Ngư dân miền Trung trúng đậm “lộc biển” đầu năm

10:20 21/02/2018
Mùng 5 Tết Nguyên đán, chúng tôi về thị trấn biển Cửa Việt (Gio Linh, Quảng Trị), thấy cảnh tàu thuyền cá của bà con ngư dân đông đúc nhộn nhịp, nối đuôi nhau cập bờ sau chuyến vươn khơi đầu năm mới. Bà con đều với tâm trạng rất vui tươi phấn khởi, bởi chuyến “xông biển”, lấy lộc đầu năm mới này trúng đậm.

Bà Nguyễn Thị Ái, ở khu phố 5, thị trấn biển Cửa Việt vui vẻ cho biết: “Ba nó với 2 thằng lớn đi biển từ sáng hôm qua. Đến lúc trưa, ba nó gọi điện cho tui, bảo là việc đánh bắt rất may mắn, trúng đậm nhiều hơn cả 3 cha con mong đợi. Đầu năm mà được như rứa, thì hy vọng cả năm sẽ được thuận lợi”. Chồng bà Ái, ông Trần Sỹ Công, năm nay đã bước sang tuổi 60, nhưng sức khỏe vẫn còn rất tốt. Ông bảo 2 đứa con trai lên bờ trước, ông bưng chuyền những thùng xốp đựng cá tôm lên theo.

Ở trên bờ, bà Ái nhìn họ với một niềm vui và tự hào khó tả. “Xong rồi, con để hết đây cho mạ. Ba cha con về tắm rửa rồi ăn cơm. Có chai rượu mạ để trên bàn ăn, nhưng uống ít thôi nghe”, đoạn bà Ái khẽ bảo và dặn dò chồng con. Cạnh con thuyền của ông Công, hàng chục con thuyền cá khác của bà con ngư dân ở đây cũng đã cập bờ, neo đậu san sát nhau. Và, cũng như ba cha con ông Công, họ với những đôi tay nhanh thoăn thoắt, chắc khỏe bưng chuyền những thùng xốp đựng đầy cá tôm lên bờ. Ở đó, những người mẹ, người vợ đã chờ sẵn, vừa trông coi những thành quả lao động của chồng con, vừa trao đổi, mặc cả với các thương lái về giá cả.

Ông Trần Đình Cảm, Chủ tịch UBND thị trấn Cửa Việt phấn khởi cho biết: “Sáng mùng 4 Tết Nguyên đán, toàn thị trấn có tới 30 tàu thuyền cá của bà con “xông biển” lấy lộc đầu năm. Điều rất phấn khởi, sau 2 ngày đêm vươn khơi, các tàu đều trúng đậm, trở về trong niềm vui tươi phấn khởi. Thống kê, bình quân mỗi tàu đánh bắt được 4 tấn hải sản, nhiều nhất là cá duội. Các thương lái về tận cảng để thu mua với giá khá cao, riêng cá duội có giá từ 17-20 nghìn đồng/kg”.

Rời thị trấn biển Cửa Việt, đến biển Cửa Tùng, huyện Vĩnh (Quảng Trị), chúng tôi cũng bắt gặp hàng chục thương lái chờ sẵn trên bờ để thu mua cá tôm đem đi các chợ bán. Chị Thái Thị Hường, làm nghề buôn bán cá ở chợ cá Cửa Tùng cho hay: “Từ trưa đến giờ đã có hơn 20 tàu thuyền cá của bà con ngư dân ở đây cập bờ, bán hải sản đánh bắt được cho các chị. Từ giờ đến tối chỉ còn hơn chục tàu thuyền nữa thôi. Chị em chúng tôi chờ mua số cá tôm này để bán vào buổi chợ sớm mai”.

Ông Phạm Văn Nhờ, ở khu phố An Hòa 1, Cửa Tùng chia sẻ: “Năm nay, bà con chúng tôi “xông biển” lấy lộc rất vui, vì hầu hết tàu thuyền đều trúng đậm, nhiều nhất là cá cháo và cá ngừ đen. Đối với cá cháo được các thương lái thu mua tận bãi với giá cao hơn nhiều so với năm ngoái, từ 140-150 nghìn đồng/kg. Ra khơi chuyến đầu năm với 2 ngày đêm miệt mài đánh bắt, bình quân mỗi tàu thuyền với 4-5 lao động thu về tới trên dưới 60 triệu đồng”. 

Chiều muộn mùng 5 Tết Nguyên đán, tại bờ biển bãi ngang xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên- Huế, cảnh tàu thuyền cá của bà con ngư dân ở đây cập bờ sau một ngày đêm đánh bắt cũng đầy nhộn nhịp. Ai cũng với tâm trạng rất vui vì việc đánh bắt đầu năm gặp được điều may mắn, trúng đậm các loại cá tôm.

Ông Lê Duận, Chủ tịch UBND xã Quảng Công hồ hởi cho hay: “Mùng 4 và mùng 5 Tết Nguyên đán, toàn xã Quảng Công có khoảng 50 chiếc thuyền cá ra khơi đánh bắt hải sản mỗi ngày đêm. Bình quân mỗi chuyến, mỗi thuyền cũng đánh bắt được 3-4 tạ cá các loại. Trong đó, nhiều nhất là cá cháo; với giá thương lái thu mua tận bãi như hiện nay 130 nghìn đồng/kg, thì mỗi thuyền thu về cũng trên dưới 2 triệu đồng/chuyến”.  

Ngày 20-2 (tức mùng 5 Tết Nguyên đán), ông Phan Văn Khoa, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Bình thông tin: “Từ ngày mùng 4 Tết Nguyên đán đến nay, các địa phương vùng biển của tỉnh Quảng Bình có trên 100 tàu cá công suất lớn đang vươn khơi, đánh bắt hải sản trên các vùng biển của nước ta. Thông tin từ các tàu cá từ ngư trường Hoàng Sa báo về, cho biết, việc đánh bắt khá thuận lợi và trúng đậm nhờ thời tiết tốt. Bà con ngư dân đánh bắt được nhiều nhất là cá thu, có nhiều tàu chỉ với 1 ngày đêm đánh bắt được hơn nửa tạ ”.

“Hiện cá thu đang có giá thu mua tại cảng, bãi biển 280.000 đồng/kg, cao gấp hơn 2 lần so với ngày thường. Như vậy, việc đánh bắt trúng đậm cá thu đã giúp cho nhiều tàu cá của bà con ngư dân Quảng Bình trong chuyến “xông biển” lấy lộc đầu năm mới này có doanh thu từ 200 - 300 triệu đồng chỉ trong vài ngày đi biển dịp Tết”, ông Khoa phấn khởi chia sẻ thêm.

Thanh Bình

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

Chỉ trong tháng 4/2026, hai vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các trường tiểu học ở TP Hồ Chí Minh với tổng cộng 312 học sinh mắc, gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học. Khi bữa ăn bán trú – nơi phụ huynh gửi gắm niềm tin, lại trở thành nỗi lo thường trực, đã đến lúc cần những giải pháp mạnh mẽ, căn cơ hơn.

Trong những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, trong khi người dân cả nước tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, lực lượng Công an các xã, phường tại TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương vẫn duy trì 100% quân số trực chiến. Với tinh thần “Làm hết việc chứ không hết giờ”, các chiến sĩ Công an cơ sở đã miệt mài tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước và định danh điện tử (VNeID) mức độ 2, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào các kỳ thi quan trọng năm 2026.

“Chúng tôi không nhìn thấy một nhóm sinh hoạt tôn giáo thông thường, mà là cả một quy trình được thiết kế sẵn, có kịch bản, có phân vai, kiểm soát chặt chẽ theo từng bước…” - một điều tra viên trực tiếp tham gia làm rõ vụ việc tại Quảng Trị mở đầu như vậy, rồi chậm rãi lần lại cách thức nhóm này tiếp cận, khai thác thông tin và từng bước dẫn dắt, chi phối người tham gia.

Trong dòng chảy chuyển đổi số mạnh mẽ, có một mặt trận không... tiếng súng nhưng hết sức  quyết liệt. Ở đó, từng hệ thống thông tin, từng dòng dữ liệu trở thành mục tiêu tấn công của tội phạm. Và họ - tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là An ninh mạng) Công an TP Đà Nẵng ngày đêm giữ vững “lá chắn số”, bảo vệ an toàn hệ thống chính quyền điện tử, góp phần tạo nền tảng vững chắc để thành phố bứt phá trên hành trình xây dựng đô thị thông minh, hiện đại.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文