Lợn chết vứt khắp nơi, không chôn lấp giữa mùa dịch

16:00 26/07/2019
Xác lợn bị vứt ở nhiều nơi trên địa bàn xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam không chôn lấp theo quy định gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh cho đàn lợn trên diện rộng.


Thăng Bình là huyện có số lợn mắc dịch tả lợn Châu Phi cao nhất, chiếm hơn 75% của tỉnh Quảng Nam và có nguy cơ tiếp tục lây lan, khó khống chế, số lượng tiêu hủy lớn. 

Trong tình hình dịch bệnh đang căng thẳng thì người dân phát hiện nhiều xác lợn chết trên địa bàn xã Bình Định Bắc (huyện Thăng Bình) bị vứt ở nhiều nơi, không tổ chức chôn lấp, tiêu hủy theo quy định.

Xác lợn chết vứt tại miệng hầm không chôn lấp, chỉ dùng cành cây che đậy.

Chỉ về phía hầm địa đạo thuộc khu vực Gò Bầu (tổ 4, thôn Đồng Dương, xã Bình Định Bắc), bà Lê Thị L (thôn Đồng Dương) lắc đầu ngao ngán, “khoảng hơn 1 tuần nay, một số người đã vứt lợn nhiễm bệnh Châu Phi xuống địa đạo mà không chôn lấp bốc mùi hôi thối ra khu dân cư rất khó chịu. Hơn nữa hiện nay đang trong thời kỳ dịch bệnh hoành hành, cứ đêm xác lợn vứt bừa thế này thì dịch lây lan biết bao giờ mới hết”.

Theo ghi nhận, tại khu vực hầm địa đạo này, nhiều xác lợn vứt tại khu vực miệng hầm, chỉ dùng một vài cành cây che đậy đang phân hủy, bốc mùi. Một vài miệng hầm được chôn lấp nhưng mùi hôi vẫn bốc lên nồng nặc. Vị trí miệng địa đạo có xác lợn cách nhà dân chưa đầy 200m.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Vinh Sơn, Trưởng thôn Đồng Dương cho hay, vừa qua tại một số miệng hầm của địa đạo này địa phương đã có chôn lấp 3 con lợn của 3 hộ dân ở thôn Đồng Dương bị mắc dịch tả lợn Châu Phi. Khi chôn lấp lợn ở các miệng địa đạo có sự đồng ý của UBND xã Bình Định Bắc và lấp đất kín. Tuy nhiên, vừa qua cũng có người dân phản ánh về việc mùi hôi bởi xác lợn từ địa đạo khu vực Gò Bầu bốc lên. Thôn đã có báo lên xã kiểm tra.

“Do trước đây khu vực này mới xuất hiện dịch chưa quy hoạch chỗ chôn lấp nên mới chôn lấp tại khu vực miệng địa đạo. Sau khi tiếp nhận thông tin chúng tôi sẽ kiểm tra và khắc phục”, ông Sơn nói.

Xác lợn chết bỏ trong các bao ni lông, bao tải vứt dưới cầu Ông Triệu bốc mùi hôi.

Bà Phan Thị Hiệp, Chủ tịch UBND xã Bình Định Bắc thừa nhận địa phương có chôn lấp lợn ở dưới những miệng địa đạo tại khu vực Gò Bầu, tuy nhiên bà Hiệp khẳng định không có chuyện vứt xác lợn dưới miệng hầm mà không qua chôn lấp, xử lý.

Khi chúng tôi đưa ra một số hình ảnh về xác lợn vứt dưới miệng hầm không chôn lấp, bà Hiệp nói: “Giao cho họ đi xử lý mà mình không giám sát lại là họ bỏ vậy đó, anh em công việc cũng quá tải cho nên không giám sát kỹ được. Chúng tôi sẽ cử cán bộ xã đến hiện trường kiểm tra; đồng thời chôn lấp, xử lý theo quy định”.

Không chỉ khu vực Gò Bầu, tại khu vực cầu Ông Triệu (xã Bình Định Bắc) chúng tôi cũng phát hiện có tình trạng lợn chết được bỏ trong các bao ni lông, bao tải vứt dưới cầu bốc mùi hôi và gây ô nhiễm môi trường.

Hà Vy

Ngày 15/3/2024, trái tim của nữ biệt động thành Nguyễn Thị Mai (SN 1943) với biệt danh “con thoi sắt” đã ngừng đập. Bà là một trong những nữ biệt động thành đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken mới đây kêu gọi Israel vẫn phải làm nhiều hơn nữa để tăng dòng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza, đồng thời nhấn mạnh sẽ tận dụng chuyến thăm đến Trung Đông lần này để giải quyết vấn đề đó với các nhà lãnh đạo Israel.

Lợi dụng một bộ phận người dân chưa nắm đầy đủ thông tin về việc cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID), kẻ gian đã giả danh Công an, gọi điện thoại hướng dẫn, yêu cầu người dân cài đặt các ứng dụng giả mạo vào ĐTDĐ để lấy cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản. Trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có nhiều trường hợp rơi vào bẫy của đối tượng lừa đảo, tài sản bị chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Đến hôm nay, ông Đạt vẫn nhớ như in từng giây phút của ngày lịch sử 49 năm về trước. Hôm ấy, ông ôm máy ảnh lao ra đường phố Sài Gòn với bầu máu nóng của chàng trai vừa 19 tuổi, chụp những tấm ảnh về thời khắc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động 100% lực lượng CSGT làm nhiệm vụ điều tiết, phân luồng, tránh ùn tắc giao thông, đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn.

Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định (số 145 Trần Quang Khải quận 1, TP Hồ Chí Minh) là bảo tàng tư nhân đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh và là bảo tàng duy nhất tại Việt Nam về lực lượng biệt động Sài Gòn - Gia Định. Bảo tàng nằm trong di tích, địa điểm trước đây thuộc nghiệp đoàn Ngọc Quế - cơ sở bí mật của lực lượng biệt động Sài Gòn thuộc sở hữu của gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) Trần Văn Lai.

Sáng 30/4, Công an huyện Quế Sơn (Quảng Nam) cho biết, lực lượng chức năng vừa dập tắt vụ cháy lớn xảy ra tại Cửa hàng điện tử - điện lạnh Ninh Trang (thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn). Vụ cháy không gây thiệt hại về người, song đã thiêu rụi nhiều tài sản có giá trị trong cửa hàng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文