Nước mắt và sự sẻ chia sau vụ sạt lở núi kinh hoàng ở Nha Trang

15:01 21/12/2016
Su nhiều nỗ lực đào bới trong đống đất đá và vật liệu nhà ở đổ nát, đến 18h20’ tối 20-12, thi thể nạn nhân cuối cùng là bà Phạm Thị Hoa, 43 tuổi đã được tìm thấy.

Theo đó, vụ sạt lở núi kinh hoàng ở thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, TP Nha Trang vào sáng 21-12, đã khiến 4 người chết, 4 người bị thương, 7 căn nhà sập đổ hoàn toàn.

Tiếp xúc phóng viên bên căn lều dựng tạm cách hiện trường vụ sạt lở núi không xa, anh Phạm Công Dũng, 46 tuổi nghẹn ngào kể lại trong tiếng nấc xót xa: “Rạng sáng 20-12, trong hành trình từ Vũng Tàu về Nha Trang, bỗng dưng tôi linh cảm có điều gì đó chẳng lành. Điện thoại về nhà thì không được, khi về đến nơi, vợ tôi là Phạm Thị Hoa, 43 tuổi cùng con trai Phạm Cao Sang, 18 tuổi đã ra đi vĩnh viễn”. 

Cảnh sát PCCC tỉnh Khánh Hòa nỗ lực cứu nạn tại hiện trường. Ảnh : Hữu Toàn.

Anh Dũng cho biết chị Hoa đang làm công nhân ở một doanh nghiệp tại Nha Trang, còn cháu Sang là sinh viên năm thứ nhất Trường cao đẳng y tế Khánh Hòa. Đến chiều tối cùng ngày, cậu con trai duy nhất còn lại trong gia đình anh Dũng là Phạm Cao Cường, 23 tuổi đang học TP Hồ Chí Minh vội vã về nhà để cùng người cha lo hậu sự cho mẹ và em trai trong nỗi đau và nước mắt.

Trường hợp thương tâm thứ hai là bà Phan Thị Cư cùng người cháu nội là Lê Anh Khang tử nạn trong vụ sạt lở đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể trong buổi sáng 20-12, trong khi người cha của Khang là anh Lê Anh Vang, 45 tuổi đang điều trị vết thương tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa sau khi được cứu thoát từ hiện trường vụ tai nạn.

Nạn nhân cuối cùng được đưa ra khỏi đống đổ nát trong đêm 20-12. Ảnh : Vĩnh Thành.

Một trong số hàng chục người may mắn thoát nạn trong gang tấc là anh Nguyễn Đình Tú, 33 tuổi kể lại: “Căn nhà tôi bị sập đổ sau tiếng động mạnh do sạt lở núi, tôi chỉ kịp ôm hai đứa con trai 6 tuổi và hai tuổi vào lòng, nhưng do đất đá và một mảng tường nhà chèn ép nên không thể nào thoát ra được. Nghe tiếng kêu cứu của vợ tôi, anh Trần Văn Đức, 34 tuổi và mấy người hàng xóm đã lao vào đào bới, đập dỡ từng mảng tường gạch để giải cứu trong đêm tối mịt. Bố tôi là Nguyễn Kim Sinh, 61 tuổi bị thương nặng ở vùng đầu do bị mắc kẹt trong đổng đổ nát nhưng may mắn được cứu thoát”.

Ông Đào Công Thiên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, sau khi xảy ra sự cố sạt lở núi kinh hoàng, hơn 300 cán bộ - chiến sĩ thuộc các lực lượng Quân đội, Biên phòng, Công an, Cảnh sát PCCC tỉnh Khánh Hòa, nhân viên y tế, đoàn thanh niên…đã được huy động tiếp cận hiện trường, khẩn trương triển khai các biện pháp cứu nạn trong suốt 17 giờ với sự hỗ trợ của nhiều thiết bị xe cơ giới chuyên dụng múc đất đá, máy khoan cắt bê tông, máy phát điện chiếu sáng ban đêm…

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình thăm hỏi các gia đình nơi xảy ra vụ sạt lở núi. Ảnh : Vĩnh Thành.

Ngoài việc hỗ trợ hậu sự chu toàn cho người tử nạn và tập trung điều trị tích cực những trường hợp bị thương, UBND TP Nha Trang đã bố trí 7 phòng tại một cơ sở y tế ở xã Phước Đồng cho những gia đình bị nạn tạm trú.

Để phòng tránh hiểm họa sạt lở núi tái diễn khi dự báo thời tiết còn nhiều diễn biến phức tạp trong những ngày tới, UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo UBND TP Nha Trang cùng các cơ quan chức trách mở rộng hiện trường, rà soát và khẩn trương di dời tài sản, sơ tán người dân sinh sống bên chân núi về nơi tránh trú an toàn. Giải pháp lâu dài sẽ tiến hành khảo sát thực địa, nổ mìn san phẳng những vị trí có nguy cơ sạt lở, xây dựng bậc thang, trồng cây lâu niên để bảo vệ và phòng tránh hiểm họa...

Trước đó trong phiên họp buổi chiều 20-12 của Hội nghị tòa án các tỉnh biên giới Việt Nam – Lào – Campuchia lần thứ 4 tại TP Nha Trang, đồng chí Nguyễn Hòa Bình – Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao; ông  Đớt Măn Ti – Chánh án TAND tối cao Campuchia và ông Khăm Phăn Sít Thị Đăm Pha – Chánh án TAND tối cao Lào cùng 120 đại biểu tham dự hội nghị đã dành một phút tưởng niệm các nạn nhân trong vụ sạt lở núi nêu trên.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình đã cùng đoàn đại biểu đã đến hiện trường thăm hỏi, sẻ chia nỗi đau và ủng hộ 120 triệu đồng cho gia đình các nạn nhân, trong đó có gần 60 triệu đồng do các đại biểu tham dự hội nghị quyên góp và 60 triệu đồng do TAND tối cao hỗ trợ. Mỗi trường hợp tử nạn được hỗ trợ 10 triệu đồng, mỗi gia đình có nhà bị sập hoàn toàn 10 triệu đồng, nhà bị hư hỏng 5 triệu đồng và người bị thương nặng 5 triệu đồng.

Hữu Toàn

Chiều 4/5, thông tin từ Tổng Công ty quản lý Cảng hàng không cho biết, nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) và triển khai các hoạt động của năm du lịch quốc gia, lượng hành khách đi/đến Điện Biên đã tăng mạnh trong những ngày vừa qua, có ngày khách qua Cảng hàng không Điện Biên tăng gấp 5 lần so với ngày thường.

Ngày 4/5, thông tin từ Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cho biết, trên địa bàn các xã: Lộc Thái, Lộc Hưng và thị trấn Lộc Ninh vừa có 4 nạn nhân cùng 4 con chó khác bị một con chó dại cắn bị thương, gây xôn xao dư luận.

Thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an phát hiện tình trạng một số đối tượng lừa đảo đã lập các nhóm chat (group), giả danh các “chuyên gia” dụ dỗ nhà đầu tư tham gia hội nhóm kín trên mạng xã hội, cài đặt website, app, gửi tiền đầu tư chứng khoán. Khi nạn nhân không còn khả năng gửi thêm tiền hoặc phát giác, nghi ngờ, các đối tượng khóa tài khoản, chiếm đoạt số tiền của bị hại. Về vấn đề này, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an đã có những thông tin khuyến cáo đối với người dân và nhà đầu tư.

Sau nhiều tháng trời nắng như đổ lửa, trong ngày 3 và 4/5, tại một số quận huyện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã có những cơn mưa giải nhiệt. Tuy nhiên, do mưa nhỏ, lượng nước ít kèm theo dông lốc nên đã xảy ra một số sự cố…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文