Người bán vé số nghèo trả lại ví tiền, ngoại tệ và vàng nhặt được

12:58 06/04/2019
Một người bán vé số nhặt được chiếc ví có cả tiền, vàng và ngoại tệ nhưng đã tìm người đánh rơi để trả lại. Một hành động đẹp xuất hiện giữa đời thường, nhất là khi hành động ấy lại xuất phát từ tấm lòng của một người bán vé số nghèo..


Sáng 6-4, Công an phường Thanh Bình, TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã lập biên bản, bàn giao tài sản cho ông Nguyễn Văn Lực, sinh năm 1956, ngụ phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, là người bị mất chiếc ví, bên trong có nhiều tài sản, gồm hơn 5 triệu đồng tiền mặt; một miếng vàng SJC; một số tiền nước ngoài; một thẻ ATM cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng khác. Toàn bộ số tài sản trên được chị Lê Thị Hậu, Sn 1971, ngụ xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, người đang thuê trọ tại phường Quang Vinh để đi bán vé số nhặt được và đem trả lại. 

Chị hậu bàn giao lại chiếc ví cho chủ nhân tại công an phường. 

Chị Hậu cho biết, chiều ngày 4-4, trong lúc đi bán vé số tại gần khu vực ga Biên Hòa, chị đã bất ngờ  nhặt được chiếc ví. Sau khi mở, chị Hậu phát hiện bên trong có nhiều tiền, ngoại tệ và vàng cùng giấy tờ tùy thân. Sau khi nhặt được chị Hậu chỉ quanh quẩn bán vé số tại khu vực này với mục đích chờ người đánh rơi quay lại tìm để trả lại. Tuy nhiên, cho đến tối ngày vẫn không tìm được người bị mất nên  chị Hậu đã mang chiếc ví đến giao cho Công an phường Thanh Bình để nhờ tìm người bị mất để trả lại. 

Sau khi tiếp nhận, Công an phường Thanh Bình đã liên hệ với các đơn vị Công an và giấy tờ tùy thân trong ví để tìm người bị rơi. Sau 2 ngày tìm chủ nhân đánh rơi, đến sáng 6-4, người bị mất là ông Nguyễn Văn Lực đã đến Công an phường để nhận lại tài sản.

Nhận lại tài sản tưởng chừng như đã mất, ông Nguyễn Văn Lực vô cùng cảm kích trước hành động cao đẹp của chị Hậu là một người bán vé số, có hoàn cảnh khó khăn. Do đó, ông chỉ nhận giấy tờ tùy thân, còn toàn bộ số tiền xin tặng chị Nguyễn Thị Hậu nhưng chị đã từ chối. Chị Hậu cho rằng dù hoàn cảnh khó khăn từ Nghệ An vào Biên Hòa bán vé số mưu sinh nhưng nghĩ đến người mất ví như mình đã từng mất vé số khi bán nên lương tâm không thể lấy.

Theo Trung tá Hoàng Xuân Vượng, Trưởng Công an phường Thanh Bình, ông làm trong ngành công an hàng chục năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên tiếp nhận một hành động rất đẹp của một người bán vé số.

 Cũng theo Trung tá Vượng, những tấm gương như chị Hậu cần được nhân rộng. Ngay khi nhận được thông tin từ Công an phường Thanh bình, Sở Nội vụ Đồng Nai đã chỉ đạo Phòng Nội vụ TP Biên Hòa đến xác minh thông tin để xem xét, tuyên dương khen thưởng hành động đẹp của chị Hậu.

Ngọc Sơn

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

Liên quan đến thông tin một số khán giả cho rằng, trang phục biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có cài huy hiệu lạ, nhạy cảm trong đêm nhạc “Ngày em thắp sao trời”, chiều 7/5, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nắm được vụ việc và chỉ đạo kiểm tra.

Những ngày qua có 4 tàu cá cùng 11 ngư dân của Quảng Bình bị nạn trên biển do lốc xoáy, sau 5 ngày nỗ lực liên lạc, tìm kiếm, 4 ngư dân đã được đưa vào bờ an toàn trong niềm vui vỡ oà của người thân.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文