Những hệ lụy từ việc cả tin theo “Hội thánh của Đức Chúa Trời mẹ”

09:48 16/05/2018
Vừa giận, vừa thương vợ, chồng chị T. là anh A. chia sẻ: “Từ ngày theo cái gọi là “Hội thánh của Đức Chúa Trời mẹ”, vợ tui bỏ bê việc nhà, không còn chăm lo cho chồng con như trước. Ngày nào cũng vậy, vợ tui đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Tui quá bức xúc dẫn đến việc vợ chồng mâu thuẫn nhau…”

Thời gian qua, có một số người trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế, vì nhẹ dạ, cả tin đã bị dụ dỗ, lôi kép tham gia “Hội thánh của Đức Chúa Trời mẹ”, dẫn đến nhiều hệ lụy đáng tiếc cho bản thân và gia đình, gây ảnh hưởng đến ANTT địa phương…

Điển hình trường hợp chị T. (42 tuổi, trú xã Phú Thượng, huyện Phú Vang), là giáo viên một trường THCS. Cuộc sống gia đình đang yên ấm, hạnh phúc bên chồng con cùng công việc ổn định bỗng chốc bị xáo trộn với nhiều đổi thay kể từ khi chị nghe theo lời dụ dỗ, lôi kéo của những người từ cái gọi là “Hội thánh của Đức Chúa Trời mẹ”.

Cán bộ cơ sở tuyên truyền, vận động người dân không nhẹ dạ tin theo “Hội thánh của Đức Chúa Trời mẹ”.

Vừa giận, vừa thương vợ, chồng chị là anh A. chia sẻ: “Từ ngày theo cái gọi là “Hội thánh của Đức Chúa Trời mẹ”, vợ tui bỏ bê việc nhà, không còn chăm lo cho chồng con như trước. Ngày nào cũng vậy, vợ tui đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Tui quá bức xúc dẫn đến việc vợ chồng mâu thuẫn nhau, cao điểm đã từng có thời gian ly thân. Bây giờ tui đang tính đến chuyện ly dị vợ, chỉ mấy cha con sống chung với nhau. Nhưng rồi tui nhìn các con, nghĩ đến tình cảnh chúng thiếu mẹ, là tui không đành”…

Theo số liệu của cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế, đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có khoảng 240 người bị rủ rê, lôi kéo vào “Hội thánh của Đức Chúa Trời mẹ”, lập thành 15 điểm nhóm. Trong đó, tập trung nhiều nhất ở TP Huế với 5 điểm nhóm. Đối tượng thường được hội này nhắm đến để lôi kéo dụ dỗ tham gia chủ yếu là học sinh, sinh viên, những người có nhận thức còn hạn chế và cả cán bộ, công nhân viên chức Nhà nước.

Trước những hệ lụy nặng nề do tổ chức trên gây ra, chính quyền và các cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn, đem lại bình yên cho người dân và xã hội.

Thượng tá Nguyễn Quang Thanh, Phó Công an TP Huế cho biết thêm, qua công tác nắm tình hình, đơn vị phát hiện 2 đối tượng Nguyễn Thị Hường (50 tuổi, trú tại xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) và Trần Thị Hường (23 tuổi, trú tại xã Hồng An, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) đang có hành vi tuyên truyền trái phép “Hội thánh của Đức Chúa Trời mẹ” tại phòng P.401 chung cư Hương Sơ, phường Hương Sơ, TP Huế.

Làm việc với cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận, từ tháng 5-2017 đã vào TP Huế kiếm việc làm và sinh hoạt theo “Hội thánh của Đức Chúa Trời mẹ”. Các đối tượng thuê phòng ở chung cư Hương Sơ nhằm lôi kéo một số quần chúng tập trung sinh hoạt và truyền đạo trái phép.

Một buổi sinh hoạt của tín đồ

Mở rộng đấu tranh, Công an TP Huế phát hiện và làm rõ thêm 4 điểm nhóm với gần 40 quần chúng bị dụ dỗ, lôi kéo ở địa bàn phường An Đông, An Tây, Vĩnh Ninh, Phú Hậu (TP Huế). Những nhóm này do 3 đối tượng cầm đầu, gồm: Nguyễn Đình Hoàng (28 tuổi, trú tổ 3, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy); Lê Nghĩa Sự (37 tuổi, trú tại chung cư Xuân Phú, TP Huế); Mai Thị Quỳnh (24 tuổi, trú phường Vĩnh Ninh, TP Huế). Khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an TP Huế thu giữ nhiều tài liệu, sách kinh thánh, băng rôn và các phương tiện phục vụ cho việc truyền đạo trái phép.

Theo Trung tá Trần Hồng Việt, Đội trưởng Đội An ninh Công an TP Huế, qua đấu tranh, các đối tượng giữ vai trò cầm đầu các nhóm thừa nhận, thủ đoạn hoạt động của chúng là tìm đến các địa phương để thuê chung cư, nhà trọ, nhà nghỉ bình dân và núp dưới các hình thức như tìm kiếm việc làm, bán hàng online, làm từ thiện để tuyên truyền, thuyết phục những người nhẹ dạ cả tin như phụ nữ, học sinh, sinh viên tham gia. Để duy trì hoạt động, người tham gia phải đóng góp số tiền bằng 1/10 thu nhập cá nhân.

Hiện có nhiều trường hợp vì cuồng tín dẫn đến bỏ bê gia đình, công việc, học tập, thậm chí đập phá bàn thờ tổ tiên. Đây là điều mà mọi người cần cảnh giác tránh để bị lôi kéo vào các hoạt động tôn giáo trái pháp luật.

T. Bình – A.Khoa – H. Tâm

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文