Thảm họa mang tên “bỏng điện cao thế”

09:08 07/03/2019
Người đàn ông vốn là trụ cột trong gia đình, nhưng chỉ chớp mắt bỗng mất đi một cánh tay, một chân; một học sinh lớp 9 vừa treo chiếc lồng chim lên cành cây bị bỏng điện phải cưa chân, tạm khép lại kỳ thi chuyển cấp phía trước... Hậu quả nặng nề của bỏng điện cao thế gây ra thật khôn lường.


Mất tay, mất chân vì điện cao thế

Có thể nói, bỏng điện cao thế để lại nỗi đau khôn cùng khi hầu hết các ca bỏng nhập viện đều rất nặng, bỏng ở độ sâu nhất, nơi bị tổn thương đa phần hoại tử, phải cắt cụt chi là chuyện bình thường. 

Tới Khoa Hồi sức cấp cứu của Viện Bỏng quốc gia, chúng tôi không khỏi đau lòng khi chứng kiến những ca bỏng nặng, đặc biệt là bỏng điện cao thế hết sức thương tâm. Bác sĩ ở đây cho biết, có bệnh nhân bỏng điện cao thế phải cắt cụt tứ chi. 

Bệnh nhân Sìn A Cường (Bắc Hà, Lào Cai) đi làm thuê cho công trình xây dựng bị bỏng điện cao thế nhập viện trong tình trạng rất nặng. Sau nhiều lần phẫu thuật nhưng tứ chi của bệnh nhân vẫn tiếp tục hoại tử, tiên lượng phải cắt bỏ cả tay và chân.

Là trụ cột trong gia đình, giờ anh Nguyễn Trọng Tiến phải nằm một chỗ, mất sức lao động.

Nam bệnh nhân 29 tuổi – Nguyễn Trọng Tiến (thôn Hoài Thượng, xã Liên Bão, huyện Tiên Du, Bắc Ninh), nằm trong chiếc giường đặc biệt. Chân phải của Tiến bị treo lên để tránh hoại tử, bằng giọng nói đứt quãng, Tiến vẫn chưa thoát khỏi cú sốc khi kể với chúng tôi về tai nạn xảy ra trong “chớp mắt”. Vốn làm nghề xây dựng, vào dịp giáp Tết, Tiến nhận công trình nhà dân ở huyện Việt Yên (Bắc Giang). 

Hôm gặp nạn Tiến trèo lên tầng 3 ngôi nhà để kiểm tra anh em lăn sơn. Khi ra gần ban công, Tiến bị một luồng điện rất mạnh phóng vào khiến toàn thân đau đớn, bỏng rát dữ dội, ngất đi. Tỉnh lại trong bệnh viện, đau đớn tưởng chừng xé rách cơ thể. “Lúc đó em chỉ kịp nhìn phía trước là dây điện to bằng ngón chân cái chạy qua ngôi nhà đang xây, cách chỗ em đứng chỉ 1m”- Tiến chua xót nói.

Mẹ Tiến – bà Nguyễn Thị Xuân chăm con cả tháng trong bệnh viện đau khổ cho chúng tôi biết: “Em nó nằm ở Khoa Hồi sức cấp cứu 20 ngày, trải qua 5 lần phẫu thuật, đã cắt 1 chân trái, 1 tay phải, đau xót lắm cô ạ”. Tiến là trụ cột chính trong gia đình, vợ làm ruộng ở quê trông hai đứa con nhỏ (một lên 4, một mới 2 tuổi), mọi việc trông nom trên viện đều trông cậy vào mẹ. Nằm viện hơn 2 tháng, bất lực vì không đứng lên đi lại được, nghĩ tới tương lai mờ mịt phía trước, Tiến  chảy nước mắt. “Họa vô đơn chí” đã cướp đi tương lai, sức khỏe và cả những đồng tiền cuối cùng của gia đình.

Ông Nguyễn Văn Nguyên bị mất hai tay trong chớp mắt.

Có kĩ năng để phòng tránh thảm họa

Đa số nạn nhân bỏng điện cao thế vào nhập viện là làm trong các công trình xây dựng đặt ở nơi gần trạm điện cao thế hoặc đường dây điện cao thế đi qua. Dẫn chúng tôi tới giường bệnh của ông Nguyễn Văn Nguyện (Yên Bái), Điều dưỡng trưởng Khoa Bỏng người lớn – đồng chí Vũ Hoàng Anh cho biết, đây là bệnh nhân vừa thoát khỏi “tử thần”. Các bác sĩ đã giành giật lại mạng sống cho bệnh nhân sau 3 tuần hồi sức tích cực. 

Ông Nguyện kể lại, đường dây điện cao thế chạy qua cửa nhà đang xây dựng, ông bị điện phóng vào gây bỏng nặng ở độ 5. Hiện tại sức khỏe ông đã khôi phục không ít, nhưng hậu quả đã làm ông mất đi hai tay. “Đến giờ tôi vẫn còn bị sốc, không tin được mình đã không còn đôi tay nữa” – ông Nguyện chia sẻ.

Đại diện Báo CAND tặng quà cho cháu Chu Bá Phi.

Cùng phòng với ông Nguyện là bệnh nhân Trần Quang Phòng (Đồng Hỷ, Thái Nguyên) cũng bị mất hai tay vì bỏng điện cao thế. Anh Phòng là công nhân xây dựng, công trình anh thi công ở gần đường điện cao thế nhưng anh không biết.  Lúc đang trèo lên tầng cao để làm việc thì anh bị nguồn điện gần đó phóng tới. Tỉnh lại trong bệnh viện, đã nhiều lần phẫu thuật nhưng vẫn không giữ lại được đôi tay do vết hoại tử đã ăn vào xương. “Tôi không hình dung sau này mình ra sao nữa, nỗi đau này quá lớn”- anh Phòng buồn bã nói.

Dù hơn 3 tháng trôi qua kể từ ngày gặp nạn, nhưng chúng tôi vẫn gặp lại cậu bé lớp 9E Trường THCS Tân Hồng, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh – Chu Bá Phi tại Khoa Bỏng trẻ em. 

Phi vẫn đang điều trị, em bị cưa một chân do trong lúc treo lồng chim lên cành cây đã bị điện cao thế phóng vào gây bỏng 40% diện tích cơ thể. Phi đã trải qua 5 lần phẫu thuật, nhờ sự kêu gọi của báo chí và bác sĩ trong viện, em đã nhận được sự ủng hộ của nhiều nhà hảo tâm để tiếp tục điều trị.

Đồng chí Vũ Hoàng Anh cho biết, bỏng điện cao thế luồng điện phóng vào cơ thể rất mạnh gây bỏng đến độ nặng nhất (độ 5), bỏng sâu đến nội tạng, qua cơ đến xương khớp, nhiều ca phải cắt cụt một chi, hai chi, thậm chí cả tứ chi. Điều trị rất tốn kém, nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn không biết bấu víu vào đâu. 

Bệnh nhân Nguyễn Văn Nguyện cho biết, mỗi ngày ông phải mất 3 triệu tiền thuốc mua ngoài danh mục bảo hiểm y tế chi trả.

Không chỉ nỗi đau về thể xác, tinh thần, mất đi sức lao động, mà nhiều người bệnh sau khi ra viện đã lâm vào cảnh nợ nần. Do vậy, cần xây dựng chương trình phòng chống tai nạn thương tích bỏng điện cao thế và được triển khai sâu rộng, đặc biệt là công tác tuyên truyền cảnh báo đến mọi tầng lớp nhân dân không được xây dựng công trình gần đường điện cao thế, phải tuân thủ quy định để tránh hiểm họa xảy ra.

Theo bà Nguyễn Thị Xuân (mẹ bệnh nhân Nguyễn Trọng Tiến), ngoài tiền thuốc do bảo hiểm y tế chi trả, tiền thuốc mua ngoài điều trị cho Tiến đã hơn 250 triệu đồng. Gia đình Tiến đã lâm vào bĩ cực khi phải vay mượn điều trị cho anh, mất đi trụ cột lao động chính trong gia đình. Báo CAND kêu gọi các nhà hảo tâm, bạn đọc của Báo ủng hộ, chia sẻ với gia đình Tiến để anh vượt qua khó khăn, tiếp tục có điều kiện chữa bệnh, hồi phục sức khỏe.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Ban Kinh tế - Pháp luật, Báo CAND, 92 Nguyễn Du, Hà Nội, ĐT: 024.39420595, TK: 0021000019774, Ngân hàng ngoại thương Hà Nội. Hoặc gửi về bà Nguyễn Thị Xuân, thôn Hoài Thượng, xã Liên Bão, Tiên Du, Bắc Ninh

Trần Hằng

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Dù đã 101 tuổi, đi lại chậm, cử tri Đoàn Thị Thuận (trú tại tổ 26, phường Ba Đình, Hà Nội) vẫn mong muốn tự tay bỏ lá phiếu của mình trong Ngày hội bầu cử. Trước nguyện vọng đó, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội đã cùng với gia đình hỗ trợ cụ đến điểm bỏ phiếu an toàn.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

Sáng ngày 15/3, trong không khí rộn ràng của "ngày hội non sông", học viên các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) đã nô nức tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đối với mỗi đoàn viên, học viên CAND, đây là dấu mốc trưởng thành đầy tự hào khi họ được trực tiếp tham gia vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Chiều 14/3, trong quá trình kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực bầu cử số 7 và số 8 trên địa bàn xã Cốc San, Thiếu tá Phạm Đức Mạnh, Phó trưởng Công an xã Cốc San đã kịp thời phát hiện và cứu giúp một cháu nhỏ gặp tai nạn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng Công an cơ sở.

Tại đơn vị bầu cử số 3, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Cử tri phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng, khi lãnh đạo cao nhất của ngành Công an là ứng cử viên đại biểu Quốc hội, sẽ phát huy kinh nghiệm thực tiễn trong công tác bảo đảm ANTT, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Đồng thời, có thêm nhiều đề xuất, giải pháp thiết thực để giữ vững môi trường an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Hưng Yên nói riêng và đất nước nói chung.

Sáng nay, ngày 15/3/2026, hòa chung không khí của cả nước, Khu vực bỏ phiếu số 14 (đảo Trường Sa) đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tưng bừng tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của ngày hội bầu cử, sáng 15/3, Chủ tịch nước Lương Cường đã đến dự lễ khai mạc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Hòa cùng không khí rộn ràng, hân hoan của ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 của cả nước, tại xã Đất Mũi (tỉnh Cà Mau) - nơi địa đầu cực Nam của Tổ quốc, từ những xóm biển, bãi bồi đến các khu dân cư ven biển, công trường, tất cả cử tri háo hức cho “Ngày hội non sông”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文