Phút giây oan nghiệt của cô gái bị sát hại tại Lào

10:27 01/03/2017
Bị kẻ thủ ác đột nhập vào nhà trọ tấn công, cô gái Huỳnh Thị Thanh Truyền (22 tuổi, quê ở thôn 4, xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, Thừa Thiên- Huế) đã dũng cảm cứu được 2 em gái nhưng đã bị kẻ gian đâm tử vong.


Chúng tôi tìm về ngôi nhà nhỏ của gia đình em Truyền, ở thôn 4, xã Vinh Thanh, sau khi có thông tin Truyền bị sát hại tại nơi cư trú ở bản Phôn Tọng, huyện Chăn Tha Bu Li (thủ đô Viêng Chăn, Lào).

Vợ chồng ông Huỳnh Văn Manh bàng hoàng trước sự việc con gái bị sát hại tại Lào.

Đứng bên bàn thờ của con gái, vợ chồng ông Huỳnh Văn Manh (52 tuổi) và bà Lê Thị Biệt (50 tuổi) rưng rưng không nói nên lời trước cái chết oan uổng của con. Ông Manh kể lại, vợ chồng ông có tất cả 6 người con, trong đó cô con gái đầu đã lập gia đình, hiện đang làm công nhân tại KCN Phú Bài (thị xã Hương Thủy). Truyền là con gái thứ 2 trong nhà.

“Những năm trước, vợ chồng tôi đều làm nông nhưng vì đất đai bị nhiễm mặn nên sau đó không thể canh tác được nữa nên đành bỏ. Thấy cuộc sống gia đình quá khó khăn, thiếu thốn đủ bề, trong khi bố mẹ sức khỏe yếu, hay đau ốm nên sau khi học hết lớp 9, cháu Truyền xin nghỉ học để đi học nghề làm tóc rồi xin sang Lào mưu sinh. Lúc ấy tôi cũng chần chừ không muốn cho con đi, nhưng vì cháu quyết tâm quá nên đồng ý”, ông Manh nói.

Theo gia đình em Truyền, tiệm làm tóc tại thủ đô Viêng Chăn của Truyền hằng ngày rất đông khách nên thu nhập rất khá. Tháng nào Truyền đều gửi tiền về để phụ giúp bố mẹ nuôi 2 em út đang học lớp 4 và lớp 8 ăn học.

Để có thêm người phụ việc, Truyền xin bố mẹ cho 2 em gái kế là Huỳnh Thị Thanh Xuyến (20 tuổi) và Huỳnh Thị Thanh Lan (17 tuổi) cùng qua Lào để phụ giúp công việc làm ăn.

“Công việc làm ăn của 3 chị em nó đang rất thuận lợi. Trước Tết Nguyên đán Đinh Dậu, cả 3 chị em đều về quê ăn Tết và thăm gia đình rồi trở lại Lào làm ăn tiếp nhưng không ngờ sau đó lại xảy ra sự vụ đau lòng như thế...”, bà Biệt nghẹn ngào nói.

Ngồi trò chuyện, em Lan vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại, vào khoảng 5h30 ngày 18-2, khi cả 3 chị em Truyền, Xuyến và Lan đang nằm ngủ trong nhà trọ ở thủ đô Viêng Chăn thì bất ngờ có kẻ gian đột nhập vào phòng.

“Nghe tiếng động nên chị Xuyến tỉnh giấc thì liền bị đối tượng vung dao đâm một nhát nhưng may mắn trúng vào chăn. Sau đó đối tượng này vung dao đâm vào người em, nhưng em tránh được nên chỉ bị thương ở phần đầu. Nghe tiếng em kêu la, chị Truyền tỉnh giấc cầm điện thoại di động bật sáng để quan sát thì thấy người này mang khẩu trang, tay đang cầm dao nên chị lao đến giằng co để bảo vệ 2 đứa em. Nhưng sau đó vì yếu sức nên chị bị kẻ gian đâm nhiều nhát vào người. Đến khi em bật được đèn sáng lên thì đối tượng mới buông chị Truyền, rồi lao ra cửa tẩu thoát”.

Theo lời kể của Lan và Xuyến thì vụ việc phòng trọ bị kẻ gian đột nhập rồi dùng dao đâm liên tiếp diễn ra chỉ trong khoảng 5 phút. “Đến khi kẻ thủ ác bỏ đi thì tụi em mới phát hiện chị Truyền đã ngã quỵ từ lúc nào với nhiều vết thương trên người. Tụi em dùng xe máy đưa chị đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu, nhưng khi đến nơi thì các bác sĩ thông báo chị Truyền đã tử vong rồi!”, Xuyến vừa khóc vừa nói.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã đề nghị các cơ quan chức năng của Lào điều tra, truy bắt hung thủ gây án, đồng thời hỗ trợ gia đình nạn nhân nhanh chóng giải quyết các thủ tục để đưa thi hài Truyền về nước.

Lan và Xuyến cũng đã kêu gọi sự giúp đỡ, hỗ trợ từ Hội đồng hương người Việt tại Thủ đô Viêng Chăn, Lào mới có đủ chi phí đưa thi thể chị gái từ bệnh viện Hữu Nghị (huyện Xay Thạ Ny, Viêng Chăn, Lào) về quê an táng.

Vốn là thiếu nữ xinh đẹp, sống hiếu thảo nên sau khi nhận được hung tin Truyền bị sát hại tại Lào, có rất đông người dân địa phương đã gia đình ông Manh, bà Biệt để chia buồn. Ông Đỗ Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Vinh Thanh cho biết, nhiều năm qua ở xã biển Vinh Thanh có rất đông người dân làm thủ tục sang Lào làm kinh tế và trở nên khá giả.

“Tuy nhiên, trường hợp em Truyền bị sát hại là lần đầu tiên xảy ra. Vì thế, khi thi thể em Truyền được đưa về quê, chính quyền địa phương đã đến chia sẻ, động viên gia đình em Truyền vượt qua nỗi đau mất người thân”, ông Sơn cho hay.

Trước sự việc thiếu nữ Huỳnh Thị Thanh Truyền bị sát hại tại thủ đô Viêng Chăn-Lào, Thượng tá Huỳnh Công Thắng, Phó Trưởng Công an huyện Phú Vang, cho biết: “Những năm trở lại đây, tại các xã thuộc địa bàn huyện có hàng trăm người dân đi xuất khẩu lao động ở các nước Lào, Hàn Quốc, Đài Loan, Angola... nên lực lượng Công an huyện đã thường xuyên phối hợp với Trung tâm giới thiệu việc làm và các đoàn, hội để tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cũng như các hành vi, thủ đoạn lừa đảo, trộm cắp, cướp của... của các đối tượng tội phạm để người dân nêu cao tinh thần cảnh giác khi sang nước ngoài cư trú làm kinh tế, qua đó nhằm hạn chế các vụ việc thương tâm xảy ra”.

Anh Khoa

Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Hoà, SN 1958, trú tại khu Ngoại giao đoàn, phường Từ Liêm, Hà Nội, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (viết tắt là Tập đoàn Sen Tài Thu) và đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 1.726 tỷ đồng và rửa tiền.

Một đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ vừa bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan triệt phá, bắt giữ 1 đối tượng, thu giữ 22 bánh heroin.

Nemesio Oseguera Cervantes, còn được biết đến với biệt danh “El Mencho” – thủ lĩnh băng đảng ma túy khét tiếng nhất Mexico – đã bị tiêu diệt sau một chiến dịch đặc nhiệm của quân đội, theo thông báo chính thức từ Chính phủ Mexico. Tuy nhiên, cái chết của ông trùm này đã kéo theo làn sóng bạo lực trả đũa trên diện rộng, khiến ít nhất 25 thành viên lực lượng Vệ binh Quốc gia thiệt mạng.

Tối 23/2, Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai nhiều tổ công tác khép kín địa bàn, tập trung kiểm soát đối với vi phạm nồng độ cồn của tài xế ô tô, xe máy. Quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng CSGT phát hiện nhiều trường hợp vi phạm trong đó có tài xế taxi công nghệ đang chở hành khách lưu thông trên đường.

Khi những cánh hoa rừng trên đại ngàn Trường Sơn bắt đầu khoe sắc giữa màn sương mờ ảo của vùng cao phía Tây Đà Nẵng, sắc xuân như đến sớm hơn trên những bản làng của người Cơ Tu tại xã Bến Hiên. Nơi đây, địa danh Cổng Trời (còn gọi là hang Gợp - Di tích lịch sử cấp tỉnh được xếp hạng từ năm 2008) không còn là một vùng đất xa xôi cách trở.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文