Phố cổ Hà Nội nhộn nhịp đón Tết Trung thu

09:02 22/09/2015
Mặc dù gần 1 tuần nữa mới tới Tết Trung thu nhưng những ngày này tại một số điểm nổi tiếng bán đồ chơi ở Hà Nội như Hàng Mã, Hàng Lược, Lương Văn Can... nhộn nhịp, đông vui hơn bất cứ chỗ nào khác.

Con phố như một bức tranh muôn màu với cảnh người mua, người bán đông nghịt trong không gian ngập tràn sắc màu lung linh từ những chiếc đèn ông sao, đèn Trung thu, mặt nạ đủ loại... rồi cả tiếng kèn, tiếng trống rộn ràng phát ra tứ phía từ người dân đi mua sắm càng tô điểm thêm khiến nơi đây trở nên sôi động, sầm uất.

Trời chập choạng tối, đó cũng là lúc "phố Trung thu" bắt đầu đón nhận hàng trăm gia đình cùng các nam thanh nữ tú đến ngắm nghía, đắm chìm trong không gian rực sắc đỏ, ai cũng tranh thủ sắm cho con em mình một hai món đồ chơi ưng í.

Tại ngã tư Hàng Lược, Phùng Hưng, Hàng Cót, lượng người kéo về mỗi lúc một đông, các tuyến đường bên cạnh những điểm trông giữ xe tự phát mọc lên như nấm, giá cả mỗi nơi khác nhau tùy vào chỗ gửi xa hay gần, có nơi 10.000đ, có nơi thu 20.000đ một xe. Rảo bước theo chân dòng người đang đổ xô, tiến từng bước khó khăn vào ngã tư phố Hàng Lược và Hàng Mã, hai bên các cửa hàng bán đồ chơi dày đặc, các gian hàng bày bán đồ chơi Trung thu năm nay theo từng chủ đề rất đa dạng, mẫu mã khá bắt mắt, bên cạnh đó các tiểu thương biết cách đẩy mạnh đồ chơi ăn theo trào lưu Minion, các loại đèn lồng, đèn ông sao, mặt nạ cũng phong phú...

Phố Hàng Mã đông đến nghẹt thở bởi sự háo hức của người dân, nhất là trẻ em đi chơi Tết Trung thu.

Chị Linh (một chủ gian hàng bán đồ chơi Trung thu trên phố Hàng Mã) cho biết: “Năm nay cửa hàng đồ chơi Trung thu đông khách hơn vì từ đầu tháng 7 (âm lịch) đã bắt đầu bày bán, một phần nữa là người dân đi chơi Trung thu sớm hơn mọi năm...".

Đồ chơi thì phong phú, nhiều sự lựa chọn cho thiếu nhi là vậy nhưng để đặt được chân tới các gian hàng trên phố Hàng Mã thì ngay cả với người lớn cũng không phải chuyện đơn giản khi vào những buổi tối cận Trung thu như này.

Quệt những giọt mồ hơi ướt đẫm trên mặt sau khi thoát ra khỏi biển người chen lấn trên phố Hàng Mã, cô Tuyết Minh (trú tại phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa) cho biết: “Dù biết là phố hôm nay sẽ rất đông nhưng gia đình vẫn cho hai cháu nhỏ lên chơi, để các cháu cảm nhận được không khí Trung thu, tuy nhiên lên tới đây thì người đông quá, chui vào đã chen lấn nhau thấy muốn bẹp ruột mà chưa tìm được cái gì mua cho hai đứa nhỏ…”.

Anh Lâm (trú tại phường Đội Cấn, quận Ba Đình), là một trong số ít hộ gia đình có mặt ở đây khá sớm, cũng vì hay phải đi công tác nên khi về nhà anh liền tranh thủ cùng vợ dẫn hai con nhỏ lên mua đồ chơi sớm tránh đông người trước gần cả tuần.

Anh cho biết: “Năm nào gần Trung thu gia đình tôi cũng lên Hàng Mã ngắm đèn lồng, đèn ông sao... Người lớn thì tìm lại ký ức tuổi thơ, còn trẻ con thì thỏa sức chọn đồ chơi các cháu thích. Lường trước sự đông đúc nên mọi năm cả gia đình thường lên đây trước mươi, mười năm ngày nhưng vì bận công tác không về sớm được, hôm nay có mặt đây thấy đông quá, chen lấn nghẹt thở, chỉ kịp chụp cho ba mẹ con ít ảnh chứ chẳng mua sắm được gì". Năm nay Hàng Mã có thêm dãy hàng chạy dọc ở giữa đường nên con phố càng chật chội, người dân đi lại chẳng có hàng lối khiến việc len vào cửa hàng để xem đồ chơi cho con cũng toát mồ hôi... Thi thoảng phía Ban quản lý chợ đêm Trung thu liên tục phát trên loa thông báo trẻ bị lạc giữa biển người khiến nhiều người khá lo sợ và nâng cao ý thức luôn kề sát con cái khi di chuyển.

Nhìn chung, tình trạng thanh niên tập trung đi thành từng đoàn gây khó khăn trong việc bảo vệ an ninh, trật tự tại chợ đêm Trung thu Hà Nội hầu như không còn. Đa số người dân đều biết tự bảo quản, cất giữ tài sản cá nhân cẩn thận bởi tình trạng người đông, những kẻ trộm cắp thường trà trộn để chôm đồ… Nhưng việc bỏ ra gần một giờ đồng hồ di chuyển từng bước chậm chạp đi từ đầu phố đến cuối phố Hàng Mã để hưởng thụ không khí “tươi vui” trong cảnh chen lấn, xô đẩy thì thật là hãi hùng. Mong rằng các cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý các bãi trông xe “chặt chém” tự phát, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tới vui chơi mua sắm tại khu chợ đêm Trung thu mà vẫn đảm bảo an ninh, trật tự.

Xuân Trường

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文