồn nước sinh hoạt của người dân”, ông Nam nói.

Theo ông Nguyễn Quảng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn, tại khu vực thượng nguồn sông Nước Ái hiện có 2 công ty khai thác vàng được cấp phép, 2 công ty đang thăm dò. Đối với những công ty được cấp phép, việc xây dựng các công trình xử lý môi trường đã được Sở Tài Nguyên & Môi trường (TN&MT) tỉnh Quảng Nam phê duyệt. Còn 2 công ty thăm dò, địa phương có nhiều văn bản quán triệt, đề nghị cử người bảo vệ tài sản chờ sự cho phép. 

Cũng theo ông Quảng, huyện Phước Sơn đã đề nghị Sở TN&MT cùng các ngành chức năng tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hỗ trợ huyện trong việc đánh giá tác động môi trường. Đối với những đơn vị có phép khai thác vàng, yêu cầu đầu tư lại các công trình bảo vệ môi trường theo đúng các đề án.

Thực tế là vậy, nhưng khi trao đổi với chúng tôi, bà Lê Thị Tuyết Hạnh, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam lại bảo, các công ty có dự án khai thác vàng ở khu vực sông Nước Ái đều có đánh giá tác động môi trường, đều có giám sát. Tỉnh Quảng Nam cũng có chương trình quan trắc thường xuyên, đều có kết quả quan trắc định kỳ hằng năm. Qua kết quả quan trắc không có vượt ngưỡng. 

“Nhìn chung những công ty được phép đều xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Tuy nhiên có những việc khai thác trái phép thì khó kiểm soát. Hiện nay, Sở TN&MT đang tham gia đoàn giám sát của tỉnh ở khu vực này. Chúng tôi sẽ cho kiểm tra, tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất xử lý”, bà Hạnh nói.

Hà Vy

Sáng 19/12, đúng dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2025) và tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã diễn ra lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật đồng loạt 234 công trình hạ tầng tiêu biểu trên cả nước. Tại tỉnh Hưng Yên, địa phương đã long trọng tổ chức 5 sự kiện hưởng ứng.

Ngày 19/12, Bộ Công an tổ chức Lễ khởi công Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang CAND tại ô đất G1, G3, xã Vĩnh Thanh, TP Hà Nội. Đây là một trong 79 điểm cầu được truyền hình trực tuyến trên toàn quốc trong Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các dự án, công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ngày 19/12, Trưởng đoàn Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 Nguyễn Hồng Minh đã chủ trì buổi gặp mặt các phóng viên đang tác nghiệp tại Đại hội, nhằm cập nhật tình hình thi đấu và đánh giá kết quả bước đầu của Đoàn Thể thao Việt Nam.

Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội đã chính thức đi vào hoạt động. Dãy màn hình cỡ lớn được lắp đặt giữa phòng giúp cán bộ, chiến sĩ CSGT Hà Nội có thể theo dõi, giám sát toàn bộ diễn biến trên các tuyến phố của Thủ đô thông qua hình ảnh từ 1.837 camera AI ghi nhận và truyền về.

Bị cáo Nguyễn Duy Hưng (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An) được Viện kiểm sát đề nghị giảm hình phạt do bị cáo này đã nộp thêm 47 tỷ đồng, khắc phục hoàn toàn hậu quả vụ án. Bị cáo Hưng được đề nghị giảm hình phạt từ 2 năm 6 tháng tù đến 3 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” (án sơ thẩm 10 năm 6 tháng tù) .

Là quốc gia đầu tiên trên thế giới thực thi lệnh cấm toàn diện người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, Australia đang tiến hành một cuộc thử nghiệm chính sách chưa có tiền lệ. Động thái này, bắt đầu từ ngày 10/12/2025, không chỉ làm thay đổi đời sống kỹ thuật số của hàng triệu thanh thiếu niên trong nước mà còn đặt ra một tiêu chuẩn toàn cầu mới khiến các chính phủ và tập đoàn công nghệ trên khắp thế giới phải theo dõi sát sao.

Gần 7 năm kể từ khi Kết luận thanh tra số 585 (KLTT) được ban hành, những tồn tại, sai phạm trong quản lý tài chính và đất đai tại xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong (nay là xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị) vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Thực tế cho thấy, việc kéo dài không chỉ bắt nguồn từ các khoảng trống pháp lý trong quá trình xử lý, mà còn xuất phát từ cách thức tổ chức thực hiện của chính quyền và cơ quan chức năng địa phương thời kỳ trước chưa thực sự thấu tình, đạt lý, khiến vụ việc rơi vào trạng thái bế tắc kéo dài.

Không bục giảng, không phấn trắng, nhưng suốt hàng chục năm qua, bước chân của ông KLuận – Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp 4, xã Tà Lài, tỉnh Đồng Nai - chưa bao giờ ngơi nghỉ. Giữa nắng bụi hay đêm tối đại ngàn, người đàn ông ấy vẫn lặng lẽ đi từng ngõ, gõ từng nhà để "níu" lũ trẻ ở lại với lớp học, thắp lên niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho đồng bào Mạ, Stiêng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文