Ngày khai giảng định mệnh của 3 nam sinh

08:44 08/09/2016
Chỉ trong chớp mắt, 3 học sinh Trường THPT Tây Sơn (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) phải bỏ mạng giữa hố cát tử thần trong một buổi chiều định mệnh.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại sông Côn - đoạn sông giáp ranh giữa thôn An Chánh, xã Tây Bình và thôn Thủ Thiện Thượng, xã Bình Nghi vào chiều 5-9. Cái chết của các em đã thêm một lời cảnh báo về trách nhiệm của người lớn trong việc quản lý, giáo dục và bảo vệ con trẻ.

Theo lời kể của em Nguyễn Thị Dung (học sinh lớp 12A6, Trường THPT Tây Sơn) - người chứng kiến toàn bộ giây phút kinh hãi ở sông Côn chiều hôm ấy: 

"Sáng 5-9, sau khi khai giảng năm học mới, bọn em về nhà bạn Nguyễn Hoàng Bảo (học cùng lớp) chơi. Gần 14 giờ, cả nhóm 11 người (5 nam và 6 nữ) rủ nhau ra cầu sạp ở thôn An Chánh, xã Tây Bình hóng gió. Đến nơi, các bạn ngồi dưới chân cầu sạp chơi, riêng 4 bạn Phi, Luân, Thắng và Bảo ra đoạn sông cách nơi bọn em ngồi 50m tạt nước qua lại. 

Chơi được vài phút, nhóm 4 bạn nam bị ướt áo nên sau đó cởi áo ra móc lên cầu sạp để phơi, rồi đi xuống một ao nước sâu chừng 0,3m gần đó để chụp hình. Sau khi chụp được 1 tấm hình, cả 4 bạn nói cùng nhảy lên chụp cho đẹp. 

Các bạn chưa kịp nhảy lên thì cát cứ lún dần và chỉ có bạn Bảo trườn lên được. Thấy vậy, bọn em chạy đi gọi người dân gần đó ứng cứu. Tuy nhiên, khi mọi người đến nơi thì 3 bạn Phi, Thắng và Luân đã chết đuối".

Khúc sông 3 em học sinh Trường THPT Tây Sơn (Bình Định) bị đuối nước vào chiều 5-9.

Ông Nguyễn Văn Phú, Chủ tịch UBND xã Tây Bình, huyện Tây Sơn, cho biết, sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Tây Sơn đã cử một tổ công tác xuống địa bàn, khám nghiệm sơ bộ nguyên nhân chết của các cháu; đồng thời, làm thủ tục bàn giao và đưa thi thể 3 học sinh xấu số về gia đình mai táng.

Cùng ngày, lãnh đạo huyện Tây Sơn đã trực tiếp về các địa phương thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình các nạn nhân. Trước mắt, huyện Tây Sơn hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 1 triệu đồng và động viên gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau mất con.

Sáng 6-9, Công an huyện Tây Sơn đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, tiến hành đo đạc độ sâu tại vị trí các em học sinh chết đuối; đồng thời, tiến hành lấy lời khai các bên có liên quan để xác minh, điều tra và làm rõ vụ việc. Theo người dân thôn An Chánh, xã Tây Bình (huyện Tây Sơn), vị trí mà 3 học sinh Trường THPT Tây Sơn chết đuối là một hố cát do nạn khai thác bừa bãi trước đó để lại nhưng không được hoàn thổ.

Ông bà xưa từng nói: “Có phúc con biết lội, có tội con biết trèo”. Vụ 3 học sinh Trường THPT Tây Sơn bị đuối nước mới đây không là ngoại lệ. Vấn đề đưa môn bơi lội vào trường học chưa bao giờ được bàn luận xôn xao như lúc này.

Hai dãy bàn cuối lớp học 12A6, vị trí mà em Nguyễn Công Phi và Bùi Trung Thắng ngồi học nay trống trải.

Cách đây 3 năm, Bộ GD&ĐT đã có công văn hướng dẫn các Sở GD&ĐT trong cả nước, trong đó có tỉnh Bình Định, triển khai công tác phòng chống đuối nước và thí điểm dạy bơi trong trường tiểu học giai đoạn 2010-2015. 

Nhưng thực tế nhiều trường vẫn chưa áp dụng hoặc áp dụng chưa hiệu quả vì nhiều lý do, trong đó lý do chính là thiếu hồ bơi, thiếu kinh phí. Vì vậy, gia đình phải có ý thức cho trẻ học bơi càng sớm càng tốt. Còn ngành giáo dục và địa phương cần phối hợp, tạo điều kiện tối đa để nhà trường thực hiện phổ cập bơi cho học sinh từ bậc tiểu học.

Thầy Nguyễn Duy Bửu, Hiệu trưởng Trường THPT Tây Sơn, nói: “Ở trường quỹ đất đầu tư xây dựng bể bơi có, song cái khó là kinh phí lại quá lớn. Trước mắt, để ngăn ngừa tình trạng đuối nước trong học đường, nhà trường sẽ tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở các em học sinh không được ra vùng sông nước để nghịch, tắm; đồng thời, yêu cầu phụ huynh nhắc nhở các em cần cảnh giác với sông nước”.

Để giảm thiểu đến mức thấp nhất rủi ro đuối nước ở trẻ em, chính quyền địa phương, ngành chức năng, nhà trường và phụ huynh cần tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo và tìm ra những biện pháp quyết liệt hơn để từ gia đình đến xã hội tạo dựng được môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em.

Hoàng Nguyên

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文