Nhiều nơi ở Hà Nội chưa quyết liệt lập lại trật tự đô thị

10:02 11/04/2018
Sau hơn 20 ngày triển khai Mệnh lệnh số 02/ML-CAHN-PV11 về đảm bảo trật tự an toàn giao thông , song ở một số địa bàn của Hà Nội, vi phạm vẫn tái diễn.

Nhằm đẩy lùi vi phạm giao thông, chấn chỉnh trật tự đô thị (TTĐT) trên địa bàn, ngày 20-3, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức triển khai Mệnh lệnh số 02/ML-CAHN-PV11 ngày 16-3-2018 của Giám đốc Công an thành phố về tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), TTĐT trên địa bàn thành phố năm 2018. 

Sau hơn 20 ngày triển khai, với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng, nhiều tuyến phố đã có sự chuyển biến, song ở một số địa bàn, vi phạm vẫn tái diễn.  

Đi trên các tuyến phố thuộc phường Kim Liên, quận Đống Đa (Hà Nội) như: Lương Định Của, Phạm Ngọc Thạch, Đào Duy Anh… trong những ngày qua dễ thấy việc chấp hành Luật Giao thông, TTĐT của người dân đã có những chuyển biến tích cực.

Hình ảnh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh được đẩy lùi. Có kết quả trên nhờ sự vào cuộc tích cực từ phía chính quyền địa phương, Công an sở tại, nhất là sau thời điểm Giám đốc Công an thành phố có Mệnh lệnh số 02.

Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho thấy, sau khi bị “đánh mạnh”, một số vi phạm về TTĐT đã “rút” vào trong các con ngõ, khu dân cư. Gửi đơn tới Báo CAND, đại diện một số hộ dân ở ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch (Kim Liên) phản ánh, thời gian qua, hằng ngày, từ sau 17h tới 23h, các hàng quán trong con ngõ này thường bày bàn ghế lấn chiếm vỉa hè, xe thực khách để lấn chiếm lòng lề đường gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống người dân...

Đúng như người dân phản ánh, 18h20 ngày 9-4, chúng tôi ghi nhận thực tế tại ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch thì thấy trong con ngõ này xuất hiện nhiều hàng quán kinh doanh: Lẩu nướng, vịt nướng, cà phê nước giải khát…

Khu sân chơi trong ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch đã biến thành nơi kinh doanh hàng quán.

Để “hút” khách, một số cơ sở còn kê bàn ghế ngay trên vỉa hè, nhân viên thì tràn xuống lòng đường mời khách. Tiến sâu vào trong con ngõ, chúng tôi còn chứng kiến khuôn viên của sân chơi Khu tập thể dân cư Kim Liên này còn bị án ngữ bởi hàng chục chiếc bàn, ghế của quán nhậu.

Không riêng gì vào thời điểm buổi tối, sáng 10-4, trở lại đây, con ngõ cũng trong tình trạng tương tự. Tìm hiểu trên một số tuyến phố ở nội thành Hà Nội, chúng tôi nhận thấy, vi phạm về lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, gây mất ANTT vẫn tái diễn.

Khoảng 19h ngày 9-4, nếu ai có dịp lưu thông trên phố Xã Đàn (quận Đống Đa) sẽ bắt gặp cảnh một số vị trí vỉa hè bị biến thành nơi kinh doanh của quán lẩu, quán giải khát. Điển hình như ở vỉa hè trước quán chè - ăn vặt số 492 Xã Đàn do có đông thực khách ngồi nên người đi bộ phải tràn xuống lòng đường.

Việc tăng cường chấn chỉnh các vi phạm về TTATGT, TTĐT là chủ trương đúng đắn của thành phố. Song để bộ mặt đô thị Hà Nội không ngừng được chỉnh trang, các vi phạm được đẩy lùi rất cần sự chung tay từ phía chính quyền địa phương.

Cách đây không lâu, UBND TP Hà Nội đã ban hành Thông báo số 156/TB-UBND truyền đạt kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại Hội nghị quán triệt, triển khai Kế hoạch số 01/KH-BCĐ197 của Ban Chỉ đạo 197 thành phố.

Theo đó, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố; Chủ tịch UBND phường, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã nếu để xảy ra các vi phạm về TTATGT, TTĐT, trật tự công cộng lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý; nếu để vi phạm sẽ phải xem xét áp dụng hình thức trách nhiệm cụ thể theo quy định về quản lý cán bộ công chức nhà nước và quy định pháp luật có liên quan.

Trở lại những vi phạm về TTĐT ở phường Kim Liên, ngày 10-4, trao đổi với PV Báo CAND, Trung tá Đặng Trần Vũ – Phó trưởng Công an phường Kim Liên cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố, Công an quận Đống Đa, thời gian qua, Công an phường đã triển khai nhiều kế hoạch xử lý các vi phạm về TTATGT, TTĐT trên địa bàn.

Chỉ tính riêng từ ngày 20-3 (kể từ sau thời điểm triển khai Mệnh lệnh số 02 của Giám đốc Công an thành phố) đến nay, đã có 48 trường hợp vi phạm Luật Giao thông, TTĐT bị lập biên bản xử lý, nộp Ngân sách Nhà nước hơn 25 triệu đồng; thu giữ 6 ô - dù, 5 bộ bàn ghế, 3 biển quảng cáo…

Trung tá Đặng Trần Vũ cũng thừa nhận, trong ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch đang xuất hiện tình trạng kinh doanh hàng quán gây lộn xộn, nhất là sau 18h hằng ngày. 

“Do lực lượng mỏng, trong khi những ngày qua phải tập trung chống ùn tắc giao thông, xử lý các vi phạm về TTATGT, TTĐT trên các tuyến phố chính nên việc xử lý những vi phạm trên chưa được dứt điểm. Tới đây, quan điểm của Công an phường là sẽ “mạnh tay” với những vi phạm trong các con ngõ trên địa bàn.”, đại diện Ban Chỉ huy Công an phường Kim Liên nhấn mạnh.

Trần Huy

Nếu có cơ hội đến Điện Biên dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhất định bạn không thể bỏ qua các di tích lịch sử gắn liền với một “thiên sử vàng” của dân tộc Việt Nam; là nơi các thế hệ đi trước đã  hy sinh của bao máu xương để làm nên chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Là đơn vị chủ công trong công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ nói chung, Lễ diễu binh, diễu hành nói riêng; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vòng trong cùng, các đơn vị của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động triển khai lực lượng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ.

Ngày 4/5, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương; đồng chí Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về thành tích triệt phá nhóm đối tượng hoạt động thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền với quy mô rất lớn, lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Hướng tới 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 66 năm Ngày Truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 - 10/5/2024), từ ngày 3 - 5/5, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa lực lượng làm công tác An ninh chính trị nội bộ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và TP Hà Nội.

Sau khi tìm đến các mỏ khai thác đá trái phép, Phạm Ngọc Hùng cùng đồng bọn đã tự xưng là nhà báo, có mối quan hệ quen biết với nhiều lãnh đạo nên đã đòi bảo kê, thu mua đá rồi chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng.

Trước năm 1954, Sân bay Điện Biên vốn là sân bay dã chiến của quân đội Pháp. 70 năm sau, qua nhiều lần nâng cấp, Sân bay Điện Biên đã trở thành sân bay dân dụng hiện đại, đáp ứng khai thác máy bay cỡ lớn, là cầu nối kinh tế tại 6 tỉnh biên giới Tây Bắc.

Chiều 5/5, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hoà Thành (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự đối với Biện Văn Cường (SN 1982, ngụ thị xã Hoà Thành) và Khấu Văn Thum (SN 1986, ngụ Kiên Giang) để điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người.

Tại dự thảo Nghị định về phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) tự sản tự tiêu, Bộ Công Thương đề xuất loại hình này lắp tại nhà ở, cơ quan công sở, khu công nghiệp để tự dùng, nếu nối lưới điện quốc gia sẽ ghi nhận sản lượng với giá 0 đồng. Đề xuất này gây tranh cãi.

“Cảnh sát cơ động: Tư tưởng vững vàng/ Nắng mưa chẳng quản/ Hăng say luyện rèn”là khẩu hiệu được 1.000 CBCS hô vang hào hùng tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2. Để chuẩn bị cho buổi lễ trọng đại này, trong 3 tháng qua, hơn 5.000 CBCS CSCĐ đã miệt mài khổ luyện trên thao trường để báo cáo với Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an những thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc.

Liên quan đến tình trạng tôm hùm ở vùng thả nuôi tôm ven biển xã Vạn Thạnh và xã Vạn Hưng nằm trong vịnh Vân Phong, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) chết hàng loạt như Báo CAND đã thông tin, ngày 5/5, PGS.TS Võ Văn Nha, Viện trưởng Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III thuộc Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, cơ quan này vừa có báo cáo gửi đến Cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Khánh Hòa về kết quả khảo sát.

Ký ức xưa ùa về, vị tướng già 92 tuổi đã ôm máy trợ tim hơn 20 năm, ánh mắt như cười khi thổi những giai điệu rộn ràng của cây kèn Harmonica cho tôi nghe, những bản tình ca tha thiết của 31 ngày đêm chiến đấu trên đồi C1...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文