Người thương binh nặng lòng với việc thiện

09:41 21/02/2019
Dù hoàn cảnh gia đình chẳng mấy khá giả, nhưng nhiều năm qua, anh Nguyễn Duy Tạo (58 tuổi, thương binh 1/4), trú tại thôn Tân Hy 1, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, vẫn luôn âm thầm làm việc thiện, giúp đỡ cho những mảnh đời bất hạnh, kém may mắn. Những việc làm của anh đều xuất phát từ sự đồng cảm trong chính số phận khốn khó của mình...

Ngày đầu xuân, bên tách trà nóng, anh Tạo kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời mình. Anh là đứa con trai duy nhất của một gia đình nông dân nghèo nên được miễn nghĩa vụ quân sự. Thế nhưng, năm 18 tuổi, anh xung phong nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Sư đoàn 2, Quân khu 5. Đến đầu năm 1984, anh tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia, trong lúc làm nhiệm vụ, anh bị vướng mìn và mất chân trái.

Với tỷ lệ thương tật 81% nên anh không thể làm những công việc nặng nhọc, đi lại nhiều. Để kiếm sống và phụ giúp gia đình, anh học nghề may. Vào năm 1988, anh gặp gỡ và nên duyên chồng vợ với  cô thợ may tốt bụng cùng quê…

Kể về khoảng thời gian khó khăn sau khi kết hôn, anh Tạo bồi hồi nhớ lại, làm nghề may ở quê một thời gian, hai vợ chồng nhận thấy không thể khá lên được nên quyết định đánh liều khăn gói vào Cà Mau mưu sinh. Nhưng rồi mấy năm trời lang bạt xứ người, nghèo vẫn hoàn nghèo, dành dụm chắt bóp mãi hai vợ chồng mới đủ tiền về quê.

Anh Tạo thăm và giúp đỡ cụ Phan Ghé, một hoàn cảnh khó khăn ở thôn Tân Hy 1.

“Ngày đó, mình gặp nhiều người khó khăn, bất hạnh, mình cũng thương. Cái máu thương người nó có sẵn rồi, muốn giúp lắm mà lực bất tòng tâm. Hoàn cảnh của mình lúc đó cũng nghèo, cũng khổ như họ mà thôi”, anh Tạo tâm sự.

Trở về quê, vợ chồng anh Tạo vay mượn người quen vốn liếng, cùng với sự hỗ trợ của hai bên gia đình nội ngoại, họ mở một tạp hóa nhỏ, buôn bán kiếm sống qua ngày. Kể từ lúc mở tạp hóa và việc buôn bán dần ổn định, điều đầu tiên anh Tạo nghĩ đến đó chính là chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Cứ nghe ở đâu có hoàn cảnh khó khăn, cần giúp đỡ, dù họ chỉ là những người xa lạ không quen biết, anh vẫn đích thân lặn lội tìm tới, biếu vài trăm ngàn, có khi một triệu đồng.

Tuy số tiền không lớn, nhưng cũng góp phần giúp các trường hợp này vượt qua khó khăn tạm thời. Không những vậy, định kì hằng năm, cứ vào dịp cuối năm, anh Tạo lại trao 20 suất quà Tết cho những hộ nghèo trong thôn; hỗ trợ một phần nào đó để bà con có một cái Tết ấm áp hơn.

Mới đây, anh Tạo còn nhận hỗ trợ suốt đời cho cụ Phan Ghé, một trong những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của địa phương. Cụ Ghé tuổi đã cao, bị tai biến nhiều năm nay, cụ sống chung với một người con gái mắc bệnh tâm thần, không có khả năng lao động. Thấy hoàn cảnh của cụ Ghé quá đáng thương, anh quyết định hỗ trợ cụ mỗi tháng 250 ngàn đồng, đồng thời thường xuyên ghé thăm, động viên sức khỏe và hỗ trợ chăm sóc cụ Ghé.

Cô Nguyễn Thị Hữu (54 tuổi, trú tại thôn Tân Hy 1, xã Bình Đông), con dâu của cụ Ghé, chia sẻ: “Gia đình tôi mang ơn anh Tạo rất nhiều, không biết làm sao để đền đáp. Nhờ có sự hỗ trợ của anh mà gia đình tôi cũng đỡ được phần nào. Hoàn cảnh của gia đình anh Tạo cũng không giàu có gì nhưng tấm lòng nhân ái của anh thì ở đây ai cũng phải nể phục”…

Được biết, anh Tạo đang nuôi mẹ già trên 90 tuổi, con gái đầu của anh cũng mắc bệnh viêm não Nhật Bản, vợ chồng anh đã cố gắng chạy chữa nhiều năm nay nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Tuy gánh nặng kinh tế gia đình khá lớn, cùng với món nợ ngân hàng vợ chồng anh vay để mở tạp hóa đến nay vẫn chưa trả hết, nhưng 10 năm qua, anh vẫn sẵn lòng giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh.

Linh Nguyễn

Thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an phát hiện tình trạng một số đối tượng lừa đảo đã lập các nhóm chat (group), giả danh các “chuyên gia” dụ dỗ nhà đầu tư tham gia hội nhóm kín trên mạng xã hội, cài đặt website, app, gửi tiền đầu tư chứng khoán. Khi nạn nhân không còn khả năng gửi thêm tiền hoặc phát giác, nghi ngờ, các đối tượng khóa tài khoản, chiếm đoạt số tiền của bị hại. Về vấn đề này, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an đã có những thông tin khuyến cáo đối với người dân và nhà đầu tư.

Sau nhiều tháng trời nắng như đổ lửa, trong ngày 3 và 4/5, tại một số quận huyện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã có những cơn mưa giải nhiệt. Tuy nhiên, do mưa nhỏ, lượng nước ít kèm theo dông lốc nên đã xảy ra một số sự cố…

Nhà đạo diễn kiệt xuất Roman Carmen đã cùng các đồng nghiệp Xôviết đến Việt Nam năm 1954 và làm bộ phim “Việt Nam”, ghi lại chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử của dân tộc ta.

Những suất quà chứa đựng nhiều tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Báo CAND và nhà hảo tâm, với mong muốn đồng hành cùng các em học sinh và giáo viên trường Tiểu học Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; qua đó cùng chung tay, góp sức nâng bước các em đến trường.

Khi biết Trung tâm Công nghệ sinh học TP Hồ Chí Minh (Trung tâm CNSH) triển khai dự án trên 425 tỉ đồng, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã làm quen, mua chuộc những lãnh đạo chủ chốt, bằng cách thường xuyên thăm hỏi, biếu quà. Khi đã thân thiết, Nhàn nhờ các lãnh đạo nâng giá thiết bị, nâng dự toán theo ý Nhàn. Sau đó, Nhàn lập liên danh dự thầu, bày "quân xanh" , thâu tóm các gói thầu, để AIC ngồi không hưởng lợi hàng trăm tỉ đồng.

Chính trị nội bộ của đảng Cộng hòa Mỹ lại trở nên bất ổn do nghị sĩ Marjorie Taylor Greene quyết tâm phế truất Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson sau khi ông này thuyết phục Hạ viện thông qua gói viện trợ quân sự cho nước ngoài, trong đó có Ukraine.

Ngày 4/5, Công an TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đức Bình, SN 1994, trú tại xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ khiến 1 người tử vong.

Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá vụ án cướp tài sản táo tợn xảy ra trên địa bàn quận 12 do Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận 12 phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Bình Dương khám phá mới đây là rất kịp thời, thể hiện sự chính quy, tinh nhuệ của các lực lượng tham gia phá án.

Lê Phương Nam đã lừa của các bị hại xin vào làm việc tại các Chi cục Kiểm ngư với giá 200-250 triệu đồng/suất; xin chuyển công tác trong lực lượng Công an có giá từ 200 - 450 triệu đồng/suất; xin vào học tại Trường Trung cấp Cảnh sát có giá từ 450-700 triệu đồng/suất…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文