Người trồng hoa Hội An lo lắng vì thời tiết xấu

21:58 19/12/2016
Mưa lớn liên tục suốt nhiều ngày làm cho hàng ngàn hoa, cây cảnh của người dân tại các tỉnh Nam Trung Bộ bị hư hại nặng. Trong đó, nhiều hộ dân tại TP. Hội An (Quảng Nam) cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Làng hoa Cẩm Châu (phường Cẩm Châu, TP. Hội An) là một trong những nơi trồng và cung ứng hoa tết lớn nhất trên địa bàn thành phố. Thế nhưng những ngày này người trông hoa tại đây ai cũng rầu rĩ vì dịch bệnh đang hoành hoành, tàn phá mồ hôi, công sức của họ.

Ông Nguyễn Thêm (56 tuổi, ở khối Sơn Phô 2, phường Cẩm Châu) cho biết, so với mấy năm về trước thì thời tiết năm nay không được thuận lợi. Mưa lớn liên tục, thiếu ánh nắng mặt trời làm cho hàng trăm cây trồng bị ảnh hưởng. Trong đó, đa phần cây trồng bị nấm lá do không được bơm thuốc. Bởi lượng mưa suốt gần một tháng qua là quá lớn và liên tục khiến người dân không thể phun tưới cho cây được.

Dõi mắt nhìn vườn hoa tết của ông Thêm, chúng tôi phần nào hiểu được sự đau xót của ông và nhiều bà con khác khi phải từng tay nhổ bỏ đi công sức của mình. Hiện nhà ông có hơn 15 loài hoa như mãn đình hồng, hoa hồng, dạ yên thảo, ớt kiểng... thì hầu như loài nào cũng bị hư hại trong đợt mưa lớn này.

Hàng trăm chậu ớt kiểng của người dân bị thối gần hết vì mưa lớn.

Trong đó, gần 200 chậu hoa hồng được dâm cành gần cả năm trời, tưởng chừng như đã đến ngày cho quả ngọt thì nay cành lá đã xác xơ, chỉ mới rung nhẹ thôi mà lá đã rụng trụi gần hết. Cùng với đó, hàng trăm chậu ớt kiểng và dạ yên thảo cũng chịu số phận hẩm hiu khi bị thối rửa hàng loạt.

“Khi nào thấy trời hửng nắng một tí là tôi tranh thủ bơm thuốc cho cây chứ nếu không bơm thì hư hại hết. Mà ngặt một nỗi là có nhiều lần đang bơm thuốc hoặc vừa mới bơm xong thì nước mưa lại trút xuống, thuốc chưa ngấm thì đã bị rửa trôi sạch”, ông Thêm ngậm ngùi.

Cùng chung nỗi niềm với ông Thêm là hộ ông Nguyễn Cư ở cùng khối. Đợt mưa lũ vừa rồi, gia đình ông không chỉ đứng ngồi không yên vì thời tiết hủy hoại cây trồng mà hàng trăm chậu hoa phía sau vườn cũng bị nước dâng ngập. Thế là cả nhà ông phải đội mưa để ra di dời cây sang nơi khác. Mưa lớn, thuốc không bơm được nên cả làng đều chỉ biết phó mặc cho trời và trông cho thời tiết sớm ổn định trở lại.

Theo ông Cư, mọi năm trời mưa sớm hơn, cho dù cây có bị hư hại thì có thể khắc phục, cứu vãn được. Còn bây giờ Tết Nguyên đán đã đến cận kề mà trời mưa dai dẳng, khả năng thiệt hại nặng của bà con trong vùng là khó tránh khỏi.

“Nhìn chung đợt này hoa tết nhà ai cũng bị hư hết. Nhẹ thì vài chục, nặng thì vài trăm cây mỗi loại. So với các năm trước thì mùa mưa năm nay đến trễ, lại gây thiệt hại lớn khiến bà con không kịp trở tay. Riêng nhà tôi hơn 300 chậu mãn đình hồng mà rụng hết hơn 100 cây rồi, chừ còn chừng đó không biết có trụ nỗi tới tết không. Còn mấy cây khác cũng bị nhũng, úa nhiều vì mưa kinh quá”.

Không dừng lại đó, thời tiết mưa, lạnh đã khiến cho việc ra búp của loài hoa cúc bị kìm hãm. Vốn là một trong những loài hoa được ưa chuộng nhất trong dịp tết, thế nhưng bây giờ trên nhiều chậu cúc không chớm nụ, làm cho ai nấy cũng bất an vì cứ tiếp tục đà này thì đến tết hoa sẽ nở không đều, không đẹp.

+ Người dân tranh thủ trời khô ráo để sửa sang lại vườn cây trước ngày xuất bán.

Tại xã Cẩm Hà, TP. Hội An, người trồng quất cảnh cũng đang lo lắng cho số phận của hàng ngàn cây quất đang đến kỳ xuất bán.

Anh Nguyễn Văn Mới (thôn Bàu Ốc Hạ, xã Cẩm Hà) cho biết: Vì thời tiết quá xấu nên không thể phun thuốc cho cây, do đó khiến cây quất phát sinh bệnh thối gốc, rễ, nấm và sâu bệnh.

“Thường thì trồng loại cây này phải phun thuốc đầy đủ nhưng mưa lớn quá mà  phun thuốc thì sẽ không hiệu quả vì thuốc sẽ bị rửa trôi. Nhà tôi trồng 300 gốc mà tình hình kiểu ni mưa xong mà gặp nắng lớn thì nguy cơ thua lỗ là khó tránh khỏi”, anh Mới cho biết.

Bà Nguyễn Thị Niên, trú thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà cũng lo lắng: “Thời gian này người trồng hoa, quất ai cũng bất an. Cả năm chăm cho một vụ thu hoạch thôi mà thời tiết không ủng hộ, sau đợt này nếu trời nắng lên, nhiều người chưa có kinh nghiệm ứng phó thì thua lỗ là điều khó tránh khỏi”.

Hà Ngọc

Trên không gian mạng lan truyền clip hình ảnh của một cán bộ CSGT kèm nội dung: "Dừng xe ở làn khẩn cấp trên cao tốc đi vệ sinh: không phải tình huống bất khả kháng, CSGT vẫn phạt nguội" là nội dung cắt ghép, bịa đặt sai sự thật nhằm bôi nhọ, hạ uy tín lực lượng Công an. Đây là khẳng định của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an vào chiều 24/3.

Tối 24/3, Thượng tá Lê Vinh Tùng, Phó trưởng Phòng trọng án, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã thông tin về quá trình Cục Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp cùng Công an tỉnh Tây Ninh và Công an các tỉnh, thành bắt giữ 3 đối tượng cướp 2 triệu USD tại tỉnh Gia Lai.

Tối 24/3, Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh quyết định xử phạt hành chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt số tiền 125 triệu đồng sau khi phát hiện các vi phạm về an toàn thực phẩm trong kẹo rau củ Kera.

Thao trường huấn luyện rà phá bom mìn nhân đạo Ba Vì có tổng diện tích 2 ha với khoản đầu tư 700.000 USD, được xây dựng vào năm 2024, tuân thủ tiêu chuẩn hành động bom mìn quốc tế (IMAS) và được thiết kế để đào tạo nhân sự hành động bom mìn cho các hoạt động rà phá bom mìn nhằm hỗ trợ Chương trình quốc gia 504 của Việt Nam.

Ngày 24/3, Công an thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển 30.000  viên ma túy tổng hợp (MTTH) dạng hồng phiến.

Chiều 24/3, Công an tỉnh Tây Ninh xác nhận, vừa phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và các đơn vị khác bắt giữ được nhóm đối tượng truy nã toàn quốc đặc biệt nguy hiểm, gồm: Nguyễn Tuấn Anh (SN 1993, quê quán Ninh Bình), Nguyễn Anh Duy (SN 1993, quê quán Bình Định) và Đào Xuân Lộc (SN 1991, quê quán Đồng Nai) ở tỉnh Gia Lai vào trưa cùng ngày.

Ngày 24/3, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Công an TP Hồ Chí Minh về thành tích xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm có tổ chức, nhanh chóng điều tra làm rõ vụ bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản do số đối tượng người nước ngoài cầm đầu.

Chỉ vì thiếu hiểu biết hoặc quá tin vào lời “cò” đất, nhiều nông dân ở Đắk Lắk đã giao sổ hồng, sổ đỏ cho “cò” để làm thủ tục sang nhượng. Tuy nhiên, đất của họ bị mang đi bán, còn “cò” đất thì bặt vô âm tín…

Ngày 24/3, đại diện tập thể phụ huynh của 1.400 học sinh hệ thống Trường Quốc tế Mỹ AISVN cho biết các phụ huynh lại tiếp tục cùng gặp nhau và thống nhất gửi Đơn cầu cứu khẩn cấp tới nhiều cơ quan, tổ chức để trình bày về “hành vi có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây hậu quả nghiêm trọng của bà Nguyễn Thị Út Em và Hệ thống Trường Quốc tế Mỹ AISVN”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.