Ngôi nhà trị giá 600 triệu ở Sóc Trăng vừa xây xong đã sập

11:02 16/07/2018

Một căn nhà trị giá 600 triệu đồng ở Sóc Trăng vừa xây xong đã sập, rất may không thiệt hại về người.


Theo phản ánh của người dân ở ấp Phú Hòa B, thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng), rạng sáng ngày 12-7, căn nhà kiên cố của một hộ dân ở ấp Phú Hòa B (gần khu hành chính huyện Cù Lao Dung) vừa xây xong, gia chủ chuẩn bị dọn vào ở thì bất ngờ đổ sập hoàn toàn, rất may không thiệt hại về người.

Căn nhà vừa xây xong chưa kịp ở đã đổ sập. 

Ông Trần Văn T. (63 tuổi, chủ nhân căn nhà), cho biết: “Nhà tôi vốn ở ngoài mé sông (cách căn nhà bị sập khoảng 50m - PV) nên tôi có ý định xây nhà sâu vào trong đất liền. Căn nhà mới này được xây trên đất vốn là bãi bồi, nền đất còn yếu. Khi xây dựng, tôi dùng tre gai dài từ 4 đến 5m để đóng cọc móng, mỗi hố móng đóng 25 cây. Sau khi đổ cột, tôi đã cho đổ sàn bê tông rồi xây nhà. Xây xong, dự kiến vài ngày nữa sẽ dọn về ở, ai ngờ rạng sáng ngày 12-7, toàn bộ căn nhà bị đổ sập. 

Thật may là đêm đó không có người ngủ trong nhà chứ nếu không thì chắc chắn sẽ có thiệt hại về người, không bị nhà đè thì cũng bị điện giật vì hệ thống điện đã hoàn chỉnh. Căn nhà này tôi xây dựng hết 600 triệu đồng”.

Chủ nhà thừa nhận xây không theo thiết kế dẫn đến nhà bị sập. 

Khi chúng tôi hỏi nhà xây dựng có giấy phép hay không thì ông T., cho biết: “Nhà tôi xây dựng có xin phép nhưng lỗi do tôi yêu cầu thợ xây theo ý mình chứ không theo thiết kế bản vẽ. Mình không có kinh nghiệm, thợ cũng không biết và không góp ý với mình nên mới xảy ra sự cố này”.

Không ai nhận ra đây là ngơi mới xây xong. 

Theo ông Lê Minh Đương, Phó Chủ tịch UBND huyện Cù Lao Dung, ông T., có bản vẽ thiết kế khi xin phép xây dựng nên được UBND huyện cấp phép. Tuy nhiên, khi thực hiện xây dựng thì ông này lại không làm theo bản vẽ được phê duyệt mà tự ý làm theo ý mình nên xảy ra sự cố. 

"Sau khi vụ việc xảy ra, chúng tôi đã chỉ đạo ngành chuyên môn phối hợp cơ quan chức năng lập biên bản và sẽ có hướng giải quyết sau" - ông Dương cho biết.

Đ.Văn - C.Xuân

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

Bước sang Mùng 5 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu đã vận hành trở lại gần như ngày thường. Tại các đô thị lớn, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và chợ dân sinh đồng loạt mở cửa, nguồn hàng dồi dào, giao dịch sôi động hơn so với những ngày đầu năm nhưng mặt bằng giá không ghi nhận biến động bất thường.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文