Nghẹn lòng đưa tiễn ngư dân bị bắn chết trên vùng biển Trường Sa

08:37 03/12/2015
Ngày 2-12, hàng trăm người dân ở xã Bình Châu (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) đã tạm gác hết công việc thường ngày đến đưa tang ông Trương Đình Bảy (45 tuổi, trú thôn An Hải, Bình Châu), ngư dân bị đối tượng tàu nước ngoài dùng súng tấn công, bắn chết khi đánh bắt ngoài ngư trường Trường Sa của Việt Nam về nơi an nghỉ cuối cùng.
Chúng tôi tìm về thôn An Hải vào sáng 2-12. Lúc này, từ các ngả đường, hàng trăm người dân ở xã Bình Châu kéo về nhà ông Bảy để viếng hương cho người ngư dân nghèo bị sát hại và đợi cùng đưa ông Bảy đến nơi an nghỉ cuối cùng. Bà Phạm Thị Cúc (70 tuổi, trú thôn Phú Quý), nói: “Sức khỏe tui tuy yếu rồi, nhưng nghe sáng nay đưa tang nó (ông Bảy) cũng phải cố gắng đi cho được. Bởi, ở địa phương này, ai cũng thương nó sống hiền lành, chất phác. Việc nó bị bắn chết khi đi biển ngoài Trường Sa mình sao mà thương quá con ơi!”. Nhiều người đứng bên nghe bà Cúc nói cũng chùng lòng, mắt hoen ngấn lệ...
Hàng trăm người dân đón thi thể ông Trương Đình Bảy đưa về lo hậu sự.

Bên trong ngôi nhà cấp 4 của gia đình ông Bảy, bà Mai Thị Long (43 tuổi, vợ ông Bảy) và 3 người con đang vật vã khóc than thảm thiết khiến những người đến viếng không cầm được nước mắt. 

Ông Nguyễn Minh, người thân gia đình ông Bảy, cho biết: Gia đình ông Bảy và bà Long sinh được 2 người con trai, 1 con gái. Hiện người con trai đầu là Trương Đình Huynh (23 tuổi) đã lấy vợ; người con trai thứ hai là Trương Đình Đệ (21 tuổi) nghỉ học năm lớp 9, rồi theo ba đi biển đã được 3 năm; người con gái út là Trương Thị Huệ (18 tuổi) đang theo học lớp 12. 

“Anh Bảy đi biển đến nay đã được hơn 10 năm. Lúc trước vợ chồng anh Bảy cũng có làm nông, nhưng không đủ lo cuộc sống. Để các con được ăn học, năm 2005, anh Bảy xin đi biển, còn chị Long thì bị bệnh tim, sức khỏe yếu đi nhiều, nhưng cũng cố gắng đi xay cá thuê ở chợ Bình Châu, ở nhà chăm cháu nội mới được hơn 3 tháng tuổi. Đã 5 ngày qua, từ khi nghe tin anh Bảy chết, chị Long ngã quỵ, không ăn uống gì. Đau xót quá chừng!”, anh Minh chia sẻ. 

Con trai ông Bảy nghẹn ngào bên linh cữu: “Lúc trước khi ra khơi, ba em còn bảo đi chuyến này về có tiền giúp được gia đình trả nợ một phần; mua cho cháu nội cái áo mới vì sắp tới Tết rồi. Nào ngờ… ba đi chuyến biển cùng em mà giờ… chỉ còn mình em trở về… Ba ơi sao vậy ba ơi!”. Chỉ kịp nói đến vậy, Đệ òa khóc trong nỗi đau xót khôn nguôi…

Từ khi nghe tin ông Bảy chết vì bị đối tượng nước ngoài dùng súng bắn ngoài khơi, người dân trong thôn An Hải đều tìm đến nhà ông Bảy động viên mẹ con bà Long, phụ lo chuẩn bị tang lễ. Đến 10h sáng 2-12, hàng trăm người dân đi theo đoàn đưa tang đã hốt nắm đất bỏ xuống quan tài, thắp nén nhang tiễn đưa ông Bảy về với đất mẹ. 

Trong nỗi đau, ông Phùng Bá Vương, Phó Chủ tịch xã Bình Châu, bày tỏ: Xã Bình Châu có hơn 70% hộ gia đình làm nghề đi biển đánh bắt ở ngư trường Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam. Tính từ năm 2006 đến nay, đã có hơn 80 vụ việc tàu cá của ngư dân trên địa bàn xã ra khơi gặp nạn do thiên tai; bị tàu nước ngoài đâm va, bắt bớ, cướp tài sản, uy hiếp đến tính mạng ngư dân. Đã có 24 người bị chết do thiên tai và tàu nước ngoài tấn công; tài sản thiệt hại hàng chục tỷ đồng. 

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu, thông tin thêm: Ông Trương Đình Bảy vừa bị tàu nước ngoài bắn chết là trường hợp thứ 3 ngư dân xã Bình Châu bị bắn khi hành nghề ngoài ngư trường Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam. Năm 2009, tàu cá của ngư dân Phạm Qui (thôn Phú Quý) đi đánh cá ngoài Hoàng Sa thì bị 2 tàu nước ngoài tấn công, hành hung, cướp hải sản. Khi ông Qui cùng các ngư dân khác chống cự hành động ăn cướp trắng trợn thì chúng bắn ông Qui vào đầu khiến ông tử vong. Các ngư dân cũng đưa thi thể ông Qui vào hầm đá ướp chuyển về đất liền. Trường hợp thứ hai là ông Tiêu Viết Là (thôn Châu Thuận Biển) cùng 12 ngư dân trên tàu đánh cá ngoài Hoàng Sa thì bị tàu nước ngoài bắn khiến 6 người bị thương… Tuy nhiên, nhiều ngư dân vẫn bày tỏ sự quyết tâm ra khơi bám biển Hoàng Sa và Trường Sa để đánh bắt hải sản. Bởi, đó là ngư trường truyền thống của cha ông bao đời, là biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đại diện chính quyền huyện Bình Sơn thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ gia đình ông Bảy.
Ngày 2-12, đại diện Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP), Tổng cục Thủy sản, Cục Kiểm ngư Việt Nam đã đến thăm viếng, hỗ trợ gia đình ông Trương Đình Bảy, động viên gia đình vượt qua nỗi đau mất mát, sớm ổn định cuộc sống. Qua đó, Tỉnh ủy Quảng Ngãi hỗ trợ 10 triệu đồng; Bộ Tư lệnh BĐBP trích Quỹ “Vì những con tàu xa khơi” hỗ trợ 20 triệu đồng. Các đoàn cũng gặp gỡ thuyền trưởng Bùi Văn Cu và một số thuyền viên đi trên tàu cá QNg 95861TS để nắm tình hình tư tưởng ngư dân, động viên ngư dân biến đau thương bằng quyết tâm bám biển sản xuất, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo. (Trà Câu)
Văn Luận

Một cán bộ CSGT ngã xuống giữa ca trực thường nhật, để lại phía sau nỗi đau của gia đình và sự tiếc thương của đồng đội. Nhưng sự hy sinh của Trung tá Lao Hoàng Hải không chỉ dừng lại ở một nỗi đau mất mát, mà còn phơi bày một thực tế lạnh lùng hơn: sự vô cảm, cay nghiệt và cả thù ghét tràn lan trên không gian mạng, trở thành phép thử đáng sợ đối với nhân tính trong đời sống vốn dĩ quá khắc nghiệt này.

Ngày 11/2, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Sơn La đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Ngọc Hoàng (SN 1989, trú tại Thôn 2, xã Nam Phù, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy.

Đồng loạt khám xét 6 địa điểm sản xuất thuốc Đông y tăng cân giả trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 1 tấn thuốc dạng viên hoàn, hàng trăm nghìn viên thuốc tân dược cùng hơn 1 tấn nguyên vật liệu phục vụ sản xuất thuốc Đông y tăng cân không rõ nguồn gốc.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro mới đây thông báo ông đã thoát khỏi một âm mưu ám sát nhắm vào trực thăng chở ông và các con gái. Sự việc xảy ra trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang đối mặt với làn sóng bạo lực nghiêm trọng và những lo ngại về an ninh trước thềm cuộc bầu cử quan trọng.

Cuối năm là thời điểm tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng cấm trên tuyến Quốc lộ 9 và vùng biên tỉnh Quảng Trị nóng lên từng ngày. Khi các kho hàng ở bên kia biên giới bước vào vụ “chạy Tết”, các đường dây buôn lậu tăng cường hoạt động, tìm cách đưa pháo nổ, gỗ lậu, hàng cấm... thẩm lậu vào trong nước.

Ngày 10/2 (giờ địa phương, tức ngày 11/2 theo giờ Việt Nam), cảnh sát Canada cho biết ít nhất 10 người, bao gồm nghi phạm, được phát hiện đã tử vong sau một vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra tại thị trấn Tumbler Ridge, thuộc tỉnh British Columbia.

Theo kinh nghiệm dân gian, rượu ngâm được xem là bí quyết bồi bổ sức khỏe và chữa một số loại bệnh. Thế nhưng, trong lớp vỏ thần dược ấy người ta có thể ngâm một mớ “tả pí lù” rồi tôn lên thành món đặc sản, thành quà quý biếu tặng nhau trong những dịp lễ, Tết. Sau cuộc vui với rượu bổ, là những hiểm họa khôn lường, không chỉ gây hại sức khỏe mà còn đe dọa tính mạng…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文