Giả người nhà nạn nhân vụ TNGT thảm khốc ở Quảng Nam để trục lợi

16:20 02/08/2018
Rất nhiều kẻ đã mạo danh người nhà của 4 nạn nhân sống sót sau vụ tai nạn giao thông (TNGT) thảm khốc khiến 13 người chết ở Quảng Nam vừa qua để kêu gọi sự ủng hộ nhằm trục lợi.


Ngày 2-8, bác sỹ Lê Đức Nhân (Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng) cho biết: Hiện tại, 3 trong số 4 bệnh nhân đang có dấu hiệu hồi tỉnh và đang được các y bác sỹ của bệnh viện tích cực theo dõi. 

Riêng nạn nhân nhỏ tuổi nhất là bé gái Dương Trúc Hân vừa trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài nhiều giờ để xử lý các biến dạng ở vùng mặt và được chuyển sang tiếp tục điều trị tại bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng. 

Bệnh viện cũng khuyến cáo các nhà hảo tâm cần cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo của những kẻ mạo nhận là thân nhân của 4 nạn nhân sống sót  để trục lợi.
Cháu bé Dương Trúc Hân nạn nhân sống sót trong vụ TNGT thảm khốc đang được các bác sĩ tích cực điều trị.

Ngoài ra, trong 2 ngày qua, cộng đồng mạng cũng bày tỏ sự e ngại trước việc một số kẻ đã lên Facebook và kêu gọi sự giúp đỡ dành cho 4 nạn nhân nhưng lại công khai số tài khoản ngân hàng của chính mình. Rất nhiều người đã thẳng thắn chỉ trích hành động của những kẻ vô lương tâm. Hầu như tất cả mọi người đều nhận ra “chiêu bài” trục lợi trên nỗi nỗi đau thương, mất mát của 4 nạn nhân đang giành giật sự sống từng giây, từng phút trước lưỡi hái tử thần.

Theo bác sỹ Nhân, trong ngày hôm qua (31-7), nhân viên của bệnh viện cũng đã kịp thời phát hiện một số người tự nhận là người thân của 4 nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện và đứng ra kêu gọi sự giúp đỡ. 

“Ngay từ đầu tiếp nhận 4 trường hợp may mắn còn sống sau vụ tai nạn thương tâm, lãnh đạo bệnh viện đã thông báo là không thu bất kỳ khoản viện phí nào. Tuy nhiên, chúng tôi thực sự sốc khi có người mạo nhận thân nhân người bệnh để kêu gọi sự giúp đỡ ngay tại bệnh viện”.

Để ngăn ngừa tình trạng một số đối tượng xấu mạo nhận người nhà 4 nạn nhân sống sót sau vụ tai nạn để trục lợi, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng đã giao cho Ban Công tác xã hội của bệnh viện đại diện tiếp nhận mọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Để ngăn ngừa tình trạng trục lợi trên, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng đã giao cho Ban Công tác xã hội tiếp nhận sự giúp đỡ dành cho 4 nạn nhân sau vụ tai nạn gồm: Dương Trúc Hân (6 tuổi), Nguyễn Thị Kim Oanh (50 tuổi), Đặng Xuân Tiến  (6 tuổi) và Nguyễn Khắc Cát (70 tuổi). 

Toàn bộ số tiền nhà hảo tâm quyên góp sẽ được xuất hóa đơn và sau này bệnh viện cam đoan sẽ chuyển đến tận tay thân nhân của 4 bệnh nhân.

 Mọi thông tin cần hỗ trợ trực tiếp cho người nhà, liên hệ số điện thoại 0913 497 547 bác sĩ Hồ Anh, Phó trưởng phòng công tác xã hội điện thoại bàn: 02363 885169. Bác sĩ Hồ Anh sẽ dẫn trực tiếp người ủng hộ trao trực tiếp, tận tay cho người nhà nạn nhân.

Chiều ngày 2-8, theo thông tin từ phía Ban Công tác xã hội của Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cho biết: tính đến thời điểm hiện tại, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho trường hợp của bé Dương Trúc Hân là 600 triệu đồng, 3 nạn nhân còn lại nhận được trên 300 triệu đồng/ mỗi trường hợp. 

Toàn bộ số tiền tiếp nhận này sẽ được Ban Công tác xã hội trao lại cho thân nhân của gia đình các nạn nhân để giúp các nạn nhân vượt qua hoàn cảnh hoạn nạn, khó khăn và cứu chữa thương tích bệnh tật.

Hoài Thu

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文