Một người Vân Kiều 'đuổi' đói nghèo trên đỉnh Xà Rèng

09:25 13/05/2015
Một người dân bản Hà, xã Tân Thành, huyện Hướng Hoá (Quảng Trị) đã tiên phong đưa cây lúa từ miền xuôi lên canh tác, thâm canh tăng vụ, chuyển đổi cây trồng vật nuôi hướng dẫn bà con xoá bỏ đói nghèo. Hủ tục du canh du cư dần lùi xa khi bông lúa đều đặn trổ đầy trên những nếp ruộng bậc thang...

Hơn 30 nóc nhà sàn bản Hà, xã Tân Thành, huyện Hướng Hoá (Quảng Trị) co cụm bên nhau giữa điệp trùng Trường Sơn hùng vĩ. Bao đời nay, thế hệ nối tiếp thế hệ người Vân Kiều bám núi rừng, nhọc nhằn đắp đổi những giọt mồ hôi kiếm lấy búp măng, con cá dọc các bờ khe, con suối qua ngày. 

Nhưng bây giờ cuộc sống của bà con đã khác; một người dân bản Hà đã tiên phong đưa cây lúa từ miền xuôi lên canh tác, thâm canh tăng vụ, chuyển đổi cây trồng vật nuôi hướng dẫn bà con xoá bỏ đói nghèo. Hủ tục du canh du cư dần lùi xa khi bông lúa đều đặn trổ đầy trên những nếp ruộng bậc thang...

Cách đây 4 năm, chuyện về Hồ Pả Riên (63 tuổi) ở bản Hà bán cả đàn trâu bò, vay tiền nhà nước để đầu tư đưa giống lúa từ miền xuôi lên đỉnh Xà Rèng canh tác được bà con dân bản truyền tai nhau như một “gã dở hơi”. Tuy nhiên, khi những thửa ruộng bậc thang được đưa vào gieo trồng, cây lúa đều đặn trổ bông ngay vụ đầu đã đưa đại gia đình gồm 22 người thoát khỏi đói nghèo đã làm cho bà con dân bản thực sự ngưỡng mộ.

Ông Pả Riên cho biết, để trồng được lúa nước trên đỉnh Xà Rèng, thời gian đầu ông và gia đình đã trải qua bao khó khăn, vất vả, thậm chí có những lúc không còn cái ăn. Khó khăn từ việc phải đi các địa bàn khác để học hỏi cách làm, cho đến việc chọn địa điểm, phát rẫy, vỡ đất để canh tác lúa nước. Ông chọn đồi Xà Rèng vì ở đây có hệ thống lạch của khe A Chùm dẫn nước từ thác Ra Xăng về luôn đầy ắp quanh năm. 

Ông Hồ Pả Riên và ruộng lúa nước trên đỉnh Xà Rèng.

Với số tiền hơn 130 triệu đồng có được từ việc bán đàn trâu bò và vay của ngân hàng, ông cùng các con đầu tư vỡ đất tạo nền ruộng trên đỉnh Xà Rèng; đắp đập, làm mương dẫn nước từ khe A Chùm về thẳng ruộng lúa. Vụ mùa đầu tiên, đất không phụ công người, bao giọt mồ hôi được đắp đổi bằng những bông lúa trĩu nặng, được mùa đủ ăn cho cả đại gia đình Pả Riên trong 2 năm.

Có kinh nghiệm, những vụ mùa tiếp theo, ông Pả Riên tiếp tục vỡ đất mở mang thêm diện tích, đào ao thả cá, trồng xen canh các loại cây có giá trị kinh tế như chuối, hồ tiêu… Hiện nay, Pả Riên có trong tay 10 sào ruộng, một ao cá rộng 2 sào và diện tích chuối, hồ tiêu đang mùa thu hoạch. Không chỉ lo cho bản thân và gia đình mình, ông Pả Riên còn vận động bà con cùng tham gia trồng lúa nước, xoá đói, giảm nghèo. 

Ông hướng dẫn bà con đầu tư tái phát triển đàn trâu bò. Khi trâu bò sinh con đẻ cái thì bán bớt bò mua máy cày, lúc đầu ít vốn thì mua máy nhỏ, sau rồi mua máy có công suất lớn để làm việc đồng áng, thuê máy mở rộng đường vào ruộng lúa... Bà con bản Hà và bản Lệt gần đó nghe và làm theo Pả Riên, ban đầu là một vài hộ, đến nay đã có hơn 30 hộ tham gia trồng lúa nước. 

Những ai có ý định trồng lúa đều được Pả Riên nhiệt tình chỉ bảo, thậm chí giúp cả công sức cày bừa và giống lúa. Những mảnh ruộng xanh mướt xuất hiện ngày càng nhiều trên đỉnh Xà Rèng, sau những vụ mùa no đủ, nhiều hộ vươn lên thoát nghèo, cùng Pả Riên viết tiếp kỳ tích trên đỉnh Xà Rèng.

Trò chuyện với chúng tôi, người đàn ông Vân Kiều này tâm sự: "Cho con dê, cho con bò không quý bằng giúp đỡ dân bản làm ruộng nước. Có dê, có bò thì khi trong nhà có người ốm đều bán hết, nhưng có ruộng lúa thì vẫn còn hạt gạo mà sống, sẽ không còn đói, không còn nghèo”. 

Hướng làm ăn của Pả Riên trong thời gian tới là đầu tư mua máy xay xát vừa phục vụ bà con dân bản, vừa kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Trăn trở lớn nhất của Pả Riên bây giờ là làm sao có con đường vào rẫy thuận lợi để giúp bà con bớt khó khăn hơn.

Ngoài việc giúp đỡ bà con phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, ông Pả Riên còn là một hạt nhân tiêu biểu của bản Hà trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Ông vận động bà con chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; răn dạy lớp thanh niên dân bản chăm lo làm ăn, tránh xa ma tuý, không rượu chè bê tha. 

Theo ông Lê Bá Minh, Trưởng Công an xã Tân Thành, bản Hà là địa bàn sạch về ma tuý, không có tệ nạn xã hội, tình hình an ninh trật tự luôn được giữ vững ổn định cũng chính nhờ những cá nhân như ông Pả Riên. Già làng Hồ Đối cũng cho biết: "Pả Riên là điển hình làm ăn kinh tế của bản Hà, không chỉ giúp dân bản xoá đói giảm nghèo, mà còn vận động bà con chấp hành pháp luật, tránh xa tệ nạn, xây dựng bản làng ấm no, hạnh phúc, góp phần xây dựng nông thôn mới".

Không chỉ ở bản Hà, hiện nay cây lúa của Pả Riên đã bén rễ đơm bông ở nhiều bản làng của huyện Hướng Hoá, cùng với các loại cây trồng, vật nuôi khác đưa cuộc sống của đồng bào Vân Kiều, Pa Cô thoát khỏi đói nghèo. Câu chuyện thoát nghèo, giữ gìn an ninh trật tự sẽ còn được nhiều cá nhân như Pả Riên viết tiếp trên dãy Trường Sơn.

Nông dân xã nghèo hiến hơn 50.000m2 đất làm đường

Xã Tiên Sơn là một trong 3 xã điểm được chọn xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện Tiên Phước, Quảng Nam. Sau 4 năm triển khai xây dựng NTM, dự kiến xã Tiên Sơn sẽ về đích cuối năm 2015. Đó là nhờ vào sự đồng thuận của nhân dân, đặc biệt là việc hiến 50.000m² để mở đường bê tông rộng thoáng đến từng thôn, xóm, thay cho những con đường đất đỏ lầy lội...

Ông Cao Văn Lê, Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Sơn cho biết, qua 4 năm xây dựng NTM, nguồn vốn Trung ương, tỉnh và huyện đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại địa phương hơn 32 tỷ đồng; đến nay đã bê tông hóa được 16,33km đường trục xã, trục thôn, đường ngõ xóm và đường nội đồng; đặc biệt là việc người dân tham gia hiến hơn 50.000m² đất cùng hàng ngàn cây cối, cây ăn quả để giải phóng mặt bằng làm đường giao thông nông thôn. 

Điển hình, gia đình ông Lê Văn Mai (52 tuổi, trú thôn 5, Tiên Sơn), một hộ nghèo song đã có nghĩa cử cao đẹp, hiến 5.000m² đất vườn. Ghi nhận đóng góp của ông Mai, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM.

 An Khang

Ngọc Oanh - Ngọc Thuỳ

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文