Người dân xứ Huế thương tiếc các cán bộ hy sinh tại Trạm 67

12:37 17/10/2020
Trong 13 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) hy sinh tại Trạm bảo vệ rừng tiểu khu  67 do sạt lở đất vùi lấp Trạm, có 2 cán bộ của tỉnh Thừa Thiên Huế là ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế và ông Phạm Văn Hướng, Trưởng phòng phòng Thông tin - Tuyên truyền, Cổng Thông tin điện tử, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.


Ông Nguyễn Văn Bình (SN 1978, quê quán xã Phong An, huyện Phong Điền; trú tại phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà).  Ông được HĐND huyện Phong Điền  bầu cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Phong Điền tại tại kỳ họp chuyên đề lần thứ sáu, khóa 6, nhiệm kỳ 2016 – 2021 vào ngày 1/9/2020. 

Trước đó ông Bình từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Giám đốc; Giám đốc Ban ĐTXD huyện Phong Điền; Bí thư Đảng ủy xã Phong An; Trưởng Phòng kinh tế hạ tầng UBND huyện Phong Điền; Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, Phó Bí thư Huyện ủy Phong Điền.

Đoàn công tác hội ý nhanh tại hội trường Huyện ủy Phong Điền trước giờ đi vào thủy điện Rào Trăng 3 thì gặp nạn. Trong ảnh, ông Nguyễn Văn Bình (mang áo xanh nhạt tay ngắn) và ông Phạm Văn Hướng (người đội mũ lưỡi trai).

Ngay sau khi thi thể ông Bình cùng các CBCS được lực lượng cứu hộ cứu nạn đưa về nhà tang lễ 268, TP Huế trong tối 15/10 thì người thân, gia đình của ông Bình ở quê nhà cũng chuẩn bị lo việc hậu sự cho vị lãnh đạo huyện này.

Trong sáng 17/10, mưa lớn khiến tuyến đường dẫn vào nhà ông Bình ở phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà bị ngập. Người thân, bà con xóm giềng, cán bộ UBND huyện Phong Điền và người dân địa phương đến chia buồn cùng gia đình. Bên trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ, công tác hậu sự đã được chuẩn bị hoàn tất để chờ đón thi thể ông Bình về sau lễ truy điệu được tổ chức tại nhà tang lễ 268 vào ngày 18/10.

Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền (người thứ 2 từ trái sang) trong lần đến thăm hỏi người dân ở địa bàn huyện.

“Anh Bình là cán bộ trẻ năng nổ, luôn khát khao cống hiến. Trong tất cả các công việc, anh đều gương mẫu, đi đầu để làm gương cho cán bộ UBND huyện. Dù anh đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch huyện chưa được bao lâu nhưng được các cán bộ quý mến. Anh là con trai duy nhất trong nhà, hiện sống với mẹ già hơn 70 tuổi cùng vợ và 2 con nhỏ đang học Trung học cơ sở. Anh hy sinh đột ngột khiến chúng tôi không khỏi bàng hoàng, xót xa”, một cán bộ UBND huyện Phong Điền cho biết.

Con đường vào nhà ông Nguyễn Văn Bình ngập nước trong sáng 17/10 do mưa lớn.

Trước thời điểm đoàn công tác gặp nạn, tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa lớn, nhiều xã thấp trũng của huyện Phong Điền bị ngập lụt nặng. Ông Bình cùng các cán bộ của UBND huyện và lực lượng chức năng đã đến nhà dân để thăm hỏi, động viên và yêu cầu các đơn vị, lực lượng phải khẩn trương di dời các hộ dân ở vùng ngập lụt sâu đến nơi an toàn. 

Hình ảnh vị Chủ tịch UBND huyện với khuôn mặt hiền hậu lội nước lũ đến thăm, động viên người dân khiến nhiều người không cầm được nước mắt khi biết tin ông Bình đã hy sinh. 

“Trước khi là Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, anh Bình là Bí thư Đảng ủy xã Phong An. Trong thời gian anh công tác tại địa bàn xã, anh được người dân ở địa phương chúng tôi quý mến bởi đức tính hiền hậu, nhiệt tình trong công việc và sẵn sàng giúp đỡ người dân giải quyết mọi công việc liên quan do anh phụ trách. Giờ nghe tin anh hy sinh mà tôi và nhiều người dân trong thôn không cầm được nước mắt”, ông Lê Văn Mậu (ở thôn Phò Ninh, xã Phong An) bày tỏ.

Gia đình chuẩn bị hậu sự cho Chủ tịch UBND huyện Phong Điền.

Nghe tin ông Phạm Văn Hướng (SN 1968, quê quán huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, trú ở chung cư Xuân Phú, TP Huế), Trưởng phòng phòng Thông tin - Tuyên truyền, Cổng Thông tin điện tử, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế là 1 trong số 13 CBCS hy sinh tại Trạm bảo vệ rừng tiểu khu 67 mà nhiều đồng nghiệp là phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đóng ở địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế cũng không khỏi đau xót, bàng hoàng.

Phóng viên Lê Văn Hiếu (ở TP Huế) xúc động chia sẻ: “Trong cuộc sống và công việc, anh Hướng luôn được anh em, bạn bè đồng nghiệp quý mến bởi đức tính hiền hòa, sự nhiệt huyết, đam mê với nghề. Từ nay mỗi cuộc hội thảo, hội nghị do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, các phóng viên, đồng nghiệp sẽ không còn được gặp gỡ anh nữa rồi”.

Mẹ ruột ông Nguyễn Văn Bình cùng người thân đau buồn khi hay tin ông Bình hy sinh tại Trạm bảo vệ rừng tiểu khu 67.

Anh Hướng có 2 người con gái là Phạm T.H. (SN 1999, hiện đang học năm 4 trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội) và Phạm H.A. (SN 2003, học lớp 12 trường THPT Hai Bà Trưng, TP Huế). Chúng tôi bắt gặp hai em H. và A. đứng khép nép buồn bã sau dãy nhà chờ được bố trí cho thân nhân các CBCS hy sinh tại Bệnh viện Quân y 268. 

“Hôm nghe tin từ các cán bộ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế báo ba em mất tích cùng với nhiều người trong đoàn công tác đi vào thủy điện Rào Trăng 3 mà em bồn chồn, lo lắng khôn nguôi. Dù biết chuyện chẳng lành nhưng vẫn hy vọng ba sẽ được lực lượng cứu nạn tìm thấy đưa về an toàn. Tuy nhiên đến hôm qua, thi thể của ba và các chú, các bác trong đoàn công tác được đưa về đây sau khi được tìm thấy tại khu vực sạt lở ở Trạm bảo vệ rừng tiểu khu 67 thì hai chị em không tin ba đã mất. Ba em và các chú, các bác đã làm tròn nhiệm vụ của mình”, em H. nghẹn ngào nói. 

Người thân vào thắp hương cho các CBCS tại nhà tang lễ 268, TP Huế.

Ông Phạm Văn Dương (SN 1964, ở huyện Đông Lâm, tỉnh Thái Bình, anh trai của ông Hướng) cho hay, sau khi nhận được tin, 20 người thân trong gia đình đã đón xe vào TP Huế và túc trực tại Bệnh viện Quân y 268 để chờ đợi đến giờ viếng và lễ truy điệu được tổ chức chung cho 13 CBCS hy sinh.

Ngày 16/10, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho 13 Liệt sĩ thuộc Bộ Quốc phòng và tỉnh Thừa Thiên Huế. Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Nguyễn Phú Trọng cũng ký quyết định truy tặng Huân chương Dũng cảm cho ông Nguyễn Văn Bình và ông Phạm Văn Hướng khi đã có hành động dũng cảm trong công tác cứu nạn, cứu hộ tại thủy điện Rào Trăng 3.


Anh Khoa

Trên những hương lộ len lỏi giữa xóm nhỏ ở xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk từ sáng sớm ngày đầu tiên của năm mới 2026, hàng chục CBCS Phòng CSCĐ Công an tỉnh Đắk Lắk tất bật đẩy xe rùa chuyển gạch vào các công trình thi công nhà ở trong “Chiến dịch Quang Trung”.

Không chút do dự, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Quỳnh - Cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn đã hô to cảnh báo, buộc lái xe phanh gấp, đồng thời nhanh chóng tiếp cận, chặn và giữ cháu bé lại an toàn. Nhờ sự nhanh trí, quyết đoán và tinh thần trách nhiệm cao, đồng chí Quỳnh đã kịp thời ngăn chặn không để xảy ra tai nạn giao thông và bảo đảm an toàn tính mạng cho cháu bé.

Sáng 2/1/2026 (giờ địa phương), Đội tuyển U23 Việt Nam đã có mặt tại Arab Saudi chính thức bước vào hành trình tham dự Vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2026. Đây không chỉ là một giải đấu mang ý nghĩa cạnh tranh thành tích, mà còn là dấu mốc quan trọng trong lộ trình xây dựng lực lượng kế cận, hướng tới các mục tiêu dài hạn của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn tới.

Theo Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) và Đài Thiên văn Hải quân Mỹ, trăng tròn đầu tiên trong năm 2026 sẽ đạt pha cực đại vào ngày 3/1, khi toàn bộ bề mặt mặt trăng hướng về trái đất được chiếu sáng, tạo nên hình ảnh trăng tròn rõ nét nhất.

Theo Vụ Phát triển Thị trường nước ngoài (Bộ Công Thương), ngày 31/12/2025, Tổng thống Donald Trump đã ký Tuyên bố điều chỉnh chính sách thuế nhập khẩu đối với gỗ, gỗ xẻ và các sản phẩm phái sinh từ gỗ vào Hoa Kỳ theo Mục 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962.

Trong bức tranh trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng, Ấn Độ nổi lên như điểm sáng. Theo bảng xếp hạng Global AI Vibrancy Index 2025 do Đại học Stanford công bố hồi tháng 11, Ấn Độ đã vươn lên vị trí thứ 3 thế giới về mức độ năng động của hệ sinh thái AI, chỉ xếp sau Mỹ và Trung Quốc và vượt qua hàng loạt cường quốc công nghệ lâu năm như Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Singapore.

Từng được kỳ vọng sẽ trở thành khu đô thị kiểu mẫu bậc nhất trung tâm thành phố Thanh Hóa, thế nhưng gần 20 năm trôi qua, Dự án Khu đô thị mới ven sông Hạc vẫn còn nhiều dở dang, khiến hàng trăm hộ dân ở phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa phải sống trong cảnh dở khóc dở cười, đất đai không thể tách thửa, mua bán chuyển nhượng, nhà hư hỏng không được sửa, tương lai vẫn mịt mờ…

Ngọn lửa bùng phát vào khoảng 1h30 sáng (giờ địa phương) trong quán bar Le Constellation, thị trấn nghỉ dưỡng Crans-Montana, Thụy Sĩ, khi hàng trăm người đang dự tiệc chào năm mới. Các nhân chứng kể rằng lửa lan nhanh và khói dày đến mức nhiều người không thể nhìn thấy lối thoát.

Ngày 2/1, thông tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết, chuyến tàu SE5 xuất phát từ ga Hà Nội vào ngày 1/1, khi đến ga Đồng Hới vào 19h27 phút cùng ngày, tiếp viên toa số 9 đã nhận được thông tin có hành khách để quên vàng được gói trong mảnh giấy ăn. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文