Kinh hãi phát hiện hàng tấn mỡ bẩn cất trong chuồng lợn chờ xuất đi bán

11:10 11/05/2016
Hàng loạt chiếc chậu nhôm đựng nước mỡ bẩn đang được làm đông để cho vào bao. Hàng tấn mỡ bẩn cũng được cất vào khu chuồng lợn chờ xuất đi bán...


Trong căn nhà tuềnh toàng, cũ bẩn của ông Võ Phương ở thôn 7, xã An Phú, TP Pleiku (Gia Lai) chứa cả kho mỡ bẩn đầy ruồi nhặng, bốc mùi hôi thối. Bên trong khu nhà bếp là “công nghệ” sản xuất mỡ bẩn bằng các chảo lò dơ dáy... 

Khi đoàn kiểm tra của Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an Gia Lai xuất hiện đã ghi nhận còn nguyên hiện trạng mỡ thối đang được chuyển vào lò để sản xuất mỡ bẩn bán. Hàng loạt chiếc chậu nhôm đựng nước mỡ bẩn đang được làm đông để cho vào bao. Hàng tấn mỡ bẩn cũng được cất vào khu chuồng lợn chờ xuất đi bán...

Bà Lê Thị Thông (57 tuổi), trú tại thôn 5, xã An Phú, TP Pleiku là chủ cơ sở sản xuất mỡ bẩn này đã hoạt động từ lâu nhưng khi kiểm tra không có giấy phép, không hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số mỡ tươi và mỡ đông trên... Quy trình làm mỡ bẩn được bà Thông trình bày là hằng ngày đi thu mua mỡ nguyên liệu tại các cơ sở giết mổ gia súc đem về chế biến rồi bán mỡ đông và xác mỡ cho một số tài xế xe tải ở ngoài tỉnh chở đi phân phối khắp nơi.

Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an Gia Lai phát hiện cơ sở sản xuất mỡ bẩn.

Qua kiểm tra tại một cơ sở chế biến mỡ bẩn khác tại khu nhà rẫy của bà Thông ở thôn 2, xã Ia Băng (Đắk Đoa, Gia Lai), Phòng Cảnh sát môi trường Công an Gia Lai còn phát hiện hàng tấn mỡ bẩn, không có nguồn gốc xuất xứ.

Trước đó, đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm TP Pleiku kiểm tra tại số nhà 21, Chu Mạnh Trinh, phường Hội Phú, TP Pleiku (Gia Lai) do ông Trần Thế Minh làm chủ, đã phát hiện 14 phi mỡ heo bẩn với 2.800 lít đã đông và hàng chục can chứa mỡ thành phẩm cùng 600kg thịt heo các loại đã bốc mùi hôi thối. Số thịt và mỡ bẩn này đang được chuẩn bị đưa đi cung cấp cho các cơ sở làm nem chả, quán bún phở và một số nhà hàng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không có các loại giấy tờ, nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa...

Ngoài việc cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện sản phẩm bẩn ở các cơ sở sản xuất, lực lượng CSGT Công an các tỉnh Tây Nguyên cũng tăng cường tuần tra xử lý thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc, vận chuyển tiêu thụ từ các nơi về Tây Nguyên. 

Qua tuần tra trên đường Hồ Chí Minh, thuộc địa bàn thôn Măng Khênh, xã Đắk Man, huyện Đắk Glei (Kon Tum), tổ công tác thuộc Trạm CSGT Ngọc Hồi, Phòng CSGT Công an Kon Tum đã kiểm tra và phát hiện xe ôtô tải BKS 92C-04839 do Vĩnh Một (31 tuổi, trú ở Hòa Tiến, Hòa Vang, TP Đà Nẵng), điều khiển lưu thông hướng Đà Nẵng - Kon Tum, trên xe chở 14 thùng gà đông lạnh không rõ nguồn gốc, không có chứng nhận kiểm dịch đã bốc mùi hôi...

Ngọc Như

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文