Vụ lừa đảo đầu tư tiền ảo AOC bị triệt phá ở Bắc Giang

Lao đao những cảnh đời bị sập bẫy tiền ảo

10:40 08/12/2017
Khi chúng tôi về Bắc Giang đúng lúc có hơn chục bị hại của đường dây huy động đầu tư tiền ảo AOC đến trình báo tại Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh. Giữa cái lạnh mùa đông, nhìn những gương mặt thiểu não của các nạn nhân, đều là các cô, các bác là cán bộ về hưu, chúng tôi không khỏi buồn...

Bác N.V., năm nay tuổi đã ngoài 70, vốn là một cán bộ lãnh đạo trong cơ quan Nhà nước trước đây, bị lừa hơn 1 tỷ đồng. Bác V. kể rằng, bác vốn chẳng kinh doanh, buôn bán bao giờ, cũng không hứng thú gì với mấy trò đa cấp.

Cuối tháng 4 vừa qua, có người quen là cô T., vốn là công nhân do bác V. tuyển vào công ty trước đây, đến nhà chơi. Cô T. tuyên truyền và rủ rê bác đầu tư vào đồng tiền ảo AOC. Lần đó và vài lần sau khi cô T. đến chơi và rủ bác V tham gia, bác đều nhất quyết từ chối và đuổi cô về với lý lẽ “cám ngon không đến lượt lợn sề”. Thế nhưng, mưa dầm thấm đất, vào ngày 10-5, khi cô T. đến và thủ thỉ: “Bác cứ đi nghe hội thảo với em và mua thử một mã đi, nếu lỗ em sẽ mang tiền nhà của em đền bác”, bác V. đã chùng lòng.

Nạn nhân của các đối tượng lừa đảo đến trình báo với cơ quan Công an.

Bác V. được cô T. đưa đến cuộc hội thảo diễn ra ở tầng 2 của một khách sạn hoành tráng trên địa bàn TP Bắc Giang. Ở đó đã có khoảng trăm người dân, đa số là người về hưu như bác đến nghe. Đối tượng Nguyễn Tuấn Giảng lên tự giới thiệu là người đại diện của Tập đoàn Tài chính AOC tại Việt Nam, hiện đang là Chủ nhiệm Khoa của một trường Đại học danh tiếng ở Việt Nam.

Giảng chém gió một cách thống thiết rằng, mình vốn là người con của quê hương Bắc Giang, cũng đã từng bôn ba, cay đắng nhiều mới có một vị trí thành đạt như hiện nay. Vì thế, khi thấy có chương trình tài chính liên quan đến tiền ảo AOC có tính khả thi cao, có thể khiến người dân quê mình thoát nghèo nên Giảng đã cố gắng đưa về.

Khi mọi người thắc mắc Tập đoàn này kinh doanh gì mà có lãi suất khủng trả mọi người như vậy, Giảng lấp liếm: “Các bác yên tâm, tập đoàn này của chúng tôi chuyên đầu tư tài chính, cho các tập đoàn kinh doanh máy bay, vũ trụ, tàu thủy vay lại với lãi suất từ 1 đến 1,5%/ ngày. Các tập đoàn này làm ra lãi khủng nên việc trả số lãi như trên không ảnh hưởng gì đến tài chính của họ. Vì vậy, khi trả cho nhà đầu tư 0,5%/ ngày, chúng tôi vẫn còn phần lãi từ 0,5 đến 1%”...

Bị thuyết phục bởi bài toán lãi suất do Giảng đưa ra, bác V. đang có 5 triệu đồng vay thêm người quen 10 triệu thành 15 triệu đồng mua một mã đầu tiên. Các đối tượng lập cho bác một ID, chỉ cần mở ra là theo dõi được thông tin của mình, số tiền lãi trả theo kỳ.

Một vài kỳ đầu theo dõi, bác V. thấy tập đoàn này trả lãi rất đúng kỳ hạn nên rất tin tưởng. Bác và gia đình bàn tính, đi vay anh em họ hàng tiền với lãi xuất 2%/ tháng, rồi về đầu tư vào AOC với lãi suất 15%/ tháng thì một tháng sau khi trả lãi mọi người vẫn dôi ra được 13%/ tháng tiền lãi.

Đấy là lãi tĩnh, ngoài ra còn có hoa hồng nếu rủ được người khác tham gia, hoặc thỉnh thoảng tập đoàn khuyến mại với những người có 1.000 AOC trở lên sẽ được nhân đôi số AOC (tuy nhiên số AOC được nhân lên ấy chưa được trả lãi ngay mà sau 6 tháng sau mới được cộng vào để tính lãi của nhà đầu tư).

Tính đến cuối tháng 11, gia đình bác V. đã đầu tư vào số tiền hơn 1 tỷ đồng.“ Trong đó có đến 80% là số tiền gia đình đi vay lãi”- bác V. cay đắng nói.

Với 2 vợ chồng già đã về hưu, 3 người con đã lập gia đình nhưng kinh tế còn khó khăn, hiện gia đình bác đang không biết phải xoay xở thế nào với số tiền lãi hàng tháng hơn chục triệu đồng.

Hầu hết các nhà đầu tư (nạn nhân) tại Bắc Giang đều là các cô, các bác về hưu. Cô T., người đã dẫn dắt bác V. vào việc đầu tư tiền ảo AOC cũng rơi vào hoàn cảnh bi đát. Gia cảnh cô T. vốn nghèo, nên khi có việc đầu tư này, cô cũng cố vay mượn tham gia và cố rủ rê thêm nhiều người khác tham gia để hưởng hoa hồng. Vậy nên, khi đường dây bị vỡ, ngoài việc bị mọi người oán trách, gia đình cô T. còn kiệt quệ vì vay mượn. Bế tắc, cô T. đã tìm cách tự tử.

Bác V. kể rằng, khi bác sang nhà cô T. hỏi tình hình thì thấy cô đang tuyệt vọng đứng bên bờ giếng, nước mắt nhòe nhoẹt, miệng lẩm bẩm vô thức. May sao, khi cô T. chuẩn bị lao đầu xuống giếng thì bác V. đã chạy đến kịp, kéo lại và khuyên cô nên tỉnh táo: “Còn người là còn của”.

Khi tôi và bác V. đang trao đổi, một người phụ nữ cũng khoảng 70 tuổi, quen bác V. sang ngồi góp chuyện. Bác H., tên người phụ nữ đó cho biết bị mất khoảng 100 triệu đồng vào đường dây lừa đảo này.

Giọng rất bi thương, bác H. kể rằng, đã giấu chồng rút hết tiền gửi tiết kiệm mà hai vợ chồng dành dụm được sau bao năm công tác để đầu tư vào mua các mã của AOC. Bác cũng tính đầu tư khoảng 6 tháng, lấy được một khoản tiền lãi kha khá rồi rút vốn về, lại cho vào tiết kiệm thì chồng sẽ không biết. Nào ngờ, đường dây này lừa đảo.

Khi Toan bị bắt, bác H. đang hoang mang thì chồng lại hỏi sổ tiết kiệm để đưa cho con góp tiền mua nhà. Không thể chối mãi, bác H. đành thú thật chuyện mình đã bị lừa hết tiền.

Chồng bác nổi khùng lên, đuổi bác ra khỏi nhà. Nhưng thân già biết đi đâu, bác cứ loanh quanh. Rồi mấy đứa con cũng xúm vào khuyên bố tha thứ cho mẹ. Giờ bác đã được chồng cho về nhà, nhưng hàng ngày, khi nghĩ đến chuyện mất tiền, tiếc tài sản cả đời dành dụm, ông vẫn chì chiết vợ…

Mỗi bị hại một hoàn cảnh, một nỗi khó khăn riêng. Bác V. bảo chúng tôi rằng: “Cũng may Công an tỉnh Bắc Giang đã triệt phá sớm đường dây này, nếu không sẽ không biết còn bao nhiêu người sẽ vướng vào hoàn cảnh bi đát như chúng tôi”.

Tất cả các bị hại đều đang mong mỏi họ được nhận lại tiền đầu tư từ các đối tượng lừa đảo. Nhưng theo tìm hiểu của chúng tôi, khi bắt giữ Giảng và Thi, cơ quan Công an hầu như không thu được tiền mặt và tiền trong tài khoản ngân hàng của cặp đôi này, hiện chỉ có 1 chiếc ôtô Giảng hay đi và căn hộ chung cư cặp đôi này đang ở nhưng lại mang tên con gái và con rể của Thi.

Cũng theo hiểu biết của chúng tôi từ các vụ lừa đảo đa cấp trước như Liên Kết Việt, Trái tim Việt Nam…, tài sản của các đối tượng bị bắt giữ cũng gần như không còn nhiều. Mong rằng, nhìn vào bài học này, mọi người phải hết sức cảnh giác, đừng mắc mưu lãi suất cao mà mất tiền, mua nỗi lo.

T. Hòa- P. Thủy

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文