Những chuyến xe đong đầy mùa Xuân

18:05 06/02/2018

Cùng với nhiều hoạt động chăm lo cho những gia đình khó khăn, diện chính sách neo đơn được tổ chức mỗi khi Tết đến, Xuân về, sáng 6-2, nhiều khu vực tại TP. HCM như: Nhà Văn hoá Thanh niên, trường ĐH Sài Gòn TP HCM... tràn ngập các bạn sinh viên (SV) tới tham gia buổi Lễ tiễn SV khó khăn về quê đón Tết.

Tại Nhà Văn hoá Thanh niên, chương trình “Chuyến xe mùa xuân” 2018 năm nay thực hiện đưa 3.000 SV có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết cùng gia đình, tập trung chủ yếu là các bạn ở khu vực miền Trung, nơi chịu thiệt hại nặng nề từ đợt bão lũ vừa qua.

SV trên các chuyến xe được hỗ trợ vé xe về quê ăn Tết 

Đây là hoạt động được Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM khởi xướng và thực hiện từ năm 2002. 

Năm nay, chương trình “Chuyến xe mùa xuân” hỗ trợ cho các bạn SV được xe đưa về tận nhà ăn Tết, còn dành một phần vé hỗ trợ cho phụ huynh của các bạn thuộc diện đặc biệt khó khăn. 

Chương trình như một thông điệp tốt đẹp, một lời chúc và món quà của người dân TP.HCM gửi đến các bạn SV có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết đến xuân về.

Tại trường ĐH Sài Gòn, một chương trình mang ý nghĩa tương tự mang tên "Chuyến xe đoàn viên" 2018 cũng được tổ chức vào sáng 6-2. 
Năm nay, 150 bạn SV đủ điều kiện tham gia chương trình đền có mặt từ sáng sớm. Mọi người đều rất háo hức vì có sự tham dự đầy đủ của các thầy cô trong Ban Giám Hiệu Nhà trường, còn có đại diện là lãnh đạo Nhà trường trực tiếp đi theo các SV trên các xe  đưa các bạn về tới tận nhà cùng gia đình vui Xuân.

Những hình ảnh xúc động tại buổi lễ tiễn SV về ăn Tết với gia đình tại ĐH Sài Gòn.
Ban Giám hiệu ĐH Sài Gòn tặng lì xì chúc mừng năm mới tới các SV trong chương trình.
Thầy Phạm Hoàng Quân-Hiệu trưởng trường ĐH Sài Gòn tặng hoa động viên các "tình nguyện viên" thma gia trong chương trình.

"Chuyến xe đoàn viên" của Đại học Sài Gòn đã có 8 năm hoạt động, thu hút được sự tham gia rất đông đảo của SV, của CBCNV và của các thầy cô trong Nhà trường. 

Năm nay, Ban tổ chức đã nhận được sự đóng góp nhiệt tình từ các thầy cô, CBCNV, của các bạn SV trong trường và đặc biệt là của một số các doanh nghiệp với tổng số tiền thu được là trên 220 triệu đồng, cùng nhiều phần quà Tết để trao cho các bạn tham gia đợt này.

Buổi lễ tiễn SV về nhà ăn Tết trong sáng 6-2 của ĐH Sài Gòn đã diễn ra trong một không khí tràn ngập yêu thương. Không chỉ được tổ chức xe đưa về tận nhà ăn Tết, mỗi bạn còn được trao tặng một phần quà Tết của Nhà trường và các Mạnh Thường Quân, còn được PGS.TGS Phạm hoàng Quân-Hiệu trưởng nhà trường và các thầy cô trong Ban giám hiệu tặng bao "lì xì" chúc Tết...          

Trong số SV tham gia chương trình "Chuyến xe mùa xuân" tại NVH Thanh niên TP. HCM cũng có rất nhiều bạn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Bạn Hoàng Như Ngọc – SV năm 3 trường ĐH Khoa học tự nhiên – ĐHQG-HCM, quê ở Quảng Bình chia sẻ: "Gia đình em có bốn người con đang ở độ tuổi đi học nên ba mẹ phải làm việc rất vất vả. 

Tết đến, mỗi khi cả nhà quây quần bên nhau, ba em lại bảo :"Sau này dù đi đâu về đâu, dù bận rộn, đều phải cố, phải ráng về nhà dịp Tết. Ba mẹ chỉ vui mừng khi nhìn thấy mấy chị em được ăn chung bữa cơm với ba mẹ..." . "Chuyến xe Mùa Xuân" này với em nghĩa nặng, tình sâu là vậy!".

Bạn Trương Thị Hà Nhi – SV năm 3, trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP.HCM, quê ở Quảng Ngãi thì kể, em sinh ra trong một gia đình đông con, ba mẹ làm thợ hồ, công việc nặng nhọc, đồng lương ít ỏi nhưng ba mẹ luôn cố gắng cho các con ăn học đầy đủ. 

Năm nay, cả hai chị em đang học tại Sài Gòn đều được tặng vé xe về quê đón tết, em gái em là Trương Thị Hà Nhị cũng sẽ khởi hành cùng ngày trong chương trình “Chuyến xe đoàn viên" của ĐH Sài Gòn... 

Huyền Nga

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

Lễ chùa, du xuân đầu năm là nét đẹp văn hoá mỗi dịp Tết đến xuân về. Người dân Thủ đô và du khách đến Hà Nội Tết năm nay bất ngờ nhận thấy có nhiều đổi mới tích cực, mang lại sự tin tưởng và an tâm cho du khách. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文