Người dân lại nức nở khi cá đặc sản bán Tết chết cả trăm tấn

18:07 29/11/2017

Gần đến thời kỳ thu hoạch nhưng do thời tiết mưa lớn kéo dài đã khiến vô số lồng cá của người dân huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên- Huế) thả nuôi ở khu vực nước lợ chết nổi trắng lồng với số lượng cả trăm tấn...

Chiều 29-11, ông Mai Văn Xỉ, Phó trưởng phòng NN&PTNT huyện Phú Lộc cho biết, đơn vị đã cắt cử cán bộ về những khu vực lồng nuôi có cá bị chết tại 2 xã Vinh Hiền và Lộc Bình để kiểm tra. Qua đó nguyên nhân ban đầu được xác định làm cá chết là do nguồn nước bị ngọt hóa kéo dài.

Từ những trận mưa lớn đầu tháng 11-2017, các loại cá đặc sản như cá vẩu, cá mú được người dân xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc thả nuôi ở khu vực đầm Cầu Hai bị chết rải rác. Tuy nhiên trong những ngày qua, từ ngày 27 đến 29-11, số lượng cá chết diễn ra ồ ạt tại phần lớn các lồng nuôi khiến người dân không trở tay kịp.

Các loại cá đặc sản được người dân thả nuôi ở gần cửa biển Vinh Hiền bị chết nổi trắng lồng. (Ảnh chụp sáng 29-11).

Ông Phan Thế Phúng, Chủ tịch UBND xã Lộc Bình cho biết, do năm nay lượng mưa quá lớn, kéo dài trong nhiều ngày đã làm khoảng 25 tấn cá của người dân địa bàn xã thả nuôi bị chết, ước tính thiệt hại hơn 3 tỷ đồng và nếu thời tiết mưa kéo dài thì hiện tượng cá chết sẽ còn xảy ra.

Ngoài xã Lộc Bình, hơn 360 hộ dân ở xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc cũng thả nuôi các loại cá đặc sản bán dịp Tết nguyên đán nay cũng rơi vào cảnh lao đao, trong đó có nhiều hộ chịu cảnh trắng tay, nợ nần chồng chất sau nhiều vụ cá thất bại.

Một hộ dân ở xã Vinh Hiền bàng hoàng khi có nhiều lồng cá nuôi bị chết, chưa kịp vớt đem tiêu hủy.

Ông Ngô Chiên (52 tuổi, trú thôn Hiền Hòa, xã Vinh Hiền) không giấu được nỗi buồn khi cùng người thân ra vớt số cá chết nổi trắng bụng trong lồng. "Từ hôm qua đến giờ, ước tính đã có gần 1 tấn cá vẩu bị chết. Để tránh thiệt hại nên vợ chồng tôi vừa vớt cá chết đưa đi tiêu hủy vừa bắt cá sống bán tháo cho thương lái với giá rẻ mạt", ông Chiên nói.

Nhiều hộ dân nuôi cá ở xã Lộc Bình rơi vào cảnh trắng tay khi vụ cá nuôi dịp Tết bị chết do nguồn nước ngọt hóa.

Cũng theo ông Chiên, phần lớn các loại cá đặc sản được người dân Vinh Hiền nuôi có giá thị trường khoảng 240.000 đồng/1kg nhưng hiện nhiều hộ dân chấp nhận thua lỗ để bán cá cho thương lái với giá chỉ vài chục ngàn đồng/kg.

Ông Nguyễn Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Vinh Hiền cho biết, sau 8 tháng nuôi, cá đặc sản được người dân thả nuôi đều đạt trọng lượng từ 1 đến 1,5kg/con. Tuy nhiên những ngày qua số lượng cá chết tăng đột biến và tính đến sáng 29-11, toàn xã Vinh Hiền có hơn 1.300 lồng cá bị chết với số lượng lên đến 82 tấn cá, ước tính thiệt hại trên 8 tỷ đồng.

Nhiều năm qua, người dân nuôi cá nước lợ ở gần vùng cửa biển tỉnh Thừa Thiên- Huế phải gánh chịu nhiều rủi ro do thời tiết diễn biến phức tạp, mưa kéo dài.

Theo một cán bộ Chi cục Thủy sản tỉnh Thừa Thiên- Huế, thông thường vụ nuôi hàng năm thường kết thúc sớm vào khoảng cuối tháng 8, đầu tháng 9 nhưng vì để phục vụ thị trường dịp Tết nguyên đán nên người dân ở các xã như Vinh Hiền, Lộc Bình (huyện Phú Lộc); thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang) thường nuôi cá trái vụ, vượt lũ dẫn đến tiềm ẩn nhiều nguy cơ thiệt hại cao.

Hiện chính quyền và các cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên- Huế đã và đang khuyến cáo người dân sớm thu hoạch các lồng cá còn lại để bán nhằm vớt vát vốn liếng đầu tư nuôi cá.

Anh Khoa

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文