Nghẹn ngào bên tấm bằng tốt nghiệp của nữ giám thị bị tài xế taxi sát hại

00:33 07/07/2016
Ngày 6-7, lãnh đạo trường ĐH Sư phạm Huế đã về quê nữ giám thị Phạm Thị Oanh tại tỉnh Hà Nam để phúng viếng và trao tấm Bằng tốt nghiệp Đại học cho nữ sinh viên xấu số vừa bị sát hại.

 

 

Thầy Trương Thế Quy, Phó Trưởng phòng Công tác Chính trị sinh viên Trường Đại học Sư phạm Huế cho biết, trong ngày 6-7, lãnh đạo nhà trường đã về xóm 4, thôn Thượng Vỹ, xã Nhân Chính (huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) để trao tấm bằng tốt nghiệp Cử nhân Đại học cho đại diện gia đình sinh viên Phạm Thị Oanh (23 tuổi), là nữ giám thị bị tài xế taxi sát hại tại Hà Tĩnh.

Tấm bằng tốt nghiệp Đại học được đặt dưới di ảnh của nữ sinh viên xấu số Phạm Thị Oanh. Ảnh T.T.Q.

Được biết, Oanh là con thứ 5 trong gia đình có 6 anh chị em, bố Oanh đã ngoài 60 tuổi và làm thợ mộc ở tận Hà Giang. Sau khi tốt nghiệp THPT, Oanh là người duy nhất trong gia đình thi đỗ vào ngành sư phạm Mầm non, trường ĐH Sư phạm Huế.

Rất đông thầy cô giáo, bạn bè đến tiễn đưa Oanh trong ngày tang lễ. Ảnh T.T.Q.

Theo thầy Quy, trrong mắt bạn bè, thầy cô giáo thì Oanh là cô gái ngoan hiền, cần cù và chăm học nên được nhiều người quý mến. Và sự việc em Oanh bị sát hại là nỗi đau, mất mát quá lớn đối với gia đình, nhà trường lẫn bạn bè của nữ sinh viên này. 

Để chia sẻ với gia đình em Oanh, sinh viên và thầy cô giáo trường ĐH Sư phạm đã quyên góp, hỗ trợ số tiền trên 30 triệu đồng. Đặc biệt, khi nhìn thấy nhà trường trao tấm bằng tốt nghiệp đại học cho gia đình em Oanh, nhiều người đến dự tang lễ đã không thể kìm nén được giọt nước mắt. 

Trong ngày 6-7, có rất đông người thân, bạn bè và hàng xóm của Oanh đã đến phúng viếng và chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Nghe hung tin Oanh bị sát hại, rất đông người dân ở Hà Tĩnh đã đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân. Ảnh T.T.Q.

Trước đó, như Báo CAND Online đã thông tin, chỉ sau ít giờ nhận được tin báo về sự mất tích của Phạm Thị Oanh (23 tuổi), nữ giám thị Đại học Sư phạm Huế tại Hà Tĩnh, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng vào cuộc, xác minh, điều tra và xác định được hung thủ gây án.

Đến 2h15 phút ngày 5-7, Cơ quan điều tra đã triệu tập Nguyễn Văn Tiến. Lúc đó Tiến vẫn đang ngủ tại nhà ở khối phố Tân Tiến, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh.

Tiến là lái xe taxi mang BKS: 38A-11.091 của hãng Taxi Mai Linh, là chiếc xe đã chở Phạm Thị Oanh suốt hành trình Oanh đi lễ và sau đó Oanh bị mất liên lạc.

Qua đấu tranh khai thác, Tiến khai nhận, chiều tối 3-7, sau khi chở Oanh đi lễ tại nhà thờ An Nhiên, hắn đưa nạn nhân đến nhà bạn, sau đó đưa chị Oanh về khách sạn nơi Oanh thuê nghỉ.

Khoảng 21h30’, trên đường đi về, Tiến nảy sinh ý định giết người cướp tài sản vi thiếu 300 ngàn tiền nộp lệnh. Sau khi ra tay sát hại Oanh, Tiến đưa thi thể nạn nhân đến Cầu Sú thuộc tổ dân phố 2, thị trấn Thạch Hà (Hà Tĩnh) và bê xác nạn nhân vứt xuống dưới cầu, sau đó vứt một số giấy tờ liên quan để xóa dấu vết.

Anh Khoa

Cao Bằng – mảnh đất địa đầu Tổ quốc với hơn 333 km đường biên giới giáp Trung Quốc không chỉ là nơi giữ gìn chủ quyền thiêng liêng mà còn là địa bàn có dân cư phân tán, đời sống còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Trong bối cảnh đó, việc đưa pháp luật đến với người dân vùng cao, biên giới không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà đã trở thành “chìa khóa” quan trọng để giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở.

Mấy hôm nghỉ lễ, tôi lướt mạng xem năm nay “tình hình thế nào”, câu chuyện “bên này, bên kia” đã có gì khác trước, khi mà đất nước đã qua hơn nửa thế kỷ kể từ ngày Chiến thắng 30/4/1975. Và thật buồn khi những giọng điệu ngược lối, trái đường vẫn tái diễn, những chiêu trò như “tưởng niệm ngày quốc hận”, “hội luận tháng tư đen” tiếp tục được các hội nhóm chống phá ở hải ngoại xoáy lại với các hình thức, tính chất, mức độ khác nhau.

Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với  tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. Trong đó, phòng ngừa, đấu tranh nhóm thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng.

Nhiều người chọn phương án trở lại TP Hồ Chí Minh trước lễ 1 ngày để tránh kẹt xe nên tối 2/5 dòng phương tiện từ các tỉnh đổ dồn về 2 cửa ngõ phía Đông và phía Tây. Một lượng lớn phương tiện được giải tỏa trong đêm, tuy nhiên đến chiều cuối kỳ nghỉ lễ (3/5) giao thông tại các cửa ngõ TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng nhiệt…

Từ nhiều năm nay, Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an các tỉnh, thành miền Trung cùng Công an và chính quyền các xã, phường phối hợp ngành đường sắt nỗ lực triển khai nhiều biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) đường sắt trên tuyến. Không chỉ đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, tăng cường xử lý vi phạm, lực lượng chức năng còn tập trung xóa bỏ lối đi tự mở, xây dựng hầm chui, thiết lập rào chắn hàng trăm đoạn – tuyến gần khu dân cư, xây dựng các mô hình tuyên truyền… Thế nhưng, tình hình trật tự ATGT đường sắt tại một số địa phương vẫn... "nóng".

Trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng bào Công giáo Việt Nam với tinh thần “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc”, “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”, đã và đang có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT). Đồng hành cùng những đóng góp ấy là dấu ấn bền bỉ, sâu sắc của lực lượng An ninh nội địa Công an nhân dân (CAND). 

Trong khoảnh khắc khó khăn, gian nan của cuộc sống đời thường, những chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La lại lặng lẽ trở thành điểm tựa bình yên cho Nhân dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文