Vụ 4 người bị lũ cuốn:

Hãi hùng những tảng đá hàng chục tấn vùi lấp 3 căn nhà

20:42 20/07/2018
Cơn lũ quét bất ngờ ập đến trong đêm mang theo hàng nghìn khối đất đá, cuốn phăng nhiều căn nhà.


“Tôi không còn biết gì, chỉ nghe những tiếng nổ lớn, rồi bị cây dìm xuống, tôi cố gắng đạp lên, ôm được cây cột nhà. Khi bị nước cuốn xuống phía dưới thì lại nghe tiếng vợ con gọi...”, anh Vi Văn Dũng ở bản Hắc, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh kể lại.

Khoảng 22h, ngày 197, nhiều người dân bản Hắc, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh nghe tiếng kêu cứu, la hét vang lên giữa đêm tối. Khi mọi người chạy ra thì chứng kiến một khung cảnh tan hoang và dòng nước lũ ào ào đổ tới.

Nước cuốn theo đất đá từ trên núi đổ ập xuống

Có mặt nơi cơn lũ quét qua, một cảnh tượng tan hoang với hàng nghìn khối đất đá, cây cối nằm ngổn ngang hiện ra trước mắt người viết. Hiện trường còn lại là bùn đất và những khối đá lớn nặng hàng chục tấn án ngữ ngay trên nền của những ngôi nhà đã bị đổ sập, cuốn trôi.

Xen lẫn trong đống đổ nát, hoang tàn là những tài sản, vật dụng của các gia đình bị cuốn trôi nằm vương vãi khắp nơi.

Hàng nghìn khối đất đá, cây cối theo dòng nước tràn xuống
Cả ba căn nhà nằm dọc ven tỉnh lộ 530 phía sau là dòng suối Hin Pun, phút chốc đã bị san phẳng. Thời điểm trận lũ quét qua, trong 3 gia đình nêu trên có 7 người ở nhà. Trong đó, 4 người đã bị lũ cuốn tử vong và mất tích, 3 nạn nhân khác bị thương. Những gia đình này đều là anh em, họ hàng của nhau.
3 căn nhà đã bị san phẳng trong chốc lát

Vừa mất bà nội và bố, còn vợ và con gái đang mất tích, anh Vi Văn Dũng (28 tuổi) vẻ mặt thất thần, cho biết: “Khi đó, tôi sang nhà bố mẹ xem tình hình mưa bão thế nào. Khi đang ngồi trong nhà thì nghe có tiếng nổ lớn, tôi hỏi bố tôi sấm à. Một lúc sau những căn nhà phía trên bị cuốn trôi ập xuống nhà tôi, sự việc chỉ diễn ra trong vòng mấy giây”.

Những tảng đá nặng hàng chục tấn từ trên núi trôi xuống

“Tôi không còn biết gì, chỉ nghe những tiếng nổ lớn, rồi bị cây dìm xuống, tôi cố gắng đạp lên, ôm được cây cột nhà, trên đầu vẫn còn đèn pin. Khi bị nước cuốn xuống phía dưới thì lại nghe tiếng vợ con gọi. Lúc đó, tôi định chạy theo cứu nhưng mọi người ngăn lại”, anh Dũng xót xa.

Sau khi nước rút, ngay trong đêm, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ các lực lượng cũng như người dân địa phương đã được huy động, nỗ lực đào bới trong đống đổ nát để tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích.

Sáng ngày 20-7, cả bản làng nơi vùng sâu của huyện miền núi Lang Chánh như chìm trong nỗi đau thương, tang tóc. Người dân địa phương và gia đình các nạn nhân đã phải đội mưa để tổ chức mai táng cho những nạn nhân đã được tìm thấy thi thể.

Anh Vi Văn Dũng đau đớn khi mất đi những người thân trong gia đình

Người dân địa phương cho biết, trước khi xảy ra sự việc, trời đã đổ mưa như trút nước trong nhiều giờ đồng hồ. Gần như mọi người nơi đây không dám ngủ đề phòng nước lũ dâng lên. Tuy nhiên, không ai nghĩ rằng trận lũ quét lại ập đến kinh hoàng như vậy. Nhiều người dân địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi chứng kiến cảnh tượng xảy ra trong đêm.

Cũng theo người dân địa phương, hơn 10 năm trước, nơi đây cũng từng xảy ra lũ lụt lớn, nhưng không có lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng.

Những tảng đá lớn trôi sát căn nhà của Chủ tịch UBND xã Trí Nang

Ông Hà Văn Tằm - Chủ tịch UBND xã Trí Nang vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi cả nhà thoát khỏi dòng nước lũ. Gia đình ông Tằm cũng nằm ngay trong khu vực bị ảnh hưởng bởi trận lũ quét kinh hoàng vừa xảy ra. Toàn bộ tường rào và nhiều công trình khác của gia đình ông cũng đã trôi theo dòng nước.

“Từ chiều ngày 19-7, mưa lớn liên tục trong 4 giờ đồng hồ. Nước lũ cùng đất đá tràn xuống bất ngờ cuốn trôi 3 căn nhà, khiến 4 người trong một gia đình bị cuốn trôi, 3 người khác bị thương. Từ đời ông cha ở đây chưa khi nào có trận lũ quét lớn như vậy cả. 

Hiện chính quyền địa phương đang tập trong phối hợp cùng với huyện và các ngành chức năng cũng như nhân dân tổ chức tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích, khắc phục hậu quả”, ông Tằm bàng hoàng kể lại.

Cảnh hoang tàn, ngồn ngang sau khi lũ quét qua

Bà Vi Thị Thuận (em gái ông Vi Văn Thiên), đau đớn: “Lúc đó, anh trai chạy sang bế mẹ, nhưng trời rối, mưa trơn nên trượt xuống luôn. Cháu Dũng thì đang ôm cột nhà, rồi bị nước cuốn trôi, sau đó may bám được vào cây keo mới lên bờ được. Còn cháu dâu và cháu gái chạy theo chồng con nhưng không kịp, lại trôi mất tích không thấy nữa”.

Sáng ngày 20/7, ông Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục, tìm kiếm các nạn nhân. Đồng thời, ông Quyền đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân. Các cơ quan, ban ngành, các đơn vị tổ chức cũng đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ ban đầu cho các gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Lực lượng chức năng và người dân tìm kiếm các nạn nhân mất tích
Máy móc được huy động đến hiện trường dọn dẹp đất đá
Bà Vi Thị Thuận đau đớn nhìn đống đổ nát của gia đình những người thân
Ông Vi Văn Tằm - Chủ tịch UBND xã Trí Nang bàng hoàng trước trận lũ quét lịch sử
Lũ quét gây thiệt hại nặng nề cho người dân bản Hắc
Người dân địa phương và gia đình tổ chức mai táng cho các nạn nhân đã tìm thấy thi thể
Ông Phạm Đăng Quyền - Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thăm hỏi, động viên các gia đình bị nạn
Theo dantri.com.vn

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến yêu cầu, mục tiêu cao nhất của lực lượng Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trại giáo dưỡng (QLTG, CSGDBB, TGD) là bảo đảm tuyệt đối an toàn cơ sở giam giữ; quản lý giáo dục được người phạm tội sau khi hết án phải nhận thức tốt, chấp hành tốt pháp luật, làm ăn lương thiện, không tái phạm.

Đa số ý kiến các đại biểu thảo luận tại hội trường Quốc hội sáng 9/5 bày tỏ sự quan tâm và ủng hộ việc đánh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng nước giải khát có hàm lượng đường trên 5g/100ml. Tuy nhiên, các đại biểu cũng kiến nghị, cần phân loại hợp lý các đối tượng áp dụng, nhất là đối với sản phẩm tự nhiên…

Trưa ngày 6/5/2025, nhận được tin PGS.TS Nguyễn Lân Cường đã rời cõi nhân gian sau nửa năm chống chọi với bạo bệnh, tôi liền gọi điện thoại chia buồn với GS Nguyễn Lân Dũng – người anh ruột của nhà khảo cổ được mệnh danh là chuyên gia “cổ nhân học”. Quen biết PGS.TS Nguyễn Lân Cường và từ lâu được ông coi là một người bạn vong niên, với tôi đó là vinh hạnh và tôi luôn trân trọng, cảm phục ông, một nhà khoa học đúng nghĩa, luôn say mê với khảo cổ và nhiệt huyết với cuộc đời…

Ngay sau sự cố mưa gây dột lênh láng tại nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất, ngày 8/5 Cơ quan Thường trực Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng đã có văn bản gửi Tổng Công ty Càng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) yêu cầu rà soát các vấn đề phát sinh trong quá trình đưa công trình vào khai thác…

Ngày 9/5, thông tin Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hoá cho hay, UBND tỉnh sẽ bố trí một phần vận động viên của đội tuyển thể thao thành tích cao thuộc Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Thanh Hoá sử dụng cơ sở tại Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng (TP Thanh Hoá).

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/5 cho biết rằng ông hy vọng sẽ có các cuộc đàm phán thực chất giữa Washington và Bắc Kinh về thương mại vào cuối tuần này và dự đoán rằng mức thuế 145% của Mỹ đối với Trung Quốc có khả năng sẽ giảm xuống.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.