Lan tỏa những tấm lòng thơm thảo giữa đất Tây Đô

10:36 01/07/2021
Dịch bệnh COVID-19 ập đến, ảnh hưởng đến tất cả các mặt của đời sống, rất nhiều người, đặc biệt những người nghèo bị tác động rất lớn. Những ngày qua tại TP Cần Thơ, đã xuất hiện nhiều hoạt động ý nghĩa, nhiều nghĩa cử đẹp, nhiều chương trình hay hỗ trợ những người bán vé số, người lao động khó khăn, lực lượng tình nguyện viên, thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách”.

Ba tuần trước, bà Dương Thanh Hà (ngụ phường Lê Bình, quận Cái Răng) đã tham gia giải cứu khoai lang của huyện Bình Tân (tỉnh Vĩnh Long) bằng việc mua 8 tấn khoai lang, tặng cho người bán vé số, người bán hàng rong, công nhân lao động nghèo, người lao động khó khăn. Lúc phát tặng khoai, bà Hà nghe họ kể mùa dịch này họ kiếm sống rất vất vả, có những ngày kiếm không ra 10.000 đồng. “Nghe vậy, tôi liền nghĩ ra ý định làm “chợ 0 đồng” để những người nghèo đến đây mua với giá 0 đồng, phần nào giúp đỡ họ vượt qua gánh nặng trong những ngày này”, bà Hà bày tỏ.

Ban đầu khi mới mở, bà Hà tự bỏ tiền ra mua trứng vịt, rau, củ rồi đựng trong các khay để người dân đến lấy. Tại đây có thùng từ thiện, ai có lòng thì để tiền vào, bà Hà sẽ dùng số tiền đó tiếp tục mua thực phẩm để phục vụ cho bà con nghèo. Mỗi ngày “chợ 0 đồng” tiêu thụ khoảng 40-50 kg rau, củ như: bí, bầu, cà rốt, cải xanh, khoai lang, cà tím…, trứng vịt, gạo. Tổng chi phí cho 1 tuần chợ khoảng 4 triệu đồng. Để tiếp sức cho người phụ nữ này, nhiều nhà hảo tâm đã tìm đến ủng hộ mì gói, nước tương, nước mắm, cá hộp. Nhiều bà con bày tỏ họ rất vui mừng khi đến “chợ 0 đồng” mua đồ, vì đến đây khỏi trả giá mà cũng không mất tiền mua. Hằng ngày lại có bữa cơm ngon với rau, củ tươi xanh cộng thêm hương vị tình người ấm áp.

“Chợ 0 đồng” do bà Dương Thanh Hà khởi xướng, hỗ trợ rất lớn cho người dân gặp khó khăn trong mùa dịch.

Bà Trần Thị Kim Xuyến (ngụ phường An Hoà, quận Ninh Kiều) hằng ngày đi nhặt ve chai kiếm sống và đang chăm sóc người chồng nằm liệt giường. Hơn một tháng qua, bà Xuyến chạy xe đạp khắp Cần Thơ tìm nhặt thùng carton và lon bia nhưng rất ít do quán nhậu hầu như đã đóng cửa. “Dịch này khổ lắm, làm không ra tiền. Tôi xem trên đài thấy tại Cái Răng có người mở “chợ 0 đồng”, đến đây mua rau củ không tốn tiền nên tôi tìm đến. Tôi được cô Hà tặng mấy trứng hột vịt, chai nước tương và một ít cà rốt, bí xanh. Vậy là 2 vợ chồng tôi có bữa cơm ngon lành không tốn tiền trong ngày hôm nay. Tôi rất biết ơn cô Hà", bà Xuyến bày tỏ.

Vừa qua, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, ông Trần Việt Trường đã trao tặng bằng khen cho bà Dương Thanh Hà vì đã có nhiều đóng góp thiết thực trong công tác từ thiện xã hội. Từ hiệu quả chương trình, “chợ 0 đồng” đã lan toả ra nhiều điểm đặt tại Trường Tiểu học Ngô Quyền (quận Ninh Kiều) và tại quận Ô Môn. Để tiếp sức cho bà con lao động nghèo, từ ngày 26/6, quán hải sản Bình Ba (đường Trần Văn Khéo, quận Ninh Kiều) đã thực hiện chương trình “cơm 0 đồng”.  

Mỗi ngày từ 11-12h, người dân có hoàn cảnh khó khăn đến đây được nhận suất ăn với món canh, món mặn và món xào cùng khẩu trang y tế. Ông Đỗ Thành Huấn, đại diện nhà hàng hải sản Bình Ba, chia sẻ: “Nhà hàng cùng những nhà hảo tâm khác đã chung tay tổ chức chương trình “cơm 0 đồng” với hi vọng giúp bà con khó khăn có được những bữa cơm ngon, một phần nào đó giảm gánh nặng về cuộc sống mưu sinh hằng ngày. Mỗi ngày sẽ trao từ 150 - 200 suất ăn và khẩu trang y tế được phát miễn phí cho người lao động khó khăn”.

Một địa chỉ giúp cho người dân khó khăn cũng mới hình thành ngày 28/6, đó là “siêu thị 0 đồng san sẻ yêu thương” do Hội LHPN quận Ninh Kiều thực hiện, địa điểm đặt tại Nhà Thiếu nhi quận Ninh Kiều. Hơn 200 phiếu đi “siêu thị” đã được Hội LHPN quận Ninh Kiều phối hợp với các đơn vị của quận khảo sát, trao tận tay những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận. Trung bình, mỗi người dân khi đến siêu thị được mua các nhu yếu phẩm: gạo, rau củ, trứng, gia vị… (trị giá hơn 200.000 đồng) nhưng không phải trả tiền. Ban tổ chức cũng chia khung giờ ra phát quà cho người dân để tránh tụ tập đông người. Những tấm lòng thơm thảo, có sức lan tỏa sâu rộng. 

Những suất “cơm 0 đồng”, hỗ trợ người nghèo qua mùa dịch.

Từ đầu tháng 6, khi TP Cần Thơ lập các chốt kiểm soát y tế, các ngành, các cấp, nhiều tổ chức, cá nhân, đặc biệt là các tổ chức tôn giáo trên địa bàn thành phố đứng ra vận động, hỗ trợ các tình nguyện viên làm nhiệm vụ như khẩu trang, găng tay y tế, thức ăn, nước uống. Nhiều người trực tiếp nấu các bữa ăn, làm từng hộp bún, tô bánh canh, ổ bánh mì, ngày Tết Đoan Ngọ còn đổ bánh xèo tặng các lực lượng ở các chốt kiểm soát y tế.

Những việc làm nói trên không chỉ chung tay cùng thành phố chống dịch mà còn kịp thời hỗ trợ rất lớn cho những người nghèo vượt qua những tháng ngày khốn khó. Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhấn mạnh: “Trong mùa dịch COVID-19, tại thành phố xuất hiện nhiều hoạt động của các tổ chức, cá nhân như “chợ 0 đồng”, “siêu thị 0 đồng”… Điều này đã hỗ trợ cho người dân khó khăn để họ an tâm trong cuộc sống. Tôi đánh giá các hoạt động này rất tốt, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đùm bọc nhau lúc khó khăn”.

Như Anh

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc – Vietnam Happy Fest, chiều 7/12, chuyên đề Việt phục “Bách Hoa Hỷ Sự” (Mùa cưới 2025) đã gây chú ý với màn tái hiện lễ rước dâu truyền thống quanh không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Hoạt động được xem là điểm nhấn văn hoá của ngày hội khi đưa hình ảnh hỷ sự xưa vào nhịp sống hiện đại của Thủ đô.

Mua bán vàng online hay qua app thực tế dù có không ít tiện ích, nhưng đồng thời nó cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về vàng giả, kém chất lượng và lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. Và vụ việc điển hình mới đây - nhiều khách hàng mua vàng online với số tiền được cho là lên đến hàng chục tỷ đồng của cửa hàng Kim Nguyên Bảo tại TP Hồ Chí Minh, đến ngày hẹn nhận hàng thì họ “bật ngửa” khi phát hiện cửa hàng đóng cửa, trang web ngừng hoạt động và chủ cửa hàng không thể liên lạc…

Trong kỷ nguyên số, mọi thứ đều được đo và đếm, dữ liệu hiện diện ở khắp nơi. Nhưng dữ liệu không biết nói - chúng cần người kể chuyện. Kể chuyện bằng dữ liệu” (Data Storytelling) ra đời để biến con số thành cảm xúc, biến dữ liệu thành câu chuyện.

Chiều 7/12, ông Nguyễn Quốc Thắng, Chủ tịch UBND phường Bình Kiến (Đắk Lắk) cho biết, đã phối hợp Hạt kiểm lâm khu vực Sơn Hòa liên hệ Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương để chuyển giao một cá thể tê tê do người dân phát hiện.

Những ngày đầu tháng 12, tiến trình ngoại giao liên quan đến chiến sự Ukraine bất ngờ tăng tốc sau khi Mỹ và Ukraine ngày 5/12 (giờ địa phương) thông báo đã nhất trí về một khuôn khổ an ninh song phương, được mô tả là bước tiến có thể giúp Kiev củng cố năng lực phòng thủ trong dài hạn.

Nhằm sẻ chia với những số phận không may mắn hay các hộ dân, học sinh, sinh viên… có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai; Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng ANM&PCTP sử dụng công nghệ cao) Công an TP Huế vừa phối hợp với các mạnh thường quân trao hơn 1.300 suất quà với trị giá hơn 1,2 tỷ đồng…

Ngày 7/12, Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết, đã xem xét, kết luận một số nội dung, trong đó xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm đối với ông Vũ Văn Phong, nguyên Giám đốc Công ty TNHH gạch ngói Lâm Viên và ông Nguyễn Văn Đức, Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Lâm Đồng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文