Những ngôi biệt thự Pháp cổ xưa ở Huế trước nguy cơ... bị xóa sổ

10:59 06/01/2018
Hiếm có vùng đất nào ở khu vực miền Trung tồn tại hàng trăm ngôi biệt thự mang kiến trúc Pháp như ở Cố đô Huế. Những công trình này không những mang đậm dấu tích, giá trị văn hóa - lịch sử, mà còn minh chứng cho chặng đường dài hình thành và phát triển kiến trúc đô thị Huế.


Tuy nhiên, thời gian qua, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã cho dỡ bỏ, bàn giao cho doanh nghiệp một số ngôi biệt thự để thực hiện các dự án khách sạn, du lịch gây nên nhiều luồng dư luận trái chiều.

Qua tìm hiểu được biết, mới đây UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế có Công văn số 7921/UBND-XTĐT thống nhất chủ trương cho phép Công ty CP Hạ tầng và Dịch vụ truyền thông Logi 3 (Công ty Logi 3) nghiên cứu đầu tư dự án khu phức hợp khách sạn và dịch vụ thương mại cao cấp THAT tại khu đất số 26, 28 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, TP Huế. 

Theo đó, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế giao Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) chủ trì làm đầu mối phối hợp với UBND TP Huế, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở TN&MT cung cấp các thông tin liên quan về chỉ tiêu quy hoạch của khu đất gồm chỉ giới xây dựng, mật độ xây dựng, yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường, quy hoạch hai bên bờ sông Hương và các quy hoạch liên quan nhằm báo cáo UBND tỉnh.

Ngôi biệt thự Pháp tại số 26 Lê Lợi, TP Huế đứng trước nguy cơ bị xóa sổ khi được giao cho doanh nghiệp đầu tư dự án.

Điều đáng nói, hai khu đất số 26, 28 đường Lê Lợi, TP Huế hiện là trụ sở của Liên hiệp các Hội VHNT và Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế. Trong đó, tại khu đất số 26 đang tọa lạc một ngôi biệt thự cổ xưa mang kiến trúc Pháp cổ kính được xây dựng vào đầu thế kỷ XX, được dùng làm trụ sở Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh Thừa Thiên - Huế nhiều năm qua. Trải qua năm tháng, ngôi biệt thự này dần xuống cấp và đã được tu sửa lại nhưng hiện vẫn mang vẻ đẹp cổ kính của một ngôi biệt thự kiểu Pháp. 

Theo nhà thơ Võ Quê, nguyên Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thừa Thiên - Huế, việc trụ sở Liên hiệp các Hội VHNT được quy hoạch và giao cho Công ty Logi 3 thực hiện dự án xây dựng khách sạn khiến các văn nghệ sĩ lo ngại. Theo ông Quê, việc tỉnh có chủ trương đầu tư để phát triển du lịch, dịch vụ là việc làm cần thiết nhưng không vì thế mà phá vỡ đi nét văn hóa, kiến trúc riêng có của Huế. 

“Ngoài dùng làm văn phòng hành chính, ngôi biệt thự kiểu Pháp này còn là nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật của Huế suốt nhiều năm qua, đó là chưa kể đến công trình này còn giàu giá trị về kiến trúc nghệ thuật Pháp. Vì thế, nếu quy hoạch, xây dựng để phục vụ du lịch thì tỉnh cần nên giữ lại ngôi biệt thự này để làm bảo tàng, trung tâm triển lãm hoặc nơi giao lưu văn hóa nghệ thuật...”, ông Quê bày tỏ ý kiến.

Nhiều nhà nghiên cứu và giới văn nghệ sĩ Huế cùng đồng tình với quan điểm trên và cho rằng tỉnh Thừa Thiên- Huế cần xem xét lại việc giao cho Công ty Logi 3 đầu tư xây dựng khu khách sạn và dịch vụ thương mại cao cấp tại khu đất có ngôi biệt thự kiểu Pháp đang tồn tại. 

Nhiều người dân xứ Huế cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi trong tiến trình đô thị hóa, để phục vụ phát triển du lịch, dịch vụ, không ít ngôi biệt thự Pháp ở Huế đã bị đập bỏ. Ví như vào tháng 4-2017, ngôi biệt thự 2 tầng mang đậm kiến trúc Pháp hơn 100 năm tuổi trong khu đất số 5 Lý Thường Kiệt, TP Huế đã bị tháo dỡ để phục vụ thực hiện dự án đầu tư mở rộng khách sạn Heritage.

Ông Phan Thiên Định, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, theo chủ trương của tỉnh thì trục đường Lê Lợi, TP Huế, phía giáp bờ sông Hương sẽ quy hoạch thành không gian văn hóa, nghệ thuật và bảo tàng. Theo phương án Quy hoạch chi tiết 2 bờ sông Hương do Tổ chức KOICA (Hàn Quốc) thực hiện, đoạn đường Lê Lợi từ trục đường Hoàng Hoa Thám đến hết khu đất của Sở GD&ĐT tỉnh, trong đó có trụ sở Liên hiệp các Hội VHNT sẽ định hướng đầu tư 2 module công trình dịch vụ du lịch cao cấp. 

“Nếu các văn nghệ sĩ nhận thấy cần phải giữ lại ngôi biệt thự Pháp tại số 26 Lê Lợi thì cần đề xuất kiến nghị với lãnh đạo UBND tỉnh thông qua ý kiến đóng góp dự thảo Quy hoạch chi tiết 2 bờ sông Hương hoặc kiến nghị bằng văn bản thông qua Liên hiệp các Hội VHNT tỉnh để lãnh đạo tỉnh xem xét giải quyết”, ông Định cho hay.

Qua tìm hiểu được biết, từ năm 1978 trở đi, người Pháp đã xây dựng rất nhiều công trình kiến trúc trên đất Huế. Trong đó có nhiều công trình nổi tiếng, mang đậm dấu ấn văn hóa lịch sử và tiến trình phát triển của Huế như khách sạn Morin, nhà dây thép (bưu điện), nhà băng, kho bạc, tòa công chánh (nay là Bảo tàng văn hóa Huế), Ga Huế, trường Quốc học, trường Đồng Khánh... Theo số liệu thống kê từ cơ quan chức năng, từ năm 2000, TP Huế còn khoảng 240 công trình kiến trúc được xây dựng từ thời Pháp nhưng đến nay, con số này đang giảm dần theo từng năm tháng.

Nhà nghiên cứu văn hóa Huế Nguyễn Xuân Hoa cho biết, những công trình kiến trúc kiểu Pháp được xây dựng trên đất Huế đã trở thành một bộ phận không thể tách rời đối với di sản kiến trúc của Huế nên cần phải có kế hoạch bảo tồn những công trình này. Tuy nhiên, trải qua thời gian, có nhiều công trình kiến trúc kiểu Pháp bị đập bỏ xây mới hoàn toàn hoặc bị tháo dỡ một phần rất đáng tiếc, làm mất đi giá trị lịch sử văn hóa vốn có của những công trình cổ xưa.

Anh Khoa

Ngày 15/3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố có liên quan với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng.

Sông Kôn dài khoảng 171km, bắt nguồn từ vùng núi Kon Tum, chảy qua nhiều khu vực trước khi đổ ra đầm Thị Nại, cung cấp nguồn nước và phù sa cho nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai. Chính vì vậy, việc hình thành thêm các mỏ khai thác cát mới trên sông này đang khiến người dân không khỏi băn khoăn.

Sau chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “Thành lập Quỹ nhà ở Quốc gia để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị” trong buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vào ngày 24/2/2025, nhiều cơ quan Trung ương đã vào cuộc để cụ thể hóa chủ trương này…

Nhiều người sống tại chung cư cao 25 tầng hoảng hốt khi phát hiện đám cháy phát ra tại căn hộ trên tầng 7, chung cư Lexington (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh nên đã tháo chạy theo cầu thang bộ xuống đất…

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

Sáng ngày 15/3, trong không khí rộn ràng của "ngày hội non sông", học viên các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) đã nô nức tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đối với mỗi đoàn viên, học viên CAND, đây là dấu mốc trưởng thành đầy tự hào khi họ được trực tiếp tham gia vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, hơn 8.000 cử tri xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Chiều 14/3, trong quá trình kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực bầu cử số 7 và số 8 trên địa bàn xã Cốc San, Thiếu tá Phạm Đức Mạnh, Phó trưởng Công an xã Cốc San đã kịp thời phát hiện và cứu giúp một cháu nhỏ gặp tai nạn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng Công an cơ sở.

Dù đã 101 tuổi, đi lại chậm, cử tri Đoàn Thị Thuận (trú tại tổ 26, phường Ba Đình, Hà Nội) vẫn mong muốn tự tay bỏ lá phiếu của mình trong Ngày hội bầu cử. Trước nguyện vọng đó, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội đã cùng với gia đình hỗ trợ cụ đến điểm bỏ phiếu an toàn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文