Khổ vì dòng kênh ô nhiễm

09:13 11/09/2017
Nhiều năm qua, hàng trăm hộ dân sống dọc 7 tuyến kênh ở xã Phú Tân, huyện Châu Thành (Sóc Trăng) phải chịu ô nhiễm do mùi hôi bốc lên từ lớp bùn đọng từ trước của khu công nghiệp (KCN) An Nghiệp (xã An Hiệp, huyện Châu Thành).

Ông Lâm Huỳnh Minh Thoại, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Tân, cho biết: “Bảy tuyến kênh với độ dài khoảng 15km đã bị ô nhiễm, diện tích đất sản xuất bị ảnh hưởng khoảng 1.000ha của 250 hộ dân. Nông dân ở đây chuẩn bị vụ lúa mới nhưng chưa ai dám bơm nước kênh lên đồng để làm đất vì sợ trong nước có chất độc hại.

Người dân thẫn thờ bên dòng kênh ô nhiễm nhiều năm.

Sắp tới, UBND xã sẽ có báo cáo gửi các ngành chức năng để có hướng khắc phục tình trạng ô nhiễm tại 7 tuyến kênh trên địa bàn là các kênh 6 Thước, kênh 30/4, kênh 20, kênh Huỳnh Văn Lợi, kênh Trại giam, kênh Vành Đai và kênh Xây Chô. Những kênh này bị ảnh hưởng ô nhiễm từ kênh Thẻ 25 nằm tiếp giáp KCN”.

Theo người dân, từ đầu kênh Xây Chô, băng qua kênh 30-4 là đến kênh Thẻ 25. Mùi hôi bốc lên bắt đầu từ con kênh Thẻ 25 này khiến người dân không thể nào chịu được. Nước kênh đen như mực, nổi đầy những bọt khí và thối kinh khủng.

Cũng từ con kênh Thẻ 25 này, các kênh lân cận như kênh 30-4, kênh 6 Thước, kênh 20, kênh Huỳnh Văn Lợi, kênh Trại giam, kênh Vành Đai và kênh Xây Chô cũng bị ô nhiễm do tiếp nhận nguồn nước ô nhiễm, bốc mùi hôi thối từ kênh Thẻ 25 bởi con kênh này chính là nơi tiếp nhận nguồn nước thải từ KCN rồi đổ vào kênh 30-4 trước khi “phân phối” cho các tuyến kênh nội đồng, như nêu trên.

Ông Liêu Phô (ngụ ấp Phước Hòa, xã Phú Tân), bức xúc: “Kênh Thẻ 25 nước đen và thối kinh khủng. Ai vào đó lâu một chút đều bị nhức đầu, khó thở”. Người hàng xóm với ông Liêu Phô là bà Thạch Thị Hường, than thở: “Những ngày qua, nước nước ở các con kênh nhuộm màu đen, mùi hôi thối bốc lên không sao ngủ được. Không phải mới đây mà mấy năm nay người dân chúng tôi quanh KCN này quá khổ sở vì tình trạng ô nhiễm. Nếu tình trạng này kéo dài, chắc chúng tôi không chịu nổi”.

Tại kênh 30-4 gần đó, tình trạng cũng tương tự. Nước đen ngòm và mùi hôi tanh bốc lên khiến ai chứng kiến cũng phải lắc đầu kêu trời. Ông Danh Dân, nhà ở kế bên kênh 30-4 than thở: “Tôi ở đây từ năm 1984, khi chưa có KCN, nước ở các dòng kênh luôn trong xanh, bà con sử dụng rất thoải mái, yên tâm. Nhưng từ khi có KCN thì tình trạng ô nhiễm, mùi hôi thối ở các dòng kênh xuất hiện, càng về sau càng nặng hơn. Đặc biệt, khoảng 3-4 năm gần đây thì tình trạng ô nhiễm càng trở nên nghiêm trọng hơn. Chưa đầy hai tháng qua, dòng nước kênh 30-4 đã hai lần bị ô nhiễm nặng, bà con không dám bơm nước vào ruộng”.

Theo ông Danh Dân, kênh Thẻ 25 là nơi tiếp nhận nước thải từ nhà máy xử lý nước thải của KCN An Nghiệp đổ vào. Từ đó, nguồn nước từ kênh này đổ ra các dòng kênh 30-4, kênh 6 Thước, kênh 20, kênh Huỳnh Văn Lợi, kênh Trại giam, kênh Vành Đai và kênh Xây Chô.

Giải thích nguyên nhân ô nhiễm, ông Lâm Hùng Kiện, Trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh Sóc Trăng, cho biết: “KCN An Nghiệp đi vào hoạt động từ năm 2009. Khi nhà máy xử lý nước thải chưa được nâng công suất, kênh Thẻ 25 là nơi tiếp nhận nguồn nước thải bị ô nhiễm. Vì thế, kênh Thẻ 25 bốc mùi hôi thối không phải do Nhà máy xử lý nước thải KCN An Nghiệp mà do bùn cặn ô nhiễm từ mấy năm trước. Lớp bùn này nằm im dưới lòng kênh nay bị cuốn lên do dự án nạo vét kênh. Bùn đang được nạo vét bơm lên khu đất trống trong KCN, khoảng 10 ngày nữa sẽ hết hôi khi việc nạo vét kênh hoàn thành”.

Theo ông Kiện, người dân cho rằng nước thải của nhà máy xử lý gây ô nhiễm môi trường là không đúng vì nhà máy xử lý nước thải của KCN có công suất 10.000m³/ngày đêm, kết quả phân tích mẫu nước thải xử lý đều đạt tiêu chuẩn theo quy định trước khi thải ra môi trường bên ngoài.

Trong khi đó, ông Danh Dân, khẳng định: “Giải thích như vậy là không thuyết phục. Theo chúng tôi, các kênh bị ô nhiễm do tiếp nhận nguồn nước bốc mùi hôi thối từ kênh Thẻ 25 mà kênh này nơi nước trong KCN xả xuống”.

Theo nhiều người dân ở xung quanh KCN An Nghiệp, tình trạng ô nhiễm môi trường đã kéo dài nhiều năm nhưng vẫn chưa khắc phục được dứt điểm dù ở KCN này đã có nhà máy xử lý nước thải qui mô lớn, được xây dựng với kinh phí hàng trăm tỉ đồng.

C.Xuân

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文