Mở lối về cho những mảnh đời lầm lỗi

06:53 02/10/2018
Những con người một thời là “đại ca” trong các băng nhóm trộm cắp, hay chỉ vì phút ngông cuồng của tuổi trẻ mà phải trả giá nhiều năm sau song sắt của nhà giam, khi trở về đời thường, mặc cảm tội lỗi, gánh nặng tâm lý khiến họ không thoát ra được cái bóng của mình. Giúp đỡ, cảm hóa để họ xóa đi mặc cảm, tạo công ăn việc cho họ là yếu tố thành công của công tác tái hòa nhập cộng đồng.


Chúng tôi tới huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) vào những ngày chớm thu, huyện đảo đang trong quá trình đô thị hóa nên nhiều dự án lớn nhỏ được xây dựng. Nhưng đại bộ phận người dân trên huyện đảo vẫn sống nhờ vào đánh bắt hải sản, làm nông nghiệp để vươn lên thoát nghèo.

Ngôi nhà của anh Nguyễn Đức Hoàn (49 tuổi, trú tại xã Hạ Long) đã khang trang hơn sau nhiều năm anh tu chí làm ăn. Từng phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, bị án phạt 15 tháng tù giam, sau khi về quê, cuộc sống của anh gặp rất nhiều khó khăn.

Làm gì để sinh nhai là câu hỏi mỗi đêm anh phải tìm lời giải. Anh không dám đi xin việc vì mặc cảm, mà cũng không có vốn để làm bất cứ nghề gì. Trong lúc khốn đốn nhất anh đã được cán bộ Công an huyện Vân Đồn và Công an xã Hạ Long thường xuyên đến động viện, giúp anh ổn định tâm lý vượt qua mặc cảm. Sau nhiều ngày trăn trở, anh Hoàn quyết định làm lại cuộc đời ngay tại mảnh đất quê hương.

Được hỗ trợ vay vốn ưu đãi, anh và gia đình đầu tư vào nuôi trồng thủy sản với mong muốn ổn định cuộc sống. Quyết tâm là vậy, nhưng mọi việc cũng chẳng hề đơn giản. Có những năm thời tiết không thuận lợi, thiên tai trắc trở, gia đình anh đã gặp nhiều phen khốn đốn.

Xưởng cơ khí của anh Khanh.

Sau này, từ kinh nghiệm rút ra trong những lần thất bại, cùng sự tư vấn, hướng dẫn của nhiều người, việc nuôi trồng thủy sản của anh Hoàn đã có sự phát triển đem lại thu nhập cao. Số tiền trên giúp anh trang trải cuộc sống, nuôi con ăn học, bớt đi gánh nặng cho gia đình.

Cũng là người có quá khứ như anh Hoàn, sau khi chấp hành xong bản án 12 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”, anh Lê Quý Khanh (34 tuổi, trú tại xã Đông Xá, huyện Vân Đồn) cũng được giúp đỡ rất kịp thời của chính quyền và lực lượng Công an huyện.

Ban đầu, anh được giới thiệu vào làm thợ cơ khí cho một cơ sở gần nhà. Quá trình làm việc, anh luôn cố gắng tìm tòi, học hỏi để có tay nghề vững vàng. Nhờ đó, mỗi tháng thu nhập của anh được 6,5 triệu đồng, phần nào giảm bớt khó khăn cho gia đình. Đầu năm 2017, anh Khanh xin chủ cơ sở cho ra thành lập xưởng riêng tại gia đình với thu nhập mỗi tháng 15 triệu đồng.

Không những thế, anh còn nhận 7 người vào làm tại xưởng của mình, trong đó có anh Đinh Văn Thủy, trú tại thôn Đông Sơn, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn, người từng có quá khứ lầm lỗi. Từ những trải nghiệm trong cuộc sống, anh Khanh đã tự rút ra bài học quý giá cho mình, đó là phải nhìn thấy sai lầm của bản thân để từ đó làm lại cuộc đời.

Trong vài năm lại đây, huyện Vân Đồn luôn quan tâm và chỉ đạo sát sao cho lực lượng Công an, chính quyền cơ sở chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tích cực tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ chỉ đạo các cấp, cơ sở làm tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người có quá khứ lầm lỗi chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương.

Trung tá Nguyễn Duy Dũng, Trưởng Công an huyện Vân Đồn cho biết: “Khi người được tha tù về địa phương dù tự nguyện hay chưa kịp đến trình báo thì Công an là người thay mặt chính quyền tiếp xúc đầu tiên, đồng thời tạo mọi điều kiện thực hiện các thủ tục theo quy định.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an còn nắm bắt tâm trạng của từng người nhằm động viên, phân tích để họ nhận thức đúng đắn về cái giá phải trả cho những sai lầm trước kia, đồng thời biết được những khó khăn, tâm tư, thái độ của những người này, báo cáo chính quyền cơ sở có kế hoạch giúp đỡ”.

Cùng với việc vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, trong đó lực lượng Công an là nòng cốt, công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù của huyện Vân Đồn đã đạt được những kết quả khả quan.

Đến thời điểm hiện tại trong số 42 người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn đã có 34 trường hợp tiến bộ, có công việc ổn định, trở thành công dân lương thiện. Hiệu quả của công tác tái hòa nhập cộng đồng đã góp phần hạn chế việc gia tăng của tội phạm.

Đây cũng là việc làm có giá trị nhân văn sâu sắc, giúp cho những người từng phạm tội thực sự trân trọng, cuộc sống, có thái độ cầu thị, tích cực phấn đấu làm lại cuộc đời.

Nguyễn Khánh

Nếu có cơ hội đến Điện Biên dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhất định bạn không thể bỏ qua các di tích lịch sử gắn liền với một “thiên sử vàng” của dân tộc Việt Nam; là nơi các thế hệ đi trước đã  hy sinh của bao máu xương để làm nên chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Là đơn vị chủ công trong công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ nói chung, Lễ diễu binh, diễu hành nói riêng; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vòng trong cùng, các đơn vị của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động triển khai lực lượng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ.

Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Tâm (SN 1997, ngụ huyện Củ Chi) về tội: "Giết người" và "Cướp tài sản".

Ngày 4/5, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương; đồng chí Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về thành tích triệt phá nhóm đối tượng hoạt động thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền với quy mô rất lớn, lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Hướng tới 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 66 năm Ngày Truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 - 10/5/2024), từ ngày 3 - 5/5, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa lực lượng làm công tác An ninh chính trị nội bộ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và TP Hà Nội.

Sau khi tìm đến các mỏ khai thác đá trái phép, Phạm Ngọc Hùng cùng đồng bọn đã tự xưng là nhà báo, có mối quan hệ quen biết với nhiều lãnh đạo nên đã đòi bảo kê, thu mua đá rồi chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng.

Trước năm 1954, Sân bay Điện Biên vốn là sân bay dã chiến của quân đội Pháp. 70 năm sau, qua nhiều lần nâng cấp, Sân bay Điện Biên đã trở thành sân bay dân dụng hiện đại, đáp ứng khai thác máy bay cỡ lớn, là cầu nối kinh tế tại 6 tỉnh biên giới Tây Bắc.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文