Nhộn nhịp nghề làm đầu lân ở xứ Huế

08:29 20/09/2018
Mỗi năm cứ đến dịp Tết Trung thu, các làng nghề làm đầu lân truyền thống ở Cố đô Huế lại tất bật, hối hả vào vụ sản xuất để cung ứng những sản phẩm đầu lân độc đáo đi khắp mọi vùng miền đất nước.

Một cái Tết Trung thu nữa lại về. Chúng tôi đến cơ sở sản xuất đầu lân truyền thống của gia đình bà Trương Thị Kim Chi (58 tuổi, ở phường Phú Hòa, TP Huế) và chứng kiến những người thợ nơi đây đang hối hả làm việc để kịp hoàn thành những chiếc đầu lân đưa ra thị trường tiêu thụ. 

Bà Chi cho biết, nghề làm đầu lân là nghề “cha truyền con nối” và được gia đình gìn giữ, duy trì hàng chục năm qua. 

“Mỗi năm cứ đến dịp tháng 5 âm lịch thì các thành viên trong gia đình lại bắt tay chuẩn bị cho việc làm đầu lân để phục vụ thị trường Tết Trung thu. Do nhu cầu của khách hàng nên cơ sở của sản xuất rất nhiều loại đầu lân có mẫu mã, kích thước khác nhau, từ các đầu lân có kích cỡ nhỏ dành cho thiếu nhi, đến cỡ trung bình và cỡ lớn. Vì thế mà giá thành của đầu lân cũng dao động từ vài chục, vài trăm đến cả triệu đồng”, bà Chi cho hay. 

Các cơ sở làm đầu lân ở xứ Huế nhộn nhịp sản xuất hàng đưa ra thị trường Tết Trung thu.

Tại cơ sở bà Chi, chúng tôi được xem những “khuôn lân” tạo hình bằng những thanh tre lồ ô và mây rừng. Sau khi hoàn thành công đoạn này, đầu lân được thợ dán lên một lớp vải, lớp giấy rồi đem phơi nắng. Tiếp đó là công đoạn vẽ trang trí cho sản phẩm từ mắt, râu đến đuôi đầu lân được may bằng vải. 

“Để có được những đầu lân đẹp, bền thì đòi hỏi người thợ phải khéo léo, tỷ mẩn đến từng chi tiết vẽ hoa văn. Có như thế mới kết hợp hài hòa màu sắc giữa các bộ phận của chiếc đầu lân để thể hiện được sự dũng mãnh, uy vũ của lân. Với mục đích tạo ra những sản phẩm đầu lân tinh tế, đáp ứng thị hiếu của khách hàng nên bình quân mỗi dịp Tết Trung thu, cơ sở chúng tôi sản xuất khoảng 2.000 chiếc đầu lân các loại, cho thu nhập hàng chục triệu đồng”, một người thợ có nhiều năm kinh nghiệm làm đầu lân bày tỏ. 

Ngoài gia đình bà Chi, còn khá nhiều hộ dân ở phường Phú Hòa, TP Huế đang theo nghề sản xuất đầu lân truyền thống mang thương hiệu xứ Huế. Như gia đình ông Trương Hữu Tráng (45 tuổi) mỗi dịp Tết Trung thu cũng sản xuất hàng trăm chiếc đầu lân để cung ứng cho thị trường trong tỉnh và các tỉnh, thành khác ở miền Trung như Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An…

Những ngày này, nhiều cơ sở sản xuất đầu lân trên đường Lê Duẩn (phường Phú Thuận, TP Huế) cũng tấp nập, nhộn nhịp không kém. Dù có đến 5 người thợ đảm nhận các công đoạn làm đầu lân nhưng cơ sở sản xuất của ông Trần Sinh Anh vẫn không thể hoàn thiện đủ sản phẩm để cung ứng cho các đơn hàng của khách ngoại tỉnh.

Ông Anh cho biết, cơ sở làm nghề đầu lân của gia đình đã tồn tại suốt 20 năm qua. Nhờ có nghề truyền thống này nên vợ chồng ông mới có điều kiện nuôi các con ăn học, trang trải cuộc sống gia đình. 

“Cơ sở tôi chủ yếu sản xuất đầu lân cỡ nhỏ và cỡ trung để phục vụ các cháu học sinh vui Tết Trung thu. Nếu năm ngoái chúng tôi làm hơn 1.000 sản phẩm thì năm nay số lượng đầu lân làm ra vượt hơn vài trăm chiếc bởi đơn hàng khách đặt quá nhiều. Ngoài mẫu mã thì chất lượng đầu lân cũng được cơ sở chú trọng đặt lên hàng đầu để đáp ứng nhu cầu người mua sắm…”, chỉ tay về những chiếc đầu lân vừa được hoàn thiện, ông Anh nói.

Cứ đến dịp Tết Trung thu, từ các con ngõ nhỏ đến mỗi tuyến phố lớn ở Cố đô Huế, cũng như các đô thị khác trong khu vực miền Trung, đâu đâu cũng rộn ràng tiếng trống và từng đoàn múa lân biểu diễn phục vụ du khách, người đi đường thưởng lãm. 

Và có thể nói, chính những người thợ cần mẫn như bà Chi, ông Tráng, ông Anh… cùng nhiều gia đình làm nghề sản xuất đầu lân khác ở xứ Huế đã góp phần không nhỏ làm nên nét văn hóa đặc trưng của dân tộc ta trong ngày Tết Trung thu.

Anh Khoa

Cao Bằng – mảnh đất địa đầu Tổ quốc với hơn 333 km đường biên giới giáp Trung Quốc không chỉ là nơi giữ gìn chủ quyền thiêng liêng mà còn là địa bàn có dân cư phân tán, đời sống còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Trong bối cảnh đó, việc đưa pháp luật đến với người dân vùng cao, biên giới không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà đã trở thành “chìa khóa” quan trọng để giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở.

Mấy hôm nghỉ lễ, tôi lướt mạng xem năm nay “tình hình thế nào”, câu chuyện “bên này, bên kia” đã có gì khác trước, khi mà đất nước đã qua hơn nửa thế kỷ kể từ ngày Chiến thắng 30/4/1975. Và thật buồn khi những giọng điệu ngược lối, trái đường vẫn tái diễn, những chiêu trò như “tưởng niệm ngày quốc hận”, “hội luận tháng tư đen” tiếp tục được các hội nhóm chống phá ở hải ngoại xoáy lại với các hình thức, tính chất, mức độ khác nhau.

Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với  tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. Trong đó, phòng ngừa, đấu tranh nhóm thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng.

Nhiều người chọn phương án trở lại TP Hồ Chí Minh trước lễ 1 ngày để tránh kẹt xe nên tối 2/5 dòng phương tiện từ các tỉnh đổ dồn về 2 cửa ngõ phía Đông và phía Tây. Một lượng lớn phương tiện được giải tỏa trong đêm, tuy nhiên đến chiều cuối kỳ nghỉ lễ (3/5) giao thông tại các cửa ngõ TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng nhiệt…

Từ nhiều năm nay, Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an các tỉnh, thành miền Trung cùng Công an và chính quyền các xã, phường phối hợp ngành đường sắt nỗ lực triển khai nhiều biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) đường sắt trên tuyến. Không chỉ đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, tăng cường xử lý vi phạm, lực lượng chức năng còn tập trung xóa bỏ lối đi tự mở, xây dựng hầm chui, thiết lập rào chắn hàng trăm đoạn – tuyến gần khu dân cư, xây dựng các mô hình tuyên truyền… Thế nhưng, tình hình trật tự ATGT đường sắt tại một số địa phương vẫn... "nóng".

Trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng bào Công giáo Việt Nam với tinh thần “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc”, “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”, đã và đang có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT). Đồng hành cùng những đóng góp ấy là dấu ấn bền bỉ, sâu sắc của lực lượng An ninh nội địa Công an nhân dân (CAND). 

Trong khoảnh khắc khó khăn, gian nan của cuộc sống đời thường, những chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La lại lặng lẽ trở thành điểm tựa bình yên cho Nhân dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文